Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm C

Các bài đọc trích sách: - Xuất Hành 3,1-8.13-15; - Thánh Vịnh 103,1-4.6-8.11; - 1 Côrintô 10,1-6; - Luca 13,1-9


Đấng Hiện Hữu Sai Tôi Đến Với Anh Em



     Thiên Chúa nói với chúng ta qua các biến cố diễn ra trong cuộc sống của mỗi cá nhân mình và cuộc sống của những người khác, hầu chúng ta có thể tiến lại gần Người hơn.  Nhưng thường thường chúng ta lại không để cho các biến cố này nói với chúng ta. 


     Mấy người kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng (câu 1), đưa đến kết luận, sở dĩ biến cố xảy ra vì họ là những kẻ mang trọng tội.  Phán đoán như vậy có thể là để tránh tình trạng xúc động gia tăng, tạo hỗn loạn, sau những cái chết thảm thương do một người gây nên. 


     Sau khi nói với họ rằng, những người Galilê không phải là những người tội lỗi hơn những kẻ khác, và những người ở Silôác không tội lỗi bằng những người ở Giêrusalem (câu 4), Đức Giêsu nói tiếp, khiến họ rất đỗi ngạc nhiên:  ‘’Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết y như vậy.’’ 


     Đức Giêsu muốn họ có một kết luận chính xác về hai biến cố kia.  Thảm trạng có thể xẩy ra với bất cứ ai -  người công chính cũng như kẻ bất lương.  Nhưng khi sự kiện xẩy ra, thì tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng.  Chúng ta ăn năn sám hối để trở thành những kẻ ngay thẳng trước mặt Chúa. 


     Thiên Chúa đã chịu đau khổ lâu dài và rất kiên nhẫn với chúng ta.  Ước mong duy nhất của Người là cứu rỗi chúng ta.  ‘’ Ý của Đấng đã sai Tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho Tôi, Tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết’’ (Gioan 6,39).


     Người ban thì giờ để chúng ta cải thiện cuộc sống.  Người yêu thương chúng ta đến nỗi đôi khi Người muốn sử dụng các biến cố bất thường để giúp chúng ta hiểu ý Người mà quay trở về với Người.  Đây là lời gửi tới các môn đệ tình yêu:  ‘’Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách.  Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi vọt.’’  (Do Thái 12,5-6). 


     Tuy nhiên, vì chưa đủ ý thức, nên chúng ta kết luận sai lạc về các biến cố đã xảy ra cho chính mình và cho những người khác.  Khi gặp những điều bất hạnh, chúng ta nghĩ là Thiên Chúa trừng phạt vì tội lỗi chúng ta hoặc chỉ vì người ta đi sai đường lạc lối.


     Thay vào các suy nghĩ nêu trên, chúng ta nên cho phép những điều bất trắc nhắc chúng ta nhớ tới cuộc đời ngắn ngủi, chóng qua. ‘’Xin dậy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan’’ (Thánh Vịnh 90,12). 


     Chúng ta cần có thêm sự khôn ngoan.  Thời giờ mỗi ngày càng ngắn ngủi; vậy tôi đã thực sự sẵn sàng gặp gỡ Chúa chưa?  Cuộc sống đời tôi cần sửa đổi chỗ nào?
‘’Lạy Chúa,
Chúa nói với con qua các biến cố
cuộc sống của con
cũng như của những người khác.
Xin Chúa làm cho con
thực sự khôn ngoan.
Xin ban cho con ơn thống hối
và cải đổi.  Amen.’’