Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 13 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 13 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Sáng Thế 27,1-5.15-29; - Thánh Vịnh 135,1-6; - Mátthêu 9,14-17

 
Ca Tụng Chúa Đi, Vì Chúa Nhân Hậu

 
Chúng ta nhận thấy đặc tính và mục tiêu diễn tả trong câu truyện hôm nay có vẻ hay ho, thú vị.  Mặc dù Thiên Chúa tuyển chọn Giacóp, vì đã được thừa hưởng di sản, nhờ Lời Người đã hứa, nhưng, trên nhiều lãnh vực, Esau vẫn được kể là người xứng đáng hơn. 

Esau ưa chuộng đời sống hoang dã, thích săn bắn, tính tình ngay thẳng, không xảo trá như người em Giacóp.  Đó là đặc điểm khiến người cha yêu mến hơn.  Là người vô tư, Esau chỉ tìm kiếm những gì thật sự cần thiết trong giây phút sống hiện tại của mình mà thôi.  Chính vì thế, anh đã bán chức trưởng nam cho Giacóp, chỉ vì một mục đích duy nhất là làm thỏa mãn chiếc dạ dầy, lúc đang đói bụng. 

Có lẽ thân hình Giacóp mỏng dòn, yếu ớt hơn người anh cường tráng Esau, nên chúng ta không lấy làm lạ, khi thấy Giacóp lừa dối Esau, và lường gạt cha già Isaac.  Được mẹ yêu mến cách riêng, nên đã giúp Giacóp trong việc lừa đảo cha già để tước đoạt lời chúc lành , hầu chiếm địa vị cao trọng hơn. 

Tình yêu dành cho đứa con thứ mạnh mẽ tới độ làm cho bà trở thành con người mù quáng, không còn nhận ra giá trị nơi người khác nữa; bà tìm cách lường gạt chồng, và lừa dối người con trưởng.

Các hành động của bà đã gây nên cảnh gia đình ly tán, và Giacóp phải sống trong cảnh lưu lạc lâu dài.  Tội nghiệp cho Isaac, vì đã bị Giacóp lừa dối; dù rất muốn, nhưng không thể chúc lành cho Esau được.

Những câu truyện ghi trong Cựu Ước, liên quan tới các tổ phụ, là thảm trạng diễn ra trong cuộc sống trần thế - chỉ vì quyền lợi vật chất.  Các ngài không phải là những đấng thánh được nặn bằng thạch cao; các ngài cũng chỉ là những con người hay lầm lỗi và yếu đuối như chúng ta.  Mặc dù mắc nhiều sai trái, nhưng các ngài luôn luôn hết lòng phụng thờ Thiên Chúa. 

Hành động của Giacóp không làm cho người khác nể phục, tuy nhiên, Thiên Chúa hoạt động cả trong những trường hợp như thế.  Thiên Chúa tuyển dụng Giacóp không phải vì anh là một nhân vật cốt cách hoàn hảo, nhưng chỉ vì những yếu đuối, mà anh đã thực tâm mong muốn sống gần bên Chúa. 

Các câu truyện như vậy cốt ý khuyến khích chúng ta cố gắng sống xứng đáng là những người tín hữu Kitô giáo.  Không cần phải là những người hoàn hảo chúng ta mới có thể phục vụ Thiên Chúa đuợc.  Chúng ta là những tội nhân cần tới lòng thương xót của Chúa; và Người luôn kêu gọi chúng ta đến với Người để được chữa lành, và đón nhận ơn tha thứ. 

Cuộc đời trần thế dường như vô cùng nhơ nhớp; chúng ta cảm thấy thất vọng, bởi vì mọi việc chúng ta làm đều vấp phạm và sai lầm, nhưng Thiên Chúa hoạt động trong mọi biến cố diễn ra hằng ngày, dưới các hình thức mà chúng ta chưa có thể hiểu thấu được.  Chúng ta nên tiếp tục cầu nguyện và cố gắng phục vụ Thiên Chúa trong suốt cuộc đời mình, đồng thời cần nên tin chắc rằng, cuối cùng, Thiên Chúa sẽ làm cho mọi loài mọi vật trở nên tốt đẹp theo ý tiền định của Người.

‘’Lạy Chúa, là tội nhân, nhưng chúng con luôn tin vào lòng thương xót Chúa.  Chúng con ước ao đáp lời mời gọi của Chúa để trở thành môn đệ của Chúa trong thế gian; xin Chúa giúp chúng con đặt trọn niềm tin vào sự hướng dẫn của Chúa, mặc dù tất cả mọi việc diễn ra chung quanh chúng con hầu như đều trái ngược ý Chúa.  Amen.’’