Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Thánh Lễ Nhậm Chức Của Đức Thánh Cha Francis I

 
THÁNH LỄ NHẬM CHỨC CỦA
ĐỨC GIÁO HOÀNG FRANCIS I
TẠI CÔNG TRƯỜNG THÁNH PHÊRÔ, Vatican
 (Vì lý do kỹ thuật, bản tin đầy đủ tạm thời chờ đợi)

Thứ Tư Sau Chúa Nhật V Mùa Chay

Các bài đọc trích sách: - Đaniel 3,14-20.24-25.28; - Đaniel 3,52-56; - Gioan 8,31-42

Thiên Sứ Đến Giải Thoát Các Tôi Tớ Của Người.


     Tờ Spectator đăng tải một bài báo có câu:  ‘’Sự thật là một sản phẩm qúi giá và hiếm hoi; chúng ta cần tiết dụng’’.  Lời nói bóng gió nêu trên thích hợp với cuộc sống hiện nay. 

     Báo chí và các loại truyền thông khác dường như không ưa chuộng loan tải các tin đúng với sự thật.  Đời sống con người thường hướng tới giả dối và lường gạt, đặc biệt nhất là giới chính trị gia hầu như đều bị liệt vào thành phần phát biểu sai sự thật. 

     Người ta cho rằng sự thật trong cuộc sống trần thế chỉ có thể đạt được ở mức độ tương đối, chứ không thể có sự tuyệt đối.  Lý do nẩy sinh ý nghĩ nêu trên là vì hoàn cảnh xã hội thúc đẩy con người đối xử với nhau thiếu thành thật, bạo ngược, và chỉ cố gắng làm cho đời sống hằng ngày phù hợp với lòng ích kỷ của mình.  

     Đức Giêsu đến và chỉ cho chúng ta một lối sống, một con đường khác.  Giáo lý của Người là một thách đố và là một đối kháng trong thế gian.  Đức Giêsu hứa, nếu chúng ta ở trong Người thì chúng ta sẽ được biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát chúng ta (Gioan 8,31).  Nếu là những tên nô lệ, thì chúng ta làm nô lệ ai? 

     Chúng ta làm nô lệ tội lỗi.  Đây là vết thẹo to lớn đã lưu lại trong lịch sử nhân loại.  Không ai trong chúng ta lại không mắc tội.  Chúng ta là những tên nô lệ tội lỗi, đúng như Đức Giêsu minh xác (Gioan 8,34).  Tội lỗi là một nguyên cớ gây nên những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. 

     Tội lỗi cắt đứt mối liên hệ giữa chúng ta và Thiên Chúa cũng như tha nhân.  Tội lỗi cướp đoạt tước vị cao trọng của chúng ta, và trói buộc chúng ta vào vòng ô uế, khiến chúng ta không còn khả năng kháng cự với các cám dỗ.  Tội lỗi để lại trong chúng ta một vết thương có thể gây tử vong, nếu chúng ta không tìm cách thoát khỏi vòng tù hãm. 

     Tù nhân không thể tự giải cứu được mình. Họ là những kẻ cùng chung số phận mất tự do.  Họ là những kẻ bất lực, và bị tước quyền công dân.  Đức Giêsu, là Người Con, đã giải phóng chúng ta.  Người đã phóng thích chúng ta bằng cách nào?  Sự chết và sống lại của Người đã bẻ gẫy xiềng xích tội lỗi ràng buộc cuộc đời chúng ta. 

     Trong Bí Tích Rửa tội, chúng ta đã chết với Người, và cũng qua Bí Tích Rửa tội chúng ta được sống lại với Người.  Sức mạnh của tội lỗi đã bị phá hủy.  Chắc chắn mỗi người chúng ta sẽ phải cùng đứng dậy chống lại sự dữ, và vượt thắng bản tính tội lỗi nơi con người chúng ta.  Chúng ta sẽ thắng cuộc chiến để cho quân thù phải tan nát và chúng ta không còn bị tội lỗi thống trị nữa. 

     Giờ đây bạn có cảm thấy là một con người đã được giải phóng không?  Bạn có dám lên tiếng công bố cho thế gian biết là bạn được giải thoát nhờ hành động của lòng tin không?  Bạn có cảm thấy phấn khởi vì được trở nên một tạo vật mới, một trẻ thơ của Người Cha, do ơn cứu chuộc của Người Con không? 

     Sự thật giải phóng chúng ta.  Hiểu biết sự thật về tình trạng con người sẽ giúp chúng ta tìm được phương cách tri liệu.  Ngày hôm nay, chúng ta có thể sống như những người tự do, bởi vì chúng ta cần biết rằng, những ai được Người Con giải phóng thì thực sự họ là những kẻ có tự do.
‘’Lạy Chúa,
sự thật giải phóng chúng con.
Chúa chết để giải thoát chúng con
khỏi vòng kiềm hãm của địch thù.
Chúng con vui mừng trong 
vinh thắng của Chúa,
trong sự tự do Chúa đem 
đến cho chúng con
và trong đời sống Chúa 
ban cho chúng con. Xin Chúa 
giúp chúng con sống xứng đáng
là những người thực sự 
được giải phóng.  Amen.’’