Thứ Tư
Sau Chúa Nhật V Mùa Chay
Các bài đọc trích sách: - Đaniel
3,14-20.24-25.28; - Đaniel 3,52-56; - Gioan 8,31-42
Nhập Lễ:
’’Chúa là Đấng giải thóat con khỏi cơn
giận của quân thù. Lạy Chúa, Chúa nâng
con lên cao, vượt bọn người chống đối, và cứu con khỏi con người gian ác’’ (Thánh Vịnh
17,48-49).
Bài Đọc:
’’Thiên Chúa đã
sai thiên sứ đến giải thoát các tôi tớ của Người’’ (Đaniel
3,14-28).
Đáp Ca:
’’Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời’’ (Thánh Vịnh
3,52b).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ
lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết qủa’’ (theo Luca 8,15)
Tin Mừng:
’’Nếu Người
Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do’’ (Gioan
8,31-42).
Lời Nguyện Hiệp Lễ:
’’Thiên Chúa đã
đem chúng ta về nước Con yêu dấu của Chúa, trong Người, chúng ta được ơn cứu rỗi,
nhờ Máu Người, và được ơn tha tội’’ (Colôsê
1,13-14)
*****
Hạnh Phúc Thay Người Thành Tâm
Thiện Chí
Đức Giêsu và các nhà lãnh đạo Do Thái giáo lại một
nữa rơi vào tình trạng xung khắc, bất đồng.
Đó là sự đụng chạm giữa bóng tối và ánh sáng. Điều đặc biệt là trong số khán giả của Đức Giêsu
đã có nhiều người biểu lộ được những tia sáng niềm tin; họ ngạc nhiên trước
các phép lạ Đức Giêsu đã làm, nhưng họ không mấy nhiệt tâm theo dõi ý nghĩa các
lời Đức Giêsu nói.
Biết họ ương ngạnh, cứng đầu, nên Đức Giêsu càng yêu
thương họ và cố gắng tìm cách dẫn họ vào miền ánh sáng. Đức Giêsu kêu gọi họ quan tâm tới sự thật, vì
nếu muốn trở nên môn đệ của Người, trước hết, họ phải tin các lời Người giảng dạy,
đồng thời thừa nhận rằng, tội lỗi là một trở ngại lớn lao trong đời sống con
người. Tiếc thay, phản ứng đầu tiên của
họ lại là tức giận và thù hận. Nhận mình
là con cháu Ápraham, nên họ tin chắc là họ có sự bình an và ơn cứu độ; do đó, họ
hoàn toàn phủ nhận việc họ đang ở trong tình trạng nô lệ của tội lỗi.
Ngày nay, Đức Giêsu cũng vẫn mời gọi chúng ta như vậy;
và phản ứng của chúng ta ra sao? Là người
Kitô hữu, chúng ta có muốn đáp trả lời mời gọi của Đức Giêsu để tìm hiểu cách sâu
đậm hơn, hầu Lời Người, dẫn chứng sự thật về Thiên Chúa, thấm nhuần và đóng ấn
vào tâm trí cũng như đời sống chúng ta?
Con đường bảo đảm nhất chính là cầu nguyện và chăm
chú học hỏi Kinh Thánh, đồng thời nài xin Chúa Thánh Thần chỉ dậy chúng ta hiểu
biết Đức Giêsu là ai, và nhận thức rõ tội lỗi là gì? Mỗi người chúng ta chắc chắn
phải nghiêm túc trả lời rõ vấn đền này với Đức Giêsu!
Đức Giêsu xác định:
‘’Qủa thật, qủa thật, Ta bảo các
người: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho
tội’’ (Gioan 8,34). Đức Giêsu luôn
nhìn chúng ta với cặp mắt yêu mến và đầy lòng thương xót, giống như Người đã đối
xử với đám khán giả Do Thái thở xưa. Đức Giêsu thấy rõ, rất nhiều người trong
chúng ta thực sự đang bị tội lỗi đè nén.
Người biết rằng, luơng tâm chúng ta không được nhẹ nhàng thoải mái.
Đức Giêsu tha thứ cho người thiếu phụ bị bắt qủa
tang về tội ngoại tình, và Người cũng chẳng tìm cách kết tội chúng ta. Người muốn dẫn chúng ta vào vùng ánh sáng, và
đặt chúng ta trong chân lý, để chúng ta có thể tránh được án phạt, và khiêm tốn
kêu cầu Người ban ơn, giúp sức.
Chắc chắn Đứa Giêsu luôn gìn giữ mỗi người chúng ta
trong vòng tay trìu mến của Người, và nhờ thế, không kẻ nào có thể cướp đoạt chúng
ta ra khỏi sự bao che của Người được. Đức
Giêsu yêu mến mõi người chúng ta cách thắm thiết, và không muốn để chúng ta bị
nô lệ vào bất cứ điều xấu xa nào. Người
xuất hiện đúng lúc, để giải thoát chúng ta ra khỏi mọi âm mưu của kẻ ác.
Vậy chúng ta có muốn
được giải thoát khỏi vòng tội lỗi không?
Chúng ta có thực tâm thú nhận là, nhiều khi chúng ta rất cần tới ơn phù
trợ của Chúa ,để tự vượt thắng các khó khăn và trở ngại trong cuộc sống hằng ngày?
Trung tâm sứ điệp Tin Mừng hôm nay cho biết, nhờ ơn
Chúa chúng ta sẽ được tự do sống trong công bình và an lạc dưới sự hướng dẫn của
Chúa Thánh Thấn, để xứng đáng là những người con của Chúa.
‘’Lạy Thiên Chúa Cha,
khi chúng con bước vào Tuần Thánh,
xin Chúa giúp chúng con tra xét
kỹ lưỡng lương tâm của mình,
thật
lòng thống hối và hân hoan đón
nhận
muôn vàn hồng ân cao cả qua
Bí Tích Hòa Giải . Xin cho
chúng con biết tận hưởng lòng thương
xót dịu ngọt của Chúa. Amen.’’