Chúa Nhật 3 Mùa Chay - Năm B
Các bài đọc trích sách: - Xuất Hành 20,1-17; - Thánh Vịnh 19,8-11; - 1 Corintô 1,22-15; - Gioan 2,13-25
Bài Đọc 1: Xuất Hành 20,1-17 - Ta Là Thiên Chúa Của Ngươi
![]() |
Qua Môsê, Thiên Chúa Ban Lề Luật Cho Nhân Loại |
Bài Đọc 2: 1 Côrintô 1,22-25 - Đấng Ấy Là Đức Kitô
![]() |
Chúng Tôi Rao Giảng Một Đấng Kitô |
Tin Mừng: Gioan 2,13-25 - Ai Tin Vào Con Của Người
Thì Được
Sống Muôn Đời.
![]() |
Đem Tất Cả Những Thứ Này Ra Khỏi Nơi Đây |
Đức Giêsu nhìn thấy dân chúng đang tìm kiếm phương
thức thực hiện các nhu cầu đức tin Do Thái giáo. Họ cần mua những con vật khỏe mạnh, không tì
vết, để làm lễ vật dâng lên Thiên Chúa, theo như Lề Luật truyền dậy.
Dĩ nhiên, họ chỉ có thể mua các lễ vật bằng đồng tiền của Đền Thờ, do đó họ phải lấy
tiền riêng từ trong túi mình, rồi đem đi đổi ở nơi những người đồi diền. Như thế, vấn nạn không nằm ở chỗ mua và bán các
con vật hoặc việc đổi chác tiền bạc tại khuôn viên Đền Thờ. Vấn nạn nằm ở ngay nơi trái tim của mỗi người,
vì thế, họ mới có các hành vi và cử chỉ sai lạc.
Đức Giêsu biết rõ thâm tâm của từng người, đúng như
lời thánh sử Gioan viết: ‘’Không cần ai làm chứng về con người; qủa
thật, chính Chúa biết có gì trong lòng con người’’ (Gioan 2,25). Đức Giêsu đọc được những gì ẩn chứa nơi trái
tim mỗi cá nhân. Đức Giêsu biết rằng,
người Do Thái đang cử hành các lễ tế, nhưng họ không hiểu rõ mục đích việc làm
của họ là gì?
Người Do Thái thiếu một cái nhìn chính xác, và họ cũng
không có một thái độ đứng đắn về các hành động của mình. Họ than van, khóc lóc với Chúa, nhưng họ không
hết lòng yêu mến Người. Đức Giêsu không
muốn để cho họ thực hành các lễ tế với thái độ bề ngoài, thiếu hiểu biết. Vì vậy, Người muốn họ phải tìm cách khám phá
ra cái nhìn thực tế ở chính nơi họ.
Thiên Chúa muốn chúng ta phục vụ Người với một tâm hồn
và trí khôn toàn vẹn, đúng như lời Đức Giêsu truyền dậy: ‘’Ngươi
phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của người hết lòng, hết linh hồn và hết trí
khôn’’ (Mátthêu 22,37). Đó chính là
mục đích trong cuộc sống chúng ta - và
Thiên Chúa dựng nên chúng ta cũng chỉ vì mục đích ấy mà thôi. Cuộc sống con người cần được hòa tan trong cái
viển ảnh như vậy.
Mùa Chay là thời gian giúp chúng ta khám phá ra điều
ấy. Trong cuộc sống đời thường, nông cạn,
chúng ta dễ rơi vào tình trạng thực hành đức tin theo thói quen, với những khuôn
mẫu lễ nghi tôn giáo như: đi nhà thờ, đọc kinh sáng - tối, đốt đèn thắp nến,
nhang khói; nhưng cùng lúc lại quên hẳn mục đích những việc làm nêu trên.
Nếu tỉnh trí một chút, chúng ta có thể nghe được tiếng
Chúa thầm thì hỏi: ‘’Này con, hiện bây giờ, trái tim con đang hướng về đâu? Tại sao con than van, than khóc, cầu khẩn
cùng Cha? Con có hết lòng yêu mến Cha
không?’’ Vậy, chúng ta phải làm cách
nào để có được một suy nghĩ đứng đắn về các lễ nghi phụng vụ?
Điều thiết yếu là hãy nài xin Chúa ban ơn tha thứ về
thái độ và hành vi sai lầm của chúng ta đối với Chúa từ trước tới nay. Hoặc chúng ta có thể tích cực dấn thân thực hành
các phương pháp cụ thể, hầu có được cái nhìn và sự hiểu biết đúng đắn về các lễ
nghi phục vụ, bằng cách đến nhà thờ trước mỗi giờ cử hành thánh lễ khoảng một
thời gian ngắn, để dò xét những việc mình đã làm trong một ngày, trong một tuần
lễ đã qua, hoặc dành thì giờ đọc kinh, cầu nguyện cá nhân hay suy niệm Kinh Thánh,
và thỉnh thoảng bớt chút thì giờ đọc một vài trang sách đạo đức.
‘’Lạy Chúa, con cảm tạ, vì Chúa đã ban cho
con thời gian này để tái tạo cuộc sống của con.
Xin Chúa giải thoát con khỏi tình trạng thực hành đạo theo thói quen, mà
không mang lại lợi ích cho đời sống thiêng liêng của con. Xin Chúa giúp con biết yêu mến chỉ một mình
Chúa, là Đấng đang hiện diện trong mọi tạo vật, với tất cả tâm hồn và trí khôn
của con. Amen.’’