Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Thứ Tư Lễ Tro

Nội dung các bài đọc trong Mùa Chay và Mùa Phục Sinh
không thay đổi. Vì thế,
chúng tôi mời đọc giả tái theo dõi các bài chia sẻ
đã đăng trên www.lorenttrankim.blogspot.com vào
các năm trước để kết hợp với Chúa
và suy niệm cách sâu xa các mầu nhiệm nòng cốt liên hệ.

******
Xin theo dõi:
http://lorenttrankim.blogspot.dk/2013/02/thu-tu-le-tro.html


MÙA CHAY

MÙA CHAY

 
     Mùa Chay là một Mùa đầy thú vị - đó là thời gian thuận lợi để rà sát cuộc sống cá nhân, hầu ăn năn, sám hối vì các lỗi lầm của mình, đồng thời trải nghiệm một Mùa Xuân mới.
 
     Mùa Chay giữ một vị trí lớn trong niên lịch trần thế, vì Mùa Chay cho thấy rõ sự chuyển động từ Mùa Đông sang Mùa Xuân.  Đó là thời gian giúp chúng ta cảm thấy vui mừng và hoan lạc với những thay đổi sau khi trút bỏ gánh nặng tội lỗi, nhờ đón nhận ơn tha thứ qua Bí Tích Hòa Giải.
 
     Mùa Chay là Mùa Hồng Ân, là thời gian điều tiết và dưỡng tâm.  Thứ Tư Lễ Tro nhắc nhớ tới hai chân lý phổ quát:
·         Chúng ta là những kẻ tội lỗi.
·         Chúng ta sẽ phải chết, (vào một ngày…).
     Đó là những sự thật hiển nhiên rất quan trọng và cần thiết, mặc dù chẳng ai muốn nghe và đón nhận, trái lại có lẽ còn làm cho chúng ta cảm thấy áy náy và khó chịu. 

     Là sự thật không thể lẩn tránh được, Giáo Hội, vì tình yêu, muốn nhắc nhở chúng ta các điều ấy. Chúng ta cần ơn Chúa và sức mạnh của Người, hầu có thể thực tâm thay đổi lối sống và biến cải tâm hồn.
 
     Không ai trong chúng ta muốn chú tâm tới việc cải đổi hoặc rà xét cuộc sống của mình.  Muốn khiêm tốn thừa nhận những sai lầm trong các hành động đã qua, chúng ta phải cần tới ơn phù trợ của Chúa, đồng thời đòi hỏi chúng ta cương quyết và can đảm. 
     Điều quan trọng là chúng ta không nên ngang bướng, cưỡng lại lời kêu mời mềm dẻo và uyển chuyển của Chúa Thánh Thần, Đấng hằng mong muốn chúng ta tận tâm, tận lực sống theo đường lối của Đức Kitô Giêsu.
 
     Trong Mùa Chay, để tỏ lòng bác ái, chúng ta hãy cầu nguyện cho các tội nhân, những người đang sống trong cảnh túng nghèo, những kẻ thất học, mù chữ, thành phần nghiện ngập, và những kẻ thiếu cơ hội tiến thân.

Ăn Chay Là Gì?-
     Mùa Chay là thời gian chuẩn bị tâm hồn đón mừng Đức Kitô Giêsu sống lại.  Trong 40 ngày, kể từ Thứ Tư Lễ Tro đến Chúa Nhật Phục Sinh là ’’thời gian trong sa mạc’’, nơi chúng ta dồn tất cả tâm lực đào sâu Đức Tin của mình và suy niệm Mầu Nhiệm Đức Kitô, qua chay tịnh và sám hối.

    Chúng ta ăn chay và kiêng thịt vào hai ngày, Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh, là để tưởng nhớ việc Đức Giêsu ăn chay, chịu thương khó và chịu chết. 

    Người tín hữu công giáo buộc phải ăn chay và kiêng thịt vào hai ngày nêu trên.

     Ngày chay được ăn một bữa no; còn các bữa khác chỉ được ăn tối thiểu, nếu không có thể hoàn toàn nhịn được. 
 
     Trong suốt Mùa Chay, chúng ta cố gắng tập trung vào việc làm tăng trưởng đời sống Đức Tin, nhưng cũng là dịp dồn nỗ lực thực hiện các việc Bác Ái.

Cầu Nguyện, Ăn Chay, Bố Thí.-
     Trong luật Dòng, thánh Bênêđíchtô viết:  ’’cuộc sống của các thày Dòng là ăn chay. Nhưng chỉ một thiểu số tuân theo thói tục này, vì thế chúng tôi khuyên tất cả mọi người hãy thực hành trong suốt Mùa Chay, hầu gìn giữ đời sống của mình luôn thanh khiết, đồng thời tẩy uế mọi tì vết mà chúng ta đã sao lãng trong thời gian qua.’’  Đó là sự khôn ngoan đối với tất cả mọi người Kitô hữu.  Cầu nguyện, Ăn chay, Bố thí là những phương tiện Chúa muốn chúng ta xử dụng để thanh lọc và tái tạo cuộc sống mình.

    Trong Cầu Nguyện, chúng ta hướng lòng về Chúa.  Chúng ta tập trung vào Chúa.  Chúng ta thừa nhận chúng ta thuộc về Chúa.  Chúng ta được nhắc nhớ rằng, Thiên Chúa là nguồn mạch và là mục đích cuộc đời chúng ta.  Chúng ta nghe Tin Mừng và biết rõ Đức Giêsu thường cầu nguyện.  Đức Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện (Luca 11,1-4) và thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu cầu nguyện không ngừng (1 Thêssalônica 5,17).
 
     Ăn Chay là cách tỏ lòng thống hối (Giônas 3,1-10).  Qua việc ăn chay, chúng ta đủ can đảm làm chủ mình, nhất là trong những trường hợp có thể phạm tội.  Tự bỏ mình trong khi ăn chay là cách chúng ta tiếp nhận Chúa (Luca 5,33-35).
 
     Bố thí (bác ái), là cách chúng ta quan tâm tới người nghèo, điều Thiên Chúa kêu gọi dân Người phải thực hành (Tobia 4,7-11).  Bố thí là hiến tế Chúa.  Kinh Thánh nói, việc bố thí (bác ái) có thể đền thay cho kẻ tội lỗi (Sir 3,30; 29,9).

     Đức Giêsu khuyên dạy chúng ta làm những việc nêu trên cách kín đáo (Mátthêu 6,1-18).  Thánh Bênêđíchtô khuyến khích các thầy Dòng – và tất cả những người Kitô hữu – gia tăng việc ăn chay và cầu nguyện trong Mùa Chay Thánh này.