Thứ Sáu
Sau Chúa Nhật 17 Thường Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Lêvi 23,2.4-11.15-16.27-34-37; - Thánh
Vịnh 81,2-5.9-10;
- Mátthêu 13,54-58
Chính Ta Là Thượng Đế Của Ngươi
Chắc chắn nhiều người
sẽ tránh né, không muốn đem những điều căn dặn trong bài đọc hôm nay, trích từ
sách Lêvi, áp dụng vào cuộc sống đời thường của mình. Đoạn sách hôm nay nói tới các chỉ thị, Thiên
Chúa truyền cho ông Môsê, liên quan tới một số buổi lễ chính hằng năm; đó là Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men, Lễ Ngũ
Tuần hay Lễ trong Các Tuần, Lễ Lều.
Các lễ nghi được chỉ
dẫn rất tỉ mỉ, từng chi tiết rất nhỏ, kể cả dấu chấm, dấu phẩy, gạch ngang, gạch
dọc… Căn dặn qúa nhiều, nên dễ làm cho
con người chán nản; tâm trí khó tiếp thu đầy đủ; tuy vậy, vẫn có thể kéo được sự
chú ý của từng cá nhân. Nói tóm lại, điều
đáng thực hành không hoàn toàn lệ thuộc vào qui tắc hay luật lệ.
Đại đa số những người
cùng thời đại chúng ta cảm thấy phẫn uất trước cuộc sống với qúa nhiều chỉ thị
và qui tắc. Phản ứng như vậy cũng là vấn
đề dễ hiểu, bởi vì, các kỷ nguyên xưa cũ đã lưu lại nhiều đau thương, do những
cuộc đàn áp tàn bạo. Phản ứng như vậy là
phương thức ngăn chặn và phòng chống các thể chế, chỉ dùng quyền lực, để ban hành
các qui tắc và luật lệ, tạo lợi ích cá nhân hoặc bè nhóm, chứ không vì mục đích
đem đến cho quần chúng những điều tốt lành.
Cần có các phản ứng
thích đáng, để mọi việc đều qui hướng về Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là tình
yêu; tuy nhiên, nhiều khi chúng ta lại hành xử một các vô trách nhiệm, thiếu ý
thức, hoặc dường như chỉ lấy thế gian làm chủ đích, chứ không đặt Thiên Chúa làm
tâm điểm.
Chúng ta thường nhắc
tới tình yêu tha nhân và nhu cầu khẩn thiết đối với của nghèo khó, khiến Thiên
Chúa dễ bị xếp vào phần phụ trong danh sách các ưu tiên hằng ngày. Đột nhiên, Thiên Chúa trở thành một nhân vật
dư thừa, chỉ đón nhận lỗi lầm do con người gây nên mà thôi!
Bổn phận của chúng
ta là luôn mang hình ảnh Thiên Chúa trong tâm hồn, nghĩa là chúng ta cần tìm đủ
mọi cách để học biết, để đền đáp tình yêu của Người, để Người đụng chạm và làm
chủ cuộc đời chúng ta, hầu chúng ta có thể làm mọi việc vì lợi ích cho thế gian
theo ý Người.
Chúng ta là những cộng
sự viên của Thiên Chúa, cần gắng sức hành động để đem lại công bình và hòa giải,
an vui và chân lý cũng như tình yêu, đến tất cả mọi người và ở khắp mọi nơi. Lễ nghi cũng đóng một vai trò đáng kể trong
việc thực hiện các điều trên.
Thức ăn, lao động,
hiến dâng thì giờ, thờ kính, chay tịnh, hội họp… sẽ trở nên vô nghĩa, nếu không
kèm thêm các lễ nghi, với những qui tắc ấn định. Đó là một sự thật hiển nhiên, đối với người
Kitô hữu ngày nay, cũng như đối với nhân dân Do Thái cổ xưa. Tuân hành nghiêm chỉnh những điều dẫn giải tỉ
mỉ, trong các lễ nghi là cách chúng ta ước ao gần gũi mật thiết với Chúa, Đấng
tràn đầy tình yêu, đang kêu gọi chúng ta đến để bày tỏ tình yêu và tinh thần phục
vụ.
’’Lạy Chúa, tình yêu
Chúa bất tận. Chúa vạch ra cho chúngcon
những phương thế để chúng con đáp trả tình yêu Chúa. Chúng con nguyện xin tất cả mọi lễ nghi chúng
con dâng được cử hành với lòng kính trọng và yêu mến Chúa. Amen.’’