Chúa
Nhật I Mùa Chay - Năm A
Sáng Thế 2,7-9.3,1-7; Thánh Vịnh
51,1-4.10-12.15; Rôma 5,12-19; Mátthêu 4,1-11
Ở Đâu
Tội Lỗi Đã Lan Tràn,
Ở Đó Ân Sủng Càng Chứa Chan Gấp Bội.
Qua bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mátthêu muốn nhấn mạnh
tới thái độ lựa chọn và lòng trung thành của Đức Giêsu Kitô, giúp chúng ta tìm
được một quyết định sáng suốt trong cuộc sống riêng của mình.
‘’Anh em phải
yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em’’ (Đệ
Nhị Luật 6,5). Thiên Chúa truyền dậy chúng
ta phải yêu mến Người trong mọi tình huống, nghĩa là chúng ta phải yêu mến Người
với một trái tim toàn vẹn, không chia sẻ, bằng tất cả nghị lực, trong suốt cuộc
sống. Nói tóm lại, chúng ta chỉ được yêu
mến một mình Chúa mà thôi, cũng có nghĩa là chúng ta phải yêu mến Chúa trên của
cải, danh vọng, và quyền lực.
Trải qua các cám dỗ của ma qủi, Đức Giêsu đã vun xới
cho mình đầy đủ khả năng để có thể thực hiện mệnh lệnh đầu tiên của Thiên Chúa. Đó là dấu chỉ của con tim. Phải chăng Đức Giêsu đã được nuôi dưỡng bằng
Lời Chúa, hay Người muốn thỏa mãn tình trạng đói bụng bằng các dụ dỗ và mơn trớn
của ma qủi? Để kết thúc cuộc cám dỗ; Đức
Giêsu đã khẳng định với ma qủi rằng: ‘’Người
ta sống không chỉ nhờ cơm bánh mà thôi, nhưng còn nhờ Lời từ miệng Thiên Chúa
phán ra.’’ (Đệ Nhị Luật 8,3). Qủa thật,
Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, không chỉ được nuôi dưỡng bằng cơm bánh, mà còn bằng
Lời Chúa nữa.
Kế tiếp, ma qủi thách thức Đức Giêsu, bằng cách yêu
cầu Người thí mạng sống mình vì lợi ích vật chất, nhưng Người thẳng thắn trả lời: ‘’Ngươi
chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của người’’ (Đệ Nhị Luâậ 6,16).
Chúng ta cần phục vụ Chúa bằng tất cả những phương
tiện, và khả năng đang có, và bằng chính con người thực, chứ đừng tự đẩy mình vào
vòng hiểm nguy, khổ lụy. Đức Giêsu, Con
Thiên Chúa, không lôi kéo Thiên Chúa vào các cơn thử thách phi lý.
Cuối cùng, ma qủi cố ý khuyến dụ Đức Giêsu chọn lựa
con đường vinh hoa, phú qúi, nhưng Người quyết tâm từ khước: ‘’Chính
Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, là Đấng anh em phải kính sợ; chính Người là
Đấng anh em phải phụng thờ; anh em không được theo thần nào khác’’ (Đệ Nhị
Luật 6,13-14). Đức Giêsu, Con Thiên Chúa
chỉ phụng thờ một mình Cha Trên Trời mà thôi.
Suốt 40 ngày sống trong sa mạc, Đức Giêsu đã vượt thắng
tất cả các cám dỗ của ma qủi, bởi vì Người yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Trái ngược hẳn với dân Do Thái; suốt 40 năm sống trong thử thách tại sa mạc, họ đã phục tùng ma qua, nổi
dậy chống lại Thiên Chúa (Đệ Nhị Luật 1,23-26; Xuất Hành 17,1-3), và thờ lạy
con bò vàng (Xuất Hành 32,1-8).
Ba thử thách mà ma qủi đề xướng với Đức Giêsu, liên
quan tới nhu cầu của con tim, cuộc sống đời thường và của cải trần gian. Thiên Chúa không muốn chúng ta yêu mến Người
bằng một con tim giả dối, chia năm sẻ bảy, hoặc thờ phượng Người bằng các hình
thức thế tục. Thiên Chúa muốn chúng ta yêu
mến Người bằng một tình yêu tận hiến.
Thiên Chúa muốn chúng ta dùng khả năng, sức lực do chính Người thông ban
cho mỗi người, để có thể chiến thắng các cám dỗ của ma qủi, xác thịt và thế
gian. Đức Giêsu đã thấm nhuần Lời Chúa,
và sử dụng Lời ấy để chống trả mọi mưu mô, chước độc của ma qủi.
Cũng vậy, chúng ta
cần học hỏi và suy niệm Kinh Thánh, hầu ‘’biết
ý định của Đức Kitô’’ (1 Côrintô 2,16), hầu có thể chiến thắng các cám dỗ của
satan.
‘’Lạy Đức Giêsu Kitô,
Chúa đã yêu mến Chúa Cha hết
linh hồn, hết trí khôn và hết
sức lực.
Nhờ Thần Linh Chúa,
xin ban cho con sự khôn ngoan
và sức mạnh
để chống lại các cám dỗ của ma
qủi,
xin ban cho con ơn biết vâng lời,
như Chúa đã vâng lời Chúa Cha.
Amen’’.