Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

Lễ Truyền Tin – ANNUNTIATIO BEATAE MARIA VIRGINIS – 25 Th áng 3

Lễ Truyền Tin – ANNUNTIATIO BEATAE MARIA VIRGINIS – 25 Tháng 3
Các bài đọc trích sách: - Isaia 7,10-14; - Thánh Vịnh 40,7-8a.8b-9.10.11;
- Do Thái 10,4-10; - Luca 1,26-38


Bài đọc 1:  Isaia 7,10-14  -          Người Trinh Nữ Sẽ Mang Thai

 
Bài Đọc 2:  Do Thái 10,4-10  -    Con Đến Để Thực Thi Ý Chúa

 
Tin Mừng:  Luca 1,26-38  -         Bà Được Đẹp Lòng Thiên Chúa



Thiên Thần Truyền Tin Cho Đức Trinh Nữ Maria

 
Ngày Lễ Truyền Tin, cũng gọi là Ngày Phụ Nữ, một ngày quan trọng trong năm phụng vụ của Giáo Hội Kitô giáo.  Biến cố diễn ra trong Ngày Truyền Tin được thánh sử Luca trình thuật đầy đủ tại chương 1, từ câu 26 đến 56, về việc Thiên Thần Gabriel hiện ra báo tin cho Đức Trinh Nữ Maria biết, bà sẽ sinh hạ Đức Giêsu.
Từ khởi thủy, Giáo Hội tổ chức Lễ Truyền Tin vào ngày 25 tháng Ba, tức là chín tháng trước Lễ Chúa Giáng Sinh.  25 tháng 3 cũng còn là Ngày Tân Niên tại Âu châu, theo niên lịch Julian, mãi đến năm 1582 Ngày Tân Niên mới được dời tới 1 tháng giêng, theo niên lịch Gregorian.   
Ngày 25 tháng 3 thường trùng vào Mùa Phục Sinh, nên Giáo Hội cho phép dời Lễ Truyền Tin vào một ngày thuận tiện nhất.  Điển hình Lễ Truyền Tin năm 2013 có nơi cử hành vào ngày thứ hai sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh, 8 tháng 4., cũng có nơi tổ chức vào ngày Chúa Nhật, 17 tháng 3.
Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp luôn cử hành Lễ Truyền Tin vào ngày 25 tháng 3.  
 Theo truyền thống xa xưa, chuông các nhà thờ đánh ba lần trong mỗi ngày để người tín hữu hướng lòng nhớ tới biến Mầu Nhiệm Thiên Chúa nhập thế làm người.  Thánh sử Luca đã khéo léo xử dụng ngôn ngữ thông thường của loài người để diễn tả sự kiện trọng đại này.


Một cô gái tầm thường, trẻ trung Marjam, Thiên Chúa đã dùng để làm một việc cả thể; và cũng người ấy, từ giai đoạn lịch sử này nối sang thế hệ kế tiếp, Thiên Chúa đã xử dụng, không chỉ tạo nên hình ảnh mà dân tộc Israel chờ đợi, nhưng còn là Đấng thay mặt Hội Thánh, lãnh nhận Đức Giêsu Kitô. Chúng ta tôn vinh Đức Maria, Đấng là Mẹ Thiên Chúa, và trên thực tế, là Đấng có quan hệ máu mủ với Đức Giêsu, và là Đấng tin chắc Chúa sẽ cất nhắc Người lên



Thiên Thần Đến Với Đức Maria
 


Thiên Thần Truyền Tin