- Các bài đọc trích sách:
- - 2 Vua 5,14-17;
- - Thánh Vịnh 98,1.2-3ab.3cd-4;
- - 2 Timôthê 2,8-13;
- - Luca 17,11-19
Anh Em Hãy Tạ Ơn Trong Mọi
Hoàn Cảnh
![]() |
Lạy Thày Giêsu, Xin Dủ Lòng Thương Con |
Đáp lời kêu xin của những người mắc bệnh
phong cùi, Đức Giêsu đã chữa lành cho họ.
Tất cả mười bệnh nhân được chữa lành, và chắc chắn mười người này đều
cảm thấy rất vui mừng và biết ơn Đức Giêsu, vì họ lại tiếp tục được giao tiếp
với mọi người, mà trước kia thấy họ mắc chứng bệnh hiểm nguy, dơ bẩn, đã xa
tránh họ.
Nhưng, một trong số mười người kia lại có
nhận định riêng biệt. Người đó cho rằng,
chính Thiên Chúa đã nhờ bàn tay con người Giêsu chữa lành cho anh.
Ý nghĩ tích cực ấy, thúc đẩy anh lớn tiếng
ca ngợi lòng thương xót của Thiên Chúa, đã ban đặc ân cho anh. Dấu lạ này làm anh xúc động, đến nỗi anh
không thể không trở lại, gặp Đức Giêsu để trực tiếp cám ơn, với lòng kính cẩn,
qùi gối dưới chân Người.
Chính Chúa Thánh Thần đã tỏ lộ cho anh
biết, sự tương quan giữa ơn chữa lành và con người Giêsu. Sự hiểu biết ấy đã biến đổi cuộc đời anh, vì
anh cảm nhận, dường như Đức Giêsu đi vào cõi lòng anh, chứ không chỉ là vấn đề
anh được chữa lành phần thân xác mà thôi.
Anh cũng nhận được ơn cứu độ, khi Đức
Giêsu nói lời truyền lệnh: ‘’Đứng dậy, về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.’’ (Luca
17,19). Lòng tin vào Đức Giêsu của anh,
đã cứu rỗi anh.
Giống như mười người phong cùi, chúng ta
cũng đã từng nhận được muôn vàn ơn lành từ Thiên Chúa. Chúng ta biết rõ điều ấy và rất cám ơn. Tuy nhiên, chúng ta thường không nghĩ rằng,
những ân huệ, mà chúng ta đã nhận được, phát xuất từ lòng thương xót của Thiên
Chúa.
Chúng ta đã nhận được cách nhưng không,
nhưng thiếu cảm nhận và không hiểu biết rành rẽ. Vì thế, chúng ta cần được Chúa Thánh Thần soi
dẫn, để biết Thiên Chúa đã và đang hoạt động trong cuộc sống của mình, đồng
thời đánh động tâm hồn, hầu chúng ta có thể đền đáp công ơn Thiên Chúa, bằng
niềm vui, lời ngợi khen và cảm tạ.
Nếu chỉ một mình, chắc chắn chúng ta không
thể biết tất cả mọi sự Thiên Chúa đã và đang làm cho chúng ta.
Chúng ta vẫn sống trong mù lòa, nếu Chúa
Thánh Thần không dẫn đường, chỉ lối.
Ngay vấn đề tội lỗi, nếu Chúa Thánh Thần không soi sáng, chúng ta cũng
không biết, hầu tìm đến với Đức Giêsu, để xin ơn tha thứ và chữa lành.
Cũng vậy, chúng ta không thể hiểu biết,
Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến như thế nào, nếu Chúa Thánh Thần không mở
toang mầu nhiệm này, cho chúng ta nhìn thấy.
Chỉ những lúc như thế, tình yêu Thiên Chúa mới thực sự xuyên thấu tâm
hồn chúng ta, khiến chúng ta phải tán tụng và ngợi ca.
Thiên Chúa luôn ước ao tuôn đổ xuống trong
chúng ta sự hiểu biết của Người. Muốn
thế, chúng ta nên cầu xin Chúa Thánh Thần mở trí và soi sáng tâm hồn chúng ta. Chúa Thánh Thần mong muốn cứu giúp chúng ta!
‘’Lạy Chúa Thánh Thần,
xin giúp con cảm nhận được sự
hoạt động
của Thiên Chúa trong đời sống
của con.
Xin Chúa ban cho con trí thông
minh và sự
hiểu biết, để con cảm nhận
được sự
hài hòa đang diễn ra trong đời
sống.
Xin Chúa giúp con biết ca tụng
và cảm tạ
lòng thuơng xót và các ơn phúc
Chúa đã ban cho con. Amen.’’