Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay
Các bài đọc trích sách: - Esther  14,1.3-5.12-14; - Thánh Vịnh 138,1-3.7-8; - Mátthêu 7,7-12

Nhập Lễ:
’’Lạy Chúa, xin hãy lắng nghe lời con, xin hãy nghe tiếng con kêu cầu, xin hãy nhậm lời con nguyện xin, lạy Chúa là Vua và là Thiên Chúa của con’’ (Thánh Vịnh 5,2-3 ).
Bài Đọc:
’’Lạy Chúa, con chẳng còn ai cứu giúp, ngoại trừ Chúa’’  (Estê 14,1; 3-5; 12-14)).                
Đáp Ca:
 ’’Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại’’ (Thánh Vịnh 137,3a).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ’’ (Thánh Vịnh 50,121+14a)
Tin Mừng:
’’Hễ ai xin thì nhận được’’ (Mátthêu 7,7-12).
Hiệp Lễ:
’’Bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, và ai gõ thì cửa sẽ mở cho’’ (Mátthêu 7,8).

*****


Ngài Đã Nghe Lời Miệng Con Xin


Chúng ta cầu nguyện với loại Thiên Chúa nào?  Một Thiên Chúa nhiều ác cảm, ưa thù hận, hay một Thiên Chúa tình yêu? Đức Giêsu cho chúng ta biết một cách chắc chắn rằng, Thiên Chúa là người Cha quảng đại, luôn ước ao trao ban cho con cái mình những điều tốt lành. 

Các người cha trần gian chăm lo săn sóc con cái không muốn cho con cái mình những gì có thể gây thiệt hại tới chúng, và như vậy, chúng ta có thể tin chắc rằng, Thiên Chúa yêu thương và chân thật hơn bất cứ người cha mẹ trần gian nào. Chúng ta có thể tin tưởng rằng, Thiên Chúa chăm sóc chúng ta và muốn ban cho chúng ta những điều tốt lành nhất.  Khi chúng ta gõ, Chúa mở cửa; và nếu tìm kiếm, chúng ta thấy Chúa.  Đức Giêsu không nói, nếu chúng ta tìm, có thể gặp Chúa; nhưng Người nói, nếu tìm, chúng ta gặp Chúa.  Đó là lời hứa, khiến chúng ta có thể tin tưởng chắc chắn.

Các điều nêu trên không có nghĩa là Thiên Chúa ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta kêu xin; vượt xa cha mẹ trần gian cho con cái, mỗi khi chúng van nài.  Con cái xin, nhưng thường không biết những điều gì đem lại lợi ích tốt nhất cho chúng. Không phải tất cả những gì chúng ta xin đều được Thiên Chúa đáp ứng, nhưng Người đáp lời chúng ta theo đường lối của Người, đường lối khôn ngoan và yêu thương tuyệt vời. 

Đức Giêsu thực hiện tinh thần của Thiên Chúa tình yêu bằng huấn lệnh yêu mến tha nhân.  Cầu nguyện với Chúa và cách cư xử tốt đẹp với tha nhân không thể tách biệt nhau.  Chúng ta không thể mong đợi Chúa ban cho chúng ta các điều tốt lành, trong khi chúng ta lại từ chối giúp đỡ những người thân cận.

Đức Giêsu nói rằng, chúng ta nên đối xử với người khác, như chúng ta mong muốn họ đối xử với chúng ta.  Đó là một việc làm rất quen thuộc, mà người đời gọi là qui tắc vàng. Người nói rằng, ‘’đây là lề luật và các tiên tri’’, nghĩa là nếu chúng ta sống theo qui tắc này, thì chúng ta phải tuân theo các giới răn của Thiên Chúa.

Một số giáo sĩ Do Thái phát biểu với ý tưởng tương tự, nhưng có tính cách cương quyết.  Giáo sĩ danh tiếng Hillel nói:  ‘’Điều bạn ghét, thì bạn đừng làm cho người khác’’. Câu nói này có vẻ không cứng rắn bằng lệnh truyền của Đức Giêsu.

Có những điều lệ ngăn chặn tôi giết người, nhưng thiếu định luật nhân đạo buộc tôi phải giúp đỡ những kẻ gặp hoạn nạn.  Chúng ta chỉ có thể sống với qui tắc vàng nếu trái tim chúng ta tràn ngập tình yêu Đức Giêsu.  Tính tự mãn và ích kỷ phải chết đi, để chúng ta trở thành những con người mới, với một tiêu chuẩn mới cho cuộc sống của mình.


                ‘’Lạy Cha, Chúng con cảm tạ, vì Cha đã yêu thương chúng con.  Xin tuôn đổ tình yêu của Cha tràn ngập tâm hồn chúng con, hầu chúng con cư xử quảng đại với tha nhân như Cha đối xử với chúng con.  Xin giúp chúng con loại bỏ tính ích kỷ, và ban cho chúng con tích cực tìm cách giúp đỡ những kẻ trong cơn túng nghèo.  Amen.’’