- Rôma 6,12-18;
- Thánh Vịnh 124,1-3.4-6.7-8;
- Luca 12,39-48
Anh Em Hãy Hiến Toàn Thân Cho
Thiên Chúa
Đứng trước một cuộc giao tranh
hay một trận chiến sắp diễn ra, rồi nhìn lại số vũ khí được cung cấp, thô sơ và
hạn hẹp, chúng ta có nghĩ là sẽ thất bại phe đối phương chăng?
Phải!
hôm nay, thánh Phaolô hiến tặng chúng ta một đề tài thật chính xác. Phaolô không đề cập tới một số điểm thần học
khô khan, nhưng Ngài dẫn chúng ta vào trận chiến tâm linh, mà mỗi người đang
dấn thân tham dự, nhất là khi chúng ta đón nhận Đức Giêsu vào cuộc sống của
mình, để từ đó, chúng ta đi theo con đường tâm linh.
Dù chúng ta có hiểu rõ hay không, thì cuộc
chiến này vẫn diễn ra trong đời sống thường ngày, khiến chúng ta phải trải
nghiệm. Sở dĩ cuộc chiến xuất hiện trong
thế giới thù nghịch của chúng ta, là vì tội lỗi, nhưng vinh thắng của Đức Kitô
Giêsu được thể hiện ở chính nơi ấy. Kẻ
thù là Satan, lượn tới lượn lui, như con sư tử chạy qua chạy lại, tìm bắt ai
đó, để ăn sống nuốt tươi.
Mặc dù lời của Phaolô nói ra, có vẻ lạc
quan và hình như dễ dàng chiến thắng tội lỗi, nhưng kinh nghiệm cho biết, điều
này không dễ dàng. Tuy nhiên, là người
Kitô hữu, chúng ta phải gạt bỏ những điều làm tâm hồn bị dầy vò và ray rứt, do
thành kiến tội lỗi, nhưng hãy vui vẻ vì sự vinh thắng của Đức Kitô Giêsu.
Thành kiến tội lỗi là vì chúng ta chưa am
hiểu chân lý, chứ thực ra, chúng ta vui mừng nhờ được chết và mai táng với Đức
Giêsu, qua bí tích Rửa tội (Rôma 6,5-6), nghĩa là, thay vì được sống lại với
người trong ánh sáng Phục Sinh, chúng ta lại từ khước, và do đó, chúng ta vẫn
đơn côi ở lại trong tấm mồ đen đặc, lạnh lẽo.
Dường như chúng ta không cảm thấy thoải
mái với ý nghĩ được trở nên giống Đức Giêsu, Đấng đã gánh đỡ tội lỗi của chúng
ta; Người trở thành tội nhân vì đã gánh chịu tội lỗi của chúng ta, đồng thời
cũng là Người chết vì tội lỗi của toàn thể nhân loại. Người đã chiến thắng, khiến chúng ta không
còn phải chết vì bản án tội lỗi nữa – chúng
ta đã được tự do!
Chúng
ta không còn giống như các tù nhân bị giam cầm trong các ngục thất, vì cánh cửa
đã mở toang rồi: Chúng ta là những kẻ
được toàn quyền đứng lên và bước vào trong tự do. Đúng như lời Phaolô đã nói: ‘’Anh
em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi, mà trở thành nô lệ sự công chính’’.
Chúng
ta không còn bị tội lỗi ràng buộc nữa; nhưng chúng ta có thể loan báo tin mừng
chiến thắng, và bước vào cuộc sống mới như những người tự do!
‘’Lạy Chúa Giêsu,
con tin, qua sự chết và sống
lại của Chúa,
Chúa đã tiêu diệt tội lỗi
trong nhân loại.
Xin Chúa giúp con cảm nhận
sự vinh thắng của Chúa, hầu
con
rao truyền sự kiện này tới mọi
người. Amen.’’