Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 19 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 19 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Giôsuê 24,14-29; - Thánh Vịnh 16,1-2.5.7-8.11; - Mátthêu 19,13-15

 

 Thoáng nhìn, chúng ta thấy dân tộc Israel đang sống trong tự do.  Họ có quyền phụng sự Thiên Chúa, Đấng đã đưa họ ra khỏi vòng nô lệ, và che chở họ suốt cuộc hành trình vào Đất Hứa, hoặc được tự ý chọn lựa một lối sống riêng. Theo ngôn ngữ trần tục, người ta có thể cho rằng, Thiên Chúa cư xử như vậy là thiếu khôn ngoan, là tốn phí thì giờ, là không biết dùng sức mạnh, để đạt tới một thỏa hiệp. 

Tuy nhiên, thánh Phaolô lại xác định rằng: ‘’cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người, và cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người’’ (1 Côrintô 1,25); vì vậy, chúng ta cần đắn đo, suy nghĩ, trong mỗi trường hợp, để học biết cách thức Chúa đối xử với dân Người đã ưng tuyển.

Thiên Chúa không tìm kiếm một đoàn người nô lệ, để làm cho họ trở thành dân riêng của Người.  Thiên Chúa không bao giờ ép buộc, hoặc thúc đẩy con người phải tìm hiểu hay chạy theo Người.  Lịch sử chứng minh rằng, Thiên Chúa không ngừng tìm cách liên lạc với con người bằng tình yêu, bởi vì bản tính Thiên Chúa là tình yêu.  Không gì đẹp bằng đón nhận một tình yêu đích thực của một người tự ý trao ban.  Nếu phải cho vì miễn cưỡng, thì sắc đẹp sẽ chóng úa tàn, và tình yêu sẽ mau phai nhạt. 

Giôsuê đã qúa quen thuộc với bản tính hay thay đổi của con người, nên phản ứng lúc đầu của ông có vẻ tiêu cực, trước sự đền đáp của dân chúng.  Ông nhận xét đúng, khi nói rằng, dân chúng không trung thành với Thiên Chúa.  Kinh Thánh Cựu Ước là một bản tố cáo đầy đủ về sự ngoan cố và ương ngạnh của dân được Thiên Chúa ưng tuyển.  Tuy nhiên, Giôsuê đã tỏ ra sai lầm, khi cho rằng, Thiên Chúa sẽ tiêu diệt dân Israel về tội bất trung.

Thực tế, dân Israel phải đương đầu với qúa nhiều nghịch cảnh, như lịch sử đã ghi chép, đến nỗi nhiều khi, họ cảm thấy như bị bỏ rơi, trong các lần thất trận, và trong cuộc Xuất Hành.  Tuy nhiên, những khi gặp khó khan, lại chính là dịp giúp họ phục hồi niềm cậy tin, và cố gắng tìm về với Chúa, một Thiên Chúa Tình Yêu, không bao giờ thay đổi.  

Giôsuê tuyên bố quyết tâm tin cậy Chúa, khiến chúng ta là những người thời nay, thêm phấn khởi.  Không kể những gì đã xẩy ra, ông cũng như gia đình vẫn một lòng theo Chúa.  Chúng ta cũng cần có một quyết tâm, với niềm tin vững mạnh như vậy. 

Dù phải đương đầu với nhiều thách đố khác nhau, chúng ta cũng không chối bỏ quyết quyết tâm ấy; và dù yếu đuối, chúng ta vẫn cố gắng bước theo Chúa, bởi vì không bao giờ Người hủy bỏ các điều đã hứa; và tình yêu của Người chẳng hề phai nhạt.

‘’Lạy Chúa, Chúa biết con muốn tìm Chúa và muốn thực hiện ý Chúa, nhưng đôi lúc, con cảm thấy con qúa yếu hèn.  Chúa muốn con hiểu biết và yêu mến Chúa, bởi vì Chúa dựng nên con với mục đích duy nhất đó mà thôi.  Khi con thay lòng đổi dạ, xin Chúa ban cho con tâm tình trung hậu, và khi con yếu đuối, xin Chúa  ban sức mạnh cho con.  Amen.’’