Các bài đọc trích sách: - Thủ Lãnh 2,11-19; - Thánh Vịnh
106,34-37.39-40; - Mátthêu 19,16-22
Lạy Chúa, Xin Ngài Nhớ Đến Con
Ông Giôsuê chết chưa
được bao lâu, thì dân Israel đã bắt đầu quên những việc Thiên Chúa đã thực hiện cho họ (Thủ Lãnh 2,8-10). Họ đã lìa bỏ Đức Chúa, để làm tôi thần Baan và
các nữ thần Ashtaroth – các thần nam nữ của dân Canaan.
Họ thờ lạy các thần
ấy, nên Đức Chúa ngoảnh mặt làm ngơ, không che chở họ, và còn trao họ vào
tay địch thù nữa.
Nhưng, vì lòng thương
xót vô biên, Thiên Chúa cho các thủ lãnh -
những vị anh hùng dân tộc - xuất hiện để giải cứu dân khỏi tay địch thù.
Sách các thủ lãnh
giải thích rằng, một chu kỳ bất hạnh trên đà tăng triển, khiến dân than khóc, kêu
van, cầu khẩn ơn thánh trợ giúp, và Đức Chúa đã cho một vị cứu tinh, hay còn gọi
là thủ lãnh, xuất hiện để giải cứu con cái Israel.
Giống như dân
Israel, chúng ta có thể cũng quên những gì Đức Chúa đã làm trong đời sống, rồi quên Người, mà
chỉ nghĩ đến mình và dấn thân vào các lãnh vực đồi trụy.
Chẳng nên giống dân
Israel là chờ đợi Thiên Chúa gửi đến một vị thủ lãnh, nhưng chúng ta cần trở về
với Chúa bằng thái độ ăn năn, và thú nhận lỗi lầm, thì chúng ta đã được tha thứ,
và ơn Chúa sẽ đến, để chúng ta nhận biết tình yêu Người dành cho chúng ta.
Trong cuốn sách
mang tựa đề Revelations of Divine Love -
‘’Những Mặc Khải về Tình Yêu Thần Thánh’’,
Julian thành Norwich đề cập tới tiến trình thông ban tình yêu, Thiên Chúa dành cho
các tội nhân là chúng ta, thật êm dịu, hài hòa và sâu nặng.
Người tỏ lòng đụng chạm
tới chúng ta cách nhân từ, âu yếm và nhẹ nhàng, hầu dễ dàng phơi bày tội lỗi chúng
ta, trước ánh sáng êm dịu của Người.
Nhưng khi kiểm điểm,
chúng ta thấy mình tội lỗi, nên tưởng rằng Chúa sẽ tức giận và trừng phạt; nhưng,
nếu chúng ta dục lòng ăn năn, thống hối và quyết tâm chừa cải, tiếp theo bằng lời
nguyện xin, thì chúng ta được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, đồng thời Chúa ban ơn
tha thứ, và như thế chắc chắn chúng ta sẽ tìm được sự bình an nơi tâm hồn
- đó
là sự thật.
‘’Lạy Chúa Giêsu,
chúng con cảm tạ vì biết rằng, lòng thương xót của Chúa cao hơn luận phạt. Chúng con cảm tạ Chúa, vì nhờ thập giá Chúa,
mà chúng con được tha thứ mọi tội lỗi.
Xin Chúa giúp chúng con trung tín trước lời kêu gọi của Chúa. Khi chúng con sa ngã, xin Chúa cất nhắc chúng
con trở về với Chúa. Amen.’’