Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 4,32-37; - Thánh Vịnh 92,1ab.1c-2.5; - Gioan 3,7b-15

Nhập Lễ: 
’’Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng, hãy tôn vinh Thiên Chúa, vì Chúa là Thiên Chúa toàn năng của chúng ta đã thống trị, alleluia’’ (Công Vụ Tông Đồ 19,7,6).
Bài Đọc:
’’Các tín hữu chỉ có một lòng một ý’’ (Công Vụ Tông Đồ 4,32-37).
Đáp Ca
’’Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào’’ (Thánh Vịnh 92,1a).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Con Người sẽ phải được giương cao, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời’’ (Theo Gioan 3,15))
Tin Mừng:
 ’’Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống’’ (Gioan 3,7b-15).
Ca Hiệp Lễ:
’’Đức Kitô đã phải chịu khổ hình và từ cõi chết sống lại; như vậy Người được vinh quang, alleluia’’ (Luca 22,46.29)).
 
*****

Các Tín Hữu Chỉ Có Một Lòng Một Ý

 
                             Qua bài Sách Công Vụ Tông Đồ, chúng ta nhận thấy, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, những người Kitô hữu tiên khởi đã liên kết chặt chẽ với nhau nên một.  Ngày nay, Chúa vẫn hằng kêu gọi chúng ta nên một với nhau trong đức tin và đức ái. Nên một không có nghĩa là chúng ta chỉ có chung một cảm nghĩ tốt với nhau mà thôi, nhưng còn cần biết cách đối xử ôn hòa với nhau, giúp nhau, trong khi người này hoặc kẻ khác gặp khó khăn, trở ngại.  Nên một nghĩa là bầy tỏ tình yêu cho nhau.

Tình yêu cần được thể hiện bằng hành động.  Cách bầy tỏ tình yêu cụ thể nhất là hy sinh thì giờ, tiền của, khả năng cho người khác, là khuyến khích, nâng đỡ, an ủi kẻ đang gặp hoạn nạn, là không khích bác, không vu cáo, xuyên tạc, nói hành, nói xấu, đặt điều, bịa chuyện với dụng ý làm mất thanh danh người khác.

Qua bài Tin Mừng, Đức Giêsu tiếp tục giải thích cho ông Nicôđêmô biết, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần , con người được tái sinh.  Đức Giêsu sánh ví tác động của Chúa Thánh Thần, có thể dẫn con người đến trọn lành, thánh thiện, giống như gió thổi, đưa con thuyền đến bến, vào bờ.  Tuy nhiên, ông Nicôđêmô vẫn chưa hiểu hết ý Đức Giêsu, vì thế, Người trách ông là bậc thầy trong dân Do Thái, mà chậm hiểu, không nhận ra Người là Đấng từ trời xuống; do đó, Người biết tất cả mọi sự ở trên trời. 

Vào thời kỳ dân Israel đang trên đường về đất hứa, ông Môsê đã treo con rắn lên cao để ai bị rắn cắn mà nhìn lên thì được cứu sống thế nào, thì Đức Giêsu cũng bị treo trên thập giá để những ai tin vào Người thì được sự sống đời đời.

Ông Nicôđêmô không hiểu ý Chúa, mặc dù ông là bậc thầy trong dân Israel.  Muốn hiểu Lời Chúa răn dậy, chúng ta nên tỏ ra là những con người có tâm hồn nghèo khó, khao khát chân lý (là sự thật).  Một người kiêu căng, tự mãn thì ơn Chúa không thể nào đến trong tâm hồn họ được.

Đức Giêsu là mối giây liên hệ giữa trời và đất.  Trên thập giá, Người đã lập giao ước tình yêu giữa Thiên Chúa và nhân loại.  Nhờ Đức Giêsu mà chúng ta có thể tiến vào kiếp sống đời đời.

Đức Giêsu đã hết sức kiên tâm thuyết phục các tông đồ để các ông có thể tin vào sự sống lại của Người.  Ngoài ra, Người còn phải đương đầu với thái độ chậm hiểu và cứng lòng của những người thuộc nhóm biệt phái Pharisêu.

‘’Noi gương Đức Giêsu, chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho mọi người trong gia đình chúng ta hết lòng tin yêu Đức Giêsu, là Đấng đã chịu chết trên thập giá, để cứu chuộc chúng ta.  Đồng thời,  xin Chúa ban cho chúng ta đức kiên nhẫn của Chúa, để chúng ta chịu khó dậy dỗ con cái biết tin thờ Chúa và sống xứng đáng là con cái Chúa.  Chúng ta cũng nài xin Chúa ban cho các nhà truyền giáo, ơn bền lòng chịu khó khơi dậy niềm tin, cho những tâm hồn chai đá, lạnh nhạt, thờ ơ, để nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, họ cũng tin thờ Chúa và được sống muôn đời.  Amen.’’