Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Mùa Vọng (Phần II) - Chúa Nhật IV - Năm C


Các bài đọc trích sách:  Mikha 5,1-4a; - Thánh Vịnh 80,2ac+3.15-16.18-19; - Do Thái 10,5-10; - Luca 1,39-45

                                                                       
Lạy Đức Kitô, Người là hừng đông,
là ánh sáng đời đời rực rỡ và là mặt trời công chính.
Xin hãy đến và chiếu tỏa ánh sáng trên những kẻ
ngồi trong tối tăm và dưới bóng tử thần.’’


     Chúa Thánh Thần đã ban cho bà Êlizabét cặp mắt đức tin, vì thế, vừa nghe tiếng người em họ là bà Maria chào, Êlizabét đã được đầy Thánh Thần và đứa con trong bụng bà nhảy mừng.  

     Thánh Thần cho bà Êlizabet biết bà Maria được chúc phúc hơn mọi người nữ, đang cưu mang và sẽ hạ sinh Đấng Cứu Thế, như lời các ngôn sứ đã tiên báo từ thuở xa xưa (câu 42-44).  Biết Chúa đến, bà Êlizabét hớn hở, vui mừng.

     Thánh Thần đã ban cho ngôn sứ Mikha cặp mắt đức tin.  Ông tiên báo, từ chi tộc Giuđa sẽ xuất hiện một vị mang sứ mạng thống lãnh Israel. Người sẽ dựa vào quyền năng Đức Chúa, vào uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Người, mà đứng lên chăn dắt, che chở và đem lại hòa bình cho họ (Mikha 5,1-4).  Biết Chúa đến, ngôn sứ Mikha hớn hở, vui mừng.

     Thánh Thần đã ban cho thánh Phaolô, tác giả thư gửi tín hữu Do Thái cặp mắt đức tin.  Ông xác nhận là Đấng Cứu Thế, như đã tiên báo, đến từ Chúa Cha.  Ông hiểu rằng Đức Giêsu, vì vâng lời Chúa Cha, đã hiến dâng thân mình làm lễ tế để cứu chuộc và thánh hóa chúng ta (Do Thái 10,5-10).  Chúa đến, ông hớn hở, vui mừng.

     Trong khi trông đợi Chúa sẽ đến vào ít ngày nữa, và với cặp mắt đức tin đã được Thánh Thần ban cho, chúng ta cũng có thể làm được như đấng nêu trên.  Thánh Thần, Đấng đã tác động trong cuộc sống của từng người, sẽ tỏ lộ cho chúng ta biết, Đức Giêsu là ai và ý nghĩa đích thực việc Người đến trong thế gian.  

     Chúng ta cũng cần biết thêm, Đức Giêsu là Người Con hằng hữu của Thiên Chúa;  Người đến để cứu chuộc chúng ta, và làm cho chúng ta nên thánh.  Chúng ta cần biết hơn nữa, Người dùng quyền năng cao cả để che chở và gìn giữ chúng ta trong mọi tình huống.

     Do đó, giống như Êlizabét, chúng ta hân hoan chào đón Người.  Giống như ngôn sứ Mikha, chúng ta vui mừng vì Người đến để đưa chúng ta vào vương quốc hòa bình và hoan lạc của Người.  Và giống như thánh Phaolô, tác giả thư gửi tín hữu Do Thái, chúng ta vui mừng vì nhờ việc giáng thế và hy sinh chịu chết của Người, Đức Giêsu đã cứu chuộc chúng ta và làm cho chúng ta nên thánh.

     Chúng ta chẳng còn vui sướng nào hơn nữa!  Vào những ngày cuối cùng Mùa Vọng này, chúng ta hãy cùng nhau hân hoan và vui mừng kết hợp chặt chẽ với Chúa và trong Chúa.
’’Lạy Đức Giêsu,
con hết lòng hân hoan
chào mừng Chúa đến.
Chúa là sự hoan lạc và
là Đấng cứu chuộc con.
Lạy Đức Giêsu,
xin hãy đến,
đừng trì hoãn nữa.  Amen.’’