Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 1 Thường Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Do Thái 4,1-5.11; -
Thánh Vịnh 78,3-4.6-8; - Máccô 2,1-12
Bài Đọc: Do Thái 4,1-5.11 - Anh Em Đừng
Lãng Quên Việc
Thiên
Chúa Làm
Thế giới chúng ta đang
sống, đôi khi rất phức tạp. Cách nay hơn
50 năm, Harold MacMillan (10.02.1894-29.12.1988) đã có lần hỏi: ‘’Chưa bao giờ bạn cảm thấy được sung sướng
hoàn toàn, đúng không?’’, mặc dù tại các nước kỹ nghệ tân tiến, người ta tìm
đủ mọi cách để tận hưởng cuộc sống, với các tiện nghi, mỗi ngày càng dồi dào, phong
phú.
Tuy nhiên, thời đại
chúng ta đang sống lại có qúa nhiều vấn đề phiền toái; chiến tranh không ngừng
xẩy ra, thiên tai, tội trạng tăng vọt; đó là chưa kể tới những rắc rối, lo âu và
ưu phiền cá nhân và trong gia đình!
Mọi người, mọi nơi
đều cố gắng tìm kiếm giải pháp sống an bình với nhau và bên nhau. Một số người tìm cuộc sống an lành bằng phương
tiền của, hoặc biến căn nhà, địa giới của mình thành một đồn lũy kiên cố. Nhiều
người tìm đến ẩn mình tại các tổ chức tâm linh mệnh danh là ‘’Thời Đại Mới’’. Nói chung, sống giữa thời đại hỗn tạp, ai nấy
đều muốn tìm kiếm sự an bình đích thực.
Bài đọc hôm nay
trích từ thư gửi tín hữu Do Thái, cho chúng ta biết rõ, chỗ nào là nơi nghỉ
ngơi an bình đích thực. Nói tới sự nghỉ
ngơi, chúng ta có thể liên tưởng đến việc Thiên Chúa nghỉ vào ngày ‘’thứ bảy’’, và ‘’nghỉ’’ ở đây cũng được hiểu là một ngày mà mọi người cần có, để
thực hành đức tin của mình.
Nói cách khác, bài
đọc hôm nay khuyên chúng ta không nên để sự nghỉ ngơi hoặc chỗ nghỉ ngơi rơi
vào tình trạng giống như một số người trong Giao Ước Cũ: ‘’Qủa
thế, chúng ta được nghe loan báo Tin Mừng như những người kia. Nhưng lời họ đã nghe không sinh ích gì cho họ, bởi vì những kẻ đã
nghe không lấy đức tin đáp lại lời giảng’’ (Do Thái 4,2).
Chúng ta đã đọc thư
gửi tín hữu Do Thái, và chẳng khác gì họ, chúng ta cũng là những kẻ cứng lòng ‘’như ngày họ thử thách Chúa trong sa mạc’’ (Do
Thái 3,8). Câu nói này thật sự tương hợp
với thế giới hiện đại, một thế giới, rất nhiều người vẫn cứng lòng, và tỏ ra
chống đối Thiên Chúa cũng như ơn Cứu Chuộc do Con của Người mang đến cho nhân
loại.
Câu Đức Giêsu
nói: ‘’Tất
cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ
ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách
của Tôi, và hãy học với Tôi, vì Tôi cò lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì
ách của Tôi êm ái, gánh của Tôi nhẹ nhàng’’ (Mátthêu 11,28-30), đã giải
thích rõ, giúp chúng ta có thể khám phá ra được nơi nào là chỗ nghỉ ngơi an
toàn nhất. Các thánh nam nữ hiện đang
chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa ở trên trời là những người, khi còn ở trần gian,
đã vui vẻ, tự hiến thân, chia sẻ ách của Đức Giêsu, và lấy việc cầu nguyện làm
phương tiện để tâm hồn nghỉ ngơi bồi dưỡng, đúng như lời Đức Giêsu Kitô đã hứa.
‘’Lạy Cha Trên
Trời, xin cho con luôn nhớ rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi tốt cũng như
lúc xấu, Chúa vẫn trung thành và yêu mến con.
Linh hồn con khát khao Ngài... Như
mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước’’ (Thánh Vịnh 63,1).
Tin Mừng: Máccô 2,1-12 - Ở Dưới Đất Này,
Con
Người Có Quyền Tha Tội