Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên - Năm B


Các bài đọc trích sách: - Daniel 12,1-3; - Thánh Vịnh 16,5.8-11; - Do Thái 10,11-14.18; - Máccô 13,24-32


Hãy Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện Luôn


     Mỗi khi đọc kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng Đức Kitô sẽ trở lại phán xét người sống cũng như kẻ chết.  Đối với chúng ta, đó là điều liên quan tới đức tin Kitô giáo, nhưng dường như rất ít người để ý, vì vấn đề ấy không đụng chạm tới suy nghĩ và sinh hoạt hằng ngày của chúng ta. 

     Những người Kitô hữu tiên khởi coi đó như một lãnh vực quan trọng đối với đức tin của họ.  Bởi vì, là những người đã sống trong thời  kỳ bị truy nã và chứng kiến cảnh Giêrusalem đổ nát do quân đội Rôma gây ra, nên họ suy ngẫm rất kỹ các lời Đức Giêsu nói. 

     Những dấu chỉ diễn ra liên tục khiến họ không còn nghi hoặc nhiều về ngày tận thế, về việc Đức Kitô sắp đến trong vinh quang để xét xử thế gian.  Do đó họ sống hằng ngày bằng sự  quan tâm đặc biệt và chuẩn bị cho cuộc chung thẩm do Đức Kitô sẽ mang đến.

     Các dấu chỉ diễn biến trong vũ trụ như mặt trời và mặt trăng giữa khoảng tối tăm được mô tả trong Kinh Thánh Cựu Ước tiên báo Ngày của Chúa.  Các dấu chỉ giữ một vị thế quan trọng trong việc đưa tin về thời tận cùng, thời đại Thiên Chúa đã qui định và sắp xếp.
  
     Những dấu chỉ này phù hợp với Lời Đức Giêsu đã từng phán dạy:  Khi cây vả đã cho trái chín, người ta có thể nói rằng, tạo vật chứng minh hoặc tiên báo ngày Con Người đến.  Vì thế, người tín hữu Kitô giáo đừng lấy làm khiếp sợ  trước các dấu chỉ trong vũ trụ biến chuyển hoặc xuất hiện. 

     Giống như khi cây vả bắt đầu nẩy mầm là dấu chỉ việc hình thành một cuộc sống mới, là cách mô tả sự xuất hiện trong vinh quang của Đức Kitô, mang hy vọng và niềm vui đến cho các môn đệ của Người. 

     Thử thách và đau khổ có thể đến bất ngờ như thể cây vả trong tình trạng khô héo, không sinh hoa kết trái.  Đời sống của mùa xuân mới chỉ đến sau khi bóng tối cuối cùng của mùa đông biến dạng.

     Dù sao chăng nữa, chúng ta cần bắt lại niềm trông đợi của những người Kitô hữu tiên khởi.  Ngoài ra, chúng ta còn cần làm sống lại niềm tin Đức Kitô sẽ đến.  Thực sự chúng ta không biết bao giờ tận thế, bởi vì như Đức Giêsu đã nói, việc này chỉ có Đức Chúa Cha biết mà thôi. 

     Nếu có ai trên trần gian này nói là hiểu biết về vấn đề này thì chúng ta đừng tin!  Việc nhất thiết đòi buộc chúng ta làm là luôn luôn chuẩn bị gặp mặt Đức Kitô trong bất cứ khi nào Người đến. 

     Là những môn đệ của Đức Kitô hiện đang sống giữa trần gian, chúng ta phải luôn sẵn sàng gặp mặt Người. 

     Trong lần cuối cùng nằm trên giường bệnh, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII nói:  ’’Bao bị của tôi đã đóng – Tôi đã sẵn sàng.’’ 

     Cuối cuộc du hành của riêng mình, thời gian dành cho cuộc du hành hoàn tất, thế mà nhiều người trong chúng ta vẫn chưa biết, bao bị của mình đã đóng hay chưa, và chúng ta đã sẵn sàng lên đường chưa?
’’Lạy Chúa Giêsu,
con tin, một ngày Chúa sẽ
lại đến trong vinh quang.
Xin Chúa giúp con chuẩn bị
gặp Chúa bất cứ lúc nào.  Amen.’’