Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Chúa Nhật 11 Thường Niên - Năm Lẻ


Các bài đọc trích sách:
- 2 Samuel 12,7-10.13;
- Thánh Vịnh 32,1-2.5.7.11;
- Galát 2,16.19-21;
- Luca 7,36-8,

                        
Lạy Chúa, Xin Tha Thứ Tội Vạ Cho Con

     Đức Giêsu ‘’biết trong lòng con người chứa đựng cái gì’’ (Gioan 2,25). Đức Giêsu biết Simon thiếu tình yêu và lòng qunảg đại, vì ông không lấy nước rửa chân và đã không hôn chào Người, cũng không xức dầu thơm lên đầu Người (Luca 7,44-46).  Đức Giêsu còn biết, Simon có một cái nhìn khắt khe, cố chấp, chỉ ưng thuận và chấp nhận người trong sạch, còn hắt hủi kẻ xấu xa. 

     Người phụ nữ đứng ở phía chân Đức Giêsu là một người tội lỗi, vì thế, bà đã bị Simon liệt vào thành phần ô uế, và cho rằng, khi người phụ nữ kia đụng chạm vào Đức Giêsu, thì cũng làm cho thân mình Người trở nên dơ bẩn, đồng thời còn ám chỉ, Đức Giêsu có thể không phải là một ngôn sứ (Luca 7,39).  Với một trái tim chai đá, kèm theo một thái độ đóng kín, và cách phán đoán lệch lạc, khiến Simon không nhìn ra sự thật.

     Trái lại, Đức Giêsu nhận thấy người phụ nữ kia có một trái tim tràn đầy yêu thương và quảng đại, vì người phụ nữ đã lấy nước mắt rửa chân cho Đức Giêsu, và sau đó, lấy tóc lau khô, cũng như hôn và đổ dầu thơm vào chân Người.  Ngoài ra, Đức Giêsu còn biết rằng, nguyên nhân khiến người phụ nữ tỏ lòng yêu mến Người, vì bà nhận ra là đã được tha thứ tội lỗi, do bà gây nên. 

     Đức Giêsu khẳng định với Simon rằng:  ‘’… Tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.  Còn ai được tha ít thì yêu mến ít.’’ (Luca 7,47).  Trái tim của chúng ta thì sao?  Trái tim của chúng ta cũng tràn đầy yêu thương, quảng đại và biết ơn như người phụ nữ kia chứ? 

     Qua cuộc thương khó và tự hiến thân mình chịu chết, Đức Giêsu đã hòa giải giữa chúng ta với Thiên Chúa Cha, xóa bỏ món nợ tội lỗi của chúng ta, và ban cho chúng ta ơn tha thứ (2 Côrintô 5,18-19).  Nhờ sống trong Đức Kitô mà chúng ta thoát khỏi sự chết phần tâm linh, đúng như lời thánh Phaolô nói: ‘’… Thiên Chúa giầu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô.  Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ.’’ (Êphêsô 2,4-5). 

     Đức Giêsu chấp nhận và tha thứ tội lỗi của tất cả mọi người chúng ta, giống như Người đã nói với người phụ nữ ngoại tình rằng:  ‘’Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu!’’ (Gioan 8,11).

     Càng hiểu rõ tình yêu và lòng thương xót, Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên chúng ta, qua Đức Giêsu Kitô, trái tim chúng ta càng vui mừng và càng phải liên tục dâng lời tạ ơn, ngợi khen và chúc tụng Người. 

     Chúng ta cần chiến thắng cám dỗ vì tự nghĩ là mình yếu đuối, không thể thực hiện được các điều trên.  Chúng ta cần luôn luôn dâng lời cảm tạ Đức Giêsu, vì yêu thương, Người đã tự hiến thân mình chịu chết trên thập giá, để đền bù tội lỗi chúng ta, và ban cho chúng ta tước vị cao trọng, xứng đáng với con người được Thiên Chúa nâng niu, dìu dắt.  Người phụ nữ đứng dưới chân Đức Giêsu đã hiểu rõ điều ấy; và đó cũng là lý do khiến bà tỏ lòng biết ơn và yêu mến Đức Giêsu cách rất chân thành. 
‘’Lạy Đức Giêsu,
xin mở rộng tâm hồn và trí khôn con,
để con hiểu rõ những điều tốt lành
Chúa đã làm cho con.
Xin Chúa ban cho con ơn biết cảm tạ
và yêu mến Chúa tận tình.  Amen.’’