Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời - Ngày 2 Thánh 11

Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời  -  Ngày 2 Thánh 11
Các bài đọc trích sách: - 2 Máccabê 12,43-45; - Thánh Vịnh 23,1-2a.2b-3.5-6; - Gioan 14,1-6


 Ai Được Lên Núi Chúa?

''Ai Sống Và Tin Vào Thầy Sẽ Không Phải Chết''


’’Lạy Chúa Cha nhân từ, xin nghe lời chúng con nguyện cầu và xin an ủi chúng con.  Khi niềm tin của chúng con vào Con Chúa đã được đổi mới, thì xin Đấng mà Chúa cho chỗi dậy từ cõi chết củng cố niềm hy vọng nơi chúng con, là tất cả những anh chị em đã ra đi trước chúng con cũng sẽ được chia sẻ trong sự phục sinh của Người.’’

Lời Chúa luôn là Tin Mừng.  Vào giờ đen tối nhất của Đức Giêsu, chúng ta nghe Người kêu than cùng Chúa Cha, tiếng kêu than thất thanh, và rồi trút hơi thở cuối cùng.  Nhưng, như vậy câu chuyện chưa hẳn chấm dứt.  Thiên thần đã gặp gỡ những người phụ nữ đang trong cơn sầu khổ, và thiên thần thông báo:  ’’Các bà tìm Đức Giêsu Nazaréth, Đấng bị đóng đinh chứ gì!  Người đã chỗi dậy rồi, không còn ở đây nữa.’’ (Máccô 16,6)

Xin Cho Các Linh Hồn Được Hưởng Nhan Thánh Chúa
Hôm nay, khi tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người thân yêu đã chết, niềm đau thương do mất mát đang như khơi dậy trong tâm trí mỗi người chúng ta.  Thân mẫu và những người bạn thân thiết của Đức Giêsu đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng buồn tủi và lúng túng.  Nhưng, sau giây phút khắc nghiệt và trống rỗng đến ghê rợn, họ trở nên những nhân chứng phát sinh niềm hy vọng và vui tươi được thiết lập nơi cộng đồng người Kitô hữu tiên khởi.  
Ðức Giêsu, Con Thiên Chúa hằng hữu, sống cuộc đời phàm nhân và chết như cái chết thực sự của con người, làm thành chiếc cầu vĩnh cửu băng qua hố sâu sự chết.  Nhờ sự chết của Ðức Giêsu, mà sự chết nơi chúng ta đã bị tiêu diệt bằng chiến thắng sống lại vinh quang với Người.
Tưởng nhớ tới những người tín hữu đã chết là một truyền thống lâu đời, có ý cầu nguyện cho những người đã từ giã trần gian trước chúng ta.  Giáo Hội từ thời xa xưa vẫn đặt niềm tin vào lòng thương xót của Chúa, là các linh hồn sẽ được sống lại với Đức Kitô Giêsu. Chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu như lời nhắn bảo trong Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo: ’’Những ai chết trong ân sủng và ơn nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn, thì tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời của mình, vẫn phải chịu một sự thanh luyện sau khi chết, hòng đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui thiên đàng.’’ (GLCG 1030). 

''Chính Thầy Là Sự Sống Lại Và Là Sự Sống'' 
Qua Bí Tích Rửa tội, chúng ta trở thành một tạo vật mới; chúng ta bắt đầu chia sẻ cuộc sống của Đức Kitô và chuẩn bị trở nên trọn lành để bước vào cuộc sống trong nước thiên đàng. Niềm tin vào chiến thắng của thập giá dẫn chúng ta hướng tới một tầm nhìn mới. Trong Đức Kitô, chết không phải là đã hết, nhưng là một bước chuyển tiếp tới một cuộc sống mới vững bền cho mọi người.


’’Lạy Chúa Giêsu, con tin tình yêu Chúa tuôn đổ trên thập giá đã chiến thắng sự chết và tất cả mọi đau đớn khổ nhục bao quanh nơi ấy. Con tin Chúa tuôn đổ tình yêu Chúa trên chúng con và giúp chúng con có thể sống với niềm hy vọng và vui mừng ngay cả khi chúng con phải đương đầu với những âu lo trước sự chết.’’