Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 5,17-26; - Thánh Vịnh 34,2-3.4-5.6-7.8-9; Gioan 3,16-21

Nhập Lễ: 
’’Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa giữa muôn dân, và con sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em con, alleluia’’ (Thánh Vịnh 17,50;21,23  ).
Bài Đọc:
’’Những người các ông đã tống ngục, kìa họ đang đứng trong Đền Thờ mà giảng dạy cho dân’’ (Công Vụ Tông Đồ 5,17-21).
Đáp Ca
’’Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời’’ (Thánh Vịnh 33,7a).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời.  Helleluia’’ (Theo Gioan 3,16)
Tin Mừng:
 ’’Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ’’ (Gioan 3,16-21).
Ca Hiệp Lễ:
’’Chúa phán: Chính Thầy đã chọn các con từ trong thê gian, và đã cắt đặt để các con đi, và mang lại hoa trái và để các con tồn tại’’ , alleluia’’ (Theo Gioan 15,16.19).
 
*****

Các Tín Hữu Chỉ Có Một Lòng Một Ý

 
Lời từ miệng Đức Giêsu nói ra, Tin Mừng hôm nay dẫn trình một bài tóm lược khéo léo về học thuyết Kitô giáo.  ‘’Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.’’ (Gioan 3,16).  Với lời trên, ngay cả các tín hữu đang gặp khó khăn trong việc xin cho niềm tin của mình thêm sâu đậm, cũng cảm thấy tâm hồn như được tác động mạnh; thậm chí ngay cả những người không có đức tin, khi nghe, cũng không tránh khỏi suy nghĩ, về quan điểm đã diễn tả, liên quan tới việc Thiên Chúa hy sinh người Con duy nhất của mình, nhập thế cứu chuộc nhân loại.

Trong cuộc đối thoại kéo dài lâu giờ với Nicôđêmô, Đức Giêsu giải thích lịch sử cứu độ, tự ví mình là ánh sáng bước vào thế giới tối tăm và tội lỗi của nhân loại.  Suốt tiến trình tạo dựng, ánh sáng và bóng tối được ví như một thứ đá ngũ sắc dùng làm vật trang điểm. 

Hình ảnh Con Thiên Chúa oai phong, trọng qúi, mà đêm tối phải nhường chỗ cho ánh sáng Đức Kitô tiến vào, nhắc chúng ta lưu ý tới sự phân cực giữa thiện và ác, giữa tình yêu vĩnh cửu vô điều kiện của Thiên Chúa và dáng bộ tội lỗi cũng như phán quyết sai lầm của nhân loại; giữa ánh sáng cũng như vẻ đẹp của các tạo vật  và bóng tối của một thế giới lũng đoạn và bất công, đã làm đảo lộn trật tự thánh thiêng trong mọi sự. 

Đức Giêsu đang mời gọi tất cả mọi người Kitô hữu hướng nhìn về phía ánh sáng; điều này mang dấu ấn của thiện tâm, lòng từ bi và sự chân thành, cũng như ôm ấp tình yêu Kitô giáo như một lựa chọn cơ bản trên con đường tình yêu của Đức Kitô, soi dẫn chúng ta qua lời nói cũng như việc làm. 

Không ai trong chúng ta được kể là toàn thiện; cũng như không ai trong chúng ta đã từng đạt tới mức độ thánh thiêng.  Tuy nhiên, tất cả mọi người đã chịu phép Rửa tội, đều được mời gọi nhận biết và chọn lựa sự sáng. 

Ánh sáng không nhất thiết phải tương đồng với vị ngọt, mặc dù có sự liên đới. Ánh sáng phản ảnh các sự kiện chủ yếu mang đặc tính phong phú hơn như:  sự trung thực, tính toàn vẹn và thanh bạch.  Đôi khi điều thiếu trung thực cũng cần đưa ra ánh sáng, để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy. 

Nếu đức tin chỉ đòi hỏi nơi chúng ta, kêu gọi chúng ta phó mặc cho may rủi, thì đó là lý do, đôi khi dẫn chúng ta hành động sai lầm, trường hợp bóng tối giả dạng ánh sáng và cho phép kẻ dữ lừa dối mình.  Những lúc như thế, chúng ta phải can đảm và khiêm tốn trở về với Đức Giêsu, xin Người tuôn đổ Thánh Thần xuống trong chúng ta, và ban cho chúng ta tình yêu vững mạnh của Chúa. 

               ‘’Lạy Chúa, chúng con biết rằng, cách tốt nhất để tránh Satan là nhìn thẳng vào mặt hắn, và phơi bầy các hành vi xấu xa của hắn, như thế hắn sẽ bỏ chạy.  Xin ban cho chúng con luôn can đảm bước đi trong ánh sáng của Đức Kitô, nói lên sự thật và làm cho sự dữ phải hổ thẹn. Amen.’’