Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm Lẻ

    Thứ Ba Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên  -  Năm Lẻ
    Các bài đọc trích sách: - 1 Têxalônica 5,1-6.9-11; - Thánh Vịnh 27,1.4.13+14; - Luca 4,31-37
     
     
    Đức Giêsu Đã Chết Vì Chúng Ta
     
     
    Ngày của Chúa, Ngày Cứu Độ, Ngày Phán Xét, Ngày Tận Thế, Ngày Kẻ chết sống lại… là những từ ngữ đặc biệt, dùng diễn tả ngày Chúa chúng ta, Đấng Cứu Chuộc nhân loại, Đức Giêsu Kitô đến lần thứ hai.  Giáo Hội tiên khởi cho rằng, ngày Đức Giêsu đến lần thứ hai này sắp xẩy ra; thế nhưng, chúng ta đã và vẫn còn trông đợi, mặc dù hơn hai ngàn năm trôi qua; tuy nhiên, ngày ấy thực sự sẽ đến - sắp đến, có thể là vào ngày hôm nay!
     
    Hãy tưởng tượng xem, biết đâu, vào buổi sáng, mặt trời vừa ló dạng, chợt Đấng Cứu Thế của chúng ta, ‘’… uy nghi, vinh hiển ngự giá mây trời mà đến’’ (Mátthêu 24,30); giống như Giacóp nhìn thấy Chúa, mặt đối mặt (Sáng Thế 32,3031); và lúc ấy, chương trình cứu độ của Chúa Cha được kể như là đã hoàn tất.
     
    Đối với con người, việc Đức Giêsu đến lần thứ hai,gồm nhiều ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống vĩnh cửu, đến nỗi, mỗi lần tham dự thánh lễ, mọi người chúng ta đều đồng thanh tuyên xưng mầu nhiệm đức tin nòng cốt như sau:  ‘’Chúa Kitô đã chết đi, Chúa Kitô đã sống lại, Chúa Kitô mai ngày sẽ trở lại’’; nhưng dường như, nhiều người chưa hiểu rõ lời tuyên xưng kia quan trọng và khẩn thiết tới mức độ nào, đối với đời sốngchúng ta.  Giáo lý đã bị quên lãng nhiều nhất này, có ý lôi kéo Giáo Hội, cũng như các tín hữu vào trạng thái ‘’trông đợi và nhìn xem’’ (sách Giáo Lý của Gíao Hội Công Giáo, số 672).
     
    Suy nhiệm việc Đức Kitô Giêsu đến lần thứ hai, khiến chúng ta không thể không khỏi thắc mắc và tự hỏi là sự kiện này bao giờ sẽ xẩy ra, mặc dù Đức Giêsu đã từng nói: chỉ Thiên Chúa Cha mới biết, khi nào Chúa Con sẽ trở lại (Máccô 13,32).  Nhưng, thời gian không phải là vấn đề quan trọng, điểm chính yếu mà mọi người trong chúng ta đều biết là Đức Giêsu sẽ đến, như lời thánh Phaolô xác quyết, trong bài đọc hôm nay. 
     
    Vì biết rằng, Đức Giêsu sẽ đến, thì chúng ta mới chờ đợi, và chuẩn bị đón rước Người.  Nhưng, chắc chắn, nhiều người không chờ đợi Chúa, nhất là những kẻ lầm lạc, bước đi trong tối tăm, tức là thành phần khước từ Tin Mừng; và đối với họ, ngày ấy ‘’sẽ đến như kẻ trộm ban đêm.’’ (1 Têxalônica 5,2).  Ngày ấy được coi là rất đặc biệt, đối với người tín hữu Kitô giáo. 
     
    Từ khi chịu phép Rửa tội, chúng ta đã hoàn toàn ký thác đời mình trong vòng tay Chúa, tức là chúng ta không ngừng chuẩn bị, đón ngày Đấng Cứu Chuộc đến.  Nếu ước ao như vậy, thì Thánh Thần Chúa sẽ biến đổi đời sống chúng ta, thành một cuộc lữ hành, tiến tới ngày trọng đại, tức là lúc chúng ta kết hợp với Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại. 
     
    Cầu nguyện, đọc và suy nghiệm Kinh Thánh mỗi ngày, cũng như tiếp nhận các phép bí tích, và thường xuyên quan tâm tới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, là những phương thức, giúp chúng ta dễ dàng tạo cho mình, một niềm vui trông đợi.  Sống trong thế gian, nghĩa là vẫn còn phải tiếp tục chiến đấu, và như thế không thể tránh khỏi lỗi lầm; tuy nhiên, lòng tha thứ của Chúa lớn lao, hơn tất cả tội lỗi chúng ta, vì thế, ngoài ơn tha thứ, Người còn muốn ban cho chúng ta sức mạnh mới, miễn là chúng ta khiêm tốn đến qùi dưới chân thập giá Người, để ăn năn và thống hối.  Đức Giêsu Kitô đến lần thứ hai, còn mang ý nghĩa là chấm dứt các cuộc chiến đấu, hầu chúng ta kết hợp với Chúa muôn đời. 
      
                  ‘’Lạy Đức Giêsu, con mong đợi Chúa trở lại; Lạy Đức Giêsu, xin hãy đến, xin Ngài hãy đến!  Amen.’’