THA THỨ CHO ANH EM
Trong thời kỳ cách mạng ở nước Hoa Kỳ, Peter Miller là một cha xứ của một họ đạo nhỏ tại Pensylvania. Gần nhà thờ có một anh chàng luôn sống trong sự công kích và chửi bới cha Miller cũng như cộng đoàn. Cha Miller và những người liên hệ cảm thấy khó chịu, nhưng cha vẫn nhẫn nại và tỏ ra khoan thứ; nhiều lần cha còn tìm cách giúp đỡ vợ con anh ta nữa.
Chẳng may, sau này anh ta phạm trọng tội và bị kết án tử hình. Vừa nghe biết tin đó, cha Miller vội vàng chạy bộ một chặng đường dài 90 kilô-mét đến gặp đại tướng George Washington để xin tha án cho anh. Khi đại tướng cho biết không thể tha án tử hình cho người bạn của cha được, thì cha Miller đã kêu lên: ’’Thưa đại tướng, anh ta không phải là bạn, mà chính là kẻ thù của tôi.’’ Nghe vậy, đại tướng hỏi lại: ’’Anh ta thực sự không phải là bạn của cha, mà sao cha đã chạy bộ 90 kilô-mét để tới đây xin cứu mạng sống cho một kẻ thù?... Vậy thì vấn đề sẽ đổi khác. Tôi sẽ tha án cho anh ta.’’
Nắm được lệnh ân xá của đại tướng trong tay, cha Miller vội vã chạy thêm 22 kilô-mét nữa tới chỗ người ta đang sửa soạn treo cổ anh chàng ấy. Vừa trông thấy cha Miller, anh ta chửi thêm: ’’Kìa ông Miller tới để nhìn trả thù… tôi bị treo cổ.’’
Không, cha Miller đến, không phải là để nhìn trả thù anh, nhưng đến trao cho anh lệnh ân xá của đại tướng, mà cha đã chạy bộ quãng đường dài 90 kilô-mét để xin cho anh.
Qua Tin Mừng của thánh sử Mátthêu, chương 18, từ câu 21 đến 35, Đức Giêsu khuyên dạy ta phải tha thứ cho nhau, không phải chỉ 7 lần, mà là 77 lần 7, nghĩa là không có hạn định nào. Đức Giêsu còn dạy ta phải tha thứ cho kẻ thù của mình nữa.
Nhiều người cho đó là một lệnh truyền, một đòi hỏi không thể thực hiện được. Không, Chúa không đòi hỏi bất cứ một điều gì, khiến ta không thể thực hiện được. Điều mà ta tưởng là không thể thực hiện được bằng sức lực riêng, thì ta lại có thể làm được một cách dễ dàng, nhờ ơn Chúa trợ giúp; mà ơn Chúa thì luôn luôn sẵn và đủ cho mỗi người trong chúng ta: ’’Ơn Ta luôn đủ cho con.’’
Chính Đức Giêsu Kitô đã làm gương, khi Người tha thứ cho kẻ bắt bớ, đánh đập, lăng mạ, cáo gian và giết Người trên thập giá. ’’Xin Cha tha cho chúng, vì chúng chẳng biết việc chúng làm.’’ Chung quanh ta còn rất nhiều người như cha Miller, nhưng cha Miller là điển hình cho ta noi theo, bắt chước để tìm gặp Chúa Giêsu Kitô. Hãy cầu nguyện cho những kẻ đã xúc phạm tới ta. Xin Chúa tha thứ cho họ, và xin Chúa giúp ta sẵn lòng tha thứ cho họ. Xin Chúa giúp ta có được một vài cử chỉ để minh chứng là ta tha thứ cho họ như mỉm cười, viết thư, điện thoại, bắt tay thân thiện với họ, v…v…
Lạy Chúa, xin cho con biết thực hiện điều Chúa đã truyền dạy con trong Kinh Lạy Cha, xin tha thứ cho con, như con cũng tha cho kẻ đã lỗi phạm đến con…