Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 5 Phục Sinh

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 5 Phục Sinh
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 15,7-21; - Thánh Vịnh 96,1-3.10; - Gioan 15,9-11

Nhập Lễ: 
’’Chúng ta hãy chúc tụng Chúa, vì Người đáng ca tụng và ngợi khen.  Chúa là sức mạnh và là khúc ca của tôi, chính Người đã cho tôi được ơn cứu độ, halleluia (Xuất Hành 15,1-2)
Bài Đọc:
                 ’’Tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa’’ (Công Vụ Tông Đồ 15,7-12)
Đáp Ca
                 ’’Hãy kể cho muôn dân được bieêt những kỳ công Chúa làm’’ (Thánh Vịnh 95,3).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi.  Halleluia’’. (Gioan 10,27)
Tin Mừng:
’’Hãy ở lại trong tình thương của Thầy, để niềm vui của anh em được nên trọn vẹn’’ (Gioan 15,9-11)
Ca Hiệp Lễ:
’’Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, thì không còn sống cho chính mình nữa, mà là sống cho Đấng đã chết và sống lại vì họ, halleluia’’ (2 Côrintô 5,15)

*****

Thiên Chúa Là Đấng Thấu Suốt Mọi Tâm Can 


Công Đồng Giêrusalem đóng góp một phần quan trọng trong việc xây dựng đời sống Giáo Hội.  Quan trọng, bởi vì, chính Công Đồng này đã đem đến hai lợi ích cụ thể.  Lợi ích thứ nhất: xác định việc công chính hóa là do đức tin; đó là điều kiện tất yếu để Dân Ngoại được phép gia nhập Kitô giáo.  Lợi ích thứ hai: việc các thánh sống tập hợp với nhau, (trong đó, gồm có Phêrô, Phaolô, Giacôbê, Barnaba, và một số đông người khác nữa).  

Suy nghĩ trình thuật của Luca, chúng ta có cảm tưởng như đang chứng kiến một tấn tuồng do Công Đồng Đại Kết đầu tiên diễn xuất.  Chúng ta nhận thấy Chúa Thánh Thần ra tay nâng đỡ và hướng dẫn, để các tông đồ có thể vượt thắng mọi khó khăn và trở ngại cách dễ dàng. 

Biết ý định của Thiên Chúa, và nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, các Ngài đã đi tới một quyết định khôn ngoan và sáng suốt.  Các Ngài hết lòng thờ phượng và tôn kính Thiên Chúa, là Cha của Đức Giêsu Kitô, vì biết rằng, Thiên Chúa là Đấng ‘’thấu suốt tâm can mỗi người’’ (Công Vụ Tông Đồ 15,8).  Các Ngài biết lòng thương xót của Thiên Chúa rộng rãi và sâu xa hơn đại dương.  Các Ngài thấy Dân Ngoại đáp lời mời gọi của Tin Mừng, và tiếp nhận ân sủng của Chúa Thánh Thần. 

Các Ngài xác tín rằng, tất cả những ai, trong lòng tin, và miệng lưỡi tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa đều được cứu rỗi, và trở nên con cái Cha trên trời.  Lời nói và quyết định của các tông đồ chứng tỏ Chúa Thánh Thần đã mở rộng tâm trí các Ngài, để các Ngài sẵn sàng đón nhận một dân tộc có qúa trình sinh hoạt và nền văn hóa khác biệt.  Những truyền thống thiếu lành mạnh xa xưa, từng ăn sâu trong huyết mạch, xương tủy các tông đồ, thế mà Chúa Thánh Thần đã biến đổi toàn bộ não trạng của các Ngài.  Thật là một ân sủng phi thường!  (Ở đây, chúng ta cần nhấn mạnh là, từ trước tới nay, dân Do Thái vẫn khinh chê và coi Dân Ngoại như một lũ ‘’chó’’, không bao giờ muốn tiếp xúc thân mật với họ). 

Thực vậy, lúc đầu, nhiều tông đồ không biết phải đối xử cách nào với những người Kitô hữu gốc Dân Ngoại cho phải lẽ.  Ngay cả Phêrô, đá tảng của Giáo Hội, cũng không hiểu rõ việc này (Galát 2,14).  Cảm tạ Chúa, nhờ người anh em, là tông đồ Phaolô, mà vấn đề được sáng tỏ.  Các tông đồ cho rằng, Tin Mừng là công cụ cách mạng, giải phóng, đem lại tự do, tức là giải thoát con người khỏi vòng tù hãm của lề luật, để được tự do làm con cái Thiên Chúa.  Các tông đồ hiểu rõ, Thiên Chúa không thiên vị người nào (Công Vụ Tông Đồ 10,34). 

Qua và trong Đức Kitô, tất cả mọi người đều có một giá trị đặc biệt; tất cả đều là những người được tuyển chọn và trở nên công chính nhờ đức tin.  Người Do Thái cũng như Dân Ngoại đều trở nên công chính nhờ đức tin.  Công chính hóa là tình yêu tuyệt vời Thiên Chúa dành cho nhân loại, đã được thể hiện và tỏ lộ nơi Đức Giêsu Kitô. 

Ơn cứu độ là một hồng ân Chúa ban cho chúng ta cách nhưng không, chẳng do một công trạng nào, cũng chẳng do chúng ta tìm kiếm, dành dụm hoặc tích trữ mà có.  Chúng ta chẳng còn cách nào hơn là đón nhận hồng ân ấy với một trái tim trần đầy hoan lạc.

‘’Lạy Đức Giêsu, chúng con vui mừng được trở thành người công chính, nhờ ân sủng Chúa.  Điều ấy khiến chúng con cảm thấy hân hoan đối với ơn cứu độ của chúng con.  Ân sủng Chúa ban cho chúng con hoàn toàn nhưng không,  mặc dù chúng con chẳng xứng đáng đón nhận  Xin Chúa ban cho chúng con ơn biết đáp trả lời mời gọi của Chúa, để chúng con được làm con cái Chúa, hầu tham dự vào bản tính linh thánh của Chúa và được hưởng sự sống vĩnh cửu.  Amen.’’