Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

Thánh ĐaMinh, Linh Mục - Ngày 8 Thánh 8

Thánh ĐaMinh, Linh Mục  -  Ngày 8 Thánh 8
Các bài đọc trích sách: - Giêrêmia 31,10.11-12ab.13; - Thánh Vịnh 31,1-7; Mátthêu 15,21-28
‘’Tôi Đã Ham Chuộng Đức Khôn Ngoan’’ 
     Hôm nay, Giáo Hội hoàn vũ kính nhớ thánh ĐaMinh.
     Thánh ĐaMinh là người Tây Ban Nha, nên gọi là Santa Domingo.  Thánh ĐaMinh sinh năm 1170 và tạ thế ngày 6 tháng 8 năm 1221, là vị sáng lập Dòng Anh Em Thuyết Giáo, tiếng Anh là Order of Preachers (viết tắt là OP), một Dòng đã sản xuất được nhiều vị thánh vĩ đại nhất lịch, trong đó gồm có Catarine thành Sienna, Albert Cả, Thomas Aquinô, Rosa de Lima, và Martin de Porres.

ĐaMinh với hoài bão đem Lời Chúa đến toàn thế giới
     Thánh ĐaMinh là một vĩ nhân theo ân sủng tiền định.  Khi viết về tiểu sử thuở thiếu thời của ĐaMinh, tác giả Jordan thành Saxony đã kể một truyện như sau: 

’’Trong thị kiến, thân mẫu của ĐaMinh nhìn thấy một con chó miệng ngậm cây đuốc, nhảy qua cung lòng của bà, và dường như cho lửa thiêu đốt toàn thể trái đất. Thân mẫu của ĐaMinh nghĩ rằng bà sắp sinh một hài nhi, sau này sẽ đem ánh sáng Phúc Âm đến cho nhân loại.’’

     Câu truyện trở thành hiện thực, khi Dòng của ĐaMinh được khai sinh và bắt đầu bành trướng mạnh với tên gọi Dòng ĐaMinh, La ngữ là Dominicanus, mà những người chơi chữ đặt là Domini canis, có nghĩa là ’’Con Chó của Thiên Chúa’’.
    Thánh ĐaMinh là đồng bạn với thánh Phanxicô Assisi.  Thánh ĐaMinh là quan thày các nhà thiên văn học.
     ĐaMinh là nhà giảng thuyết mang hoài bão thay đổi và biến hóa xã hội cũng như nhiều cuộc sống con người.  Ngài là một nhà truyền thông với niềm tin vững chắc, nếu ngài không rao giảng Tin Mừng, thì các viên đá sẽ tự động lên tiếng công bố sứ điệp cứu rỗi.
ĐaMinh Nhận Chuỗi Mân Côi Từ Đức Maria
                                                  
     Có lần ĐaMinh khuyến khích một môn đệ lên đường truyền giáo với những lời như sau:  ’’Này con, hãy ra đi, và ra đi cách tin tuởng.  Thày sẽ đem con đến đặt trước mặt Chúa mỗi ngày hai lần.  Con chớ nên nghi ngại, vì con sẽ chinh phục được  nhiều linh hồn về cho Chúa và sẽ gặt hái nhiều hoa trái.’’

     ĐaMinh là một người rất năng động, tràn ngập tình yêu Chúa và tha nhân.  Các anh em Dòng Thuyết Giáo ĐaMinh là những người có tư tưởng học giả và thành công trong các môi trường đại học mà các ngài đã dấn thân thiết dựng và phục vụ.
     Sau khi đã bán hết phần tư sản của mình để phân phát cho người nghèo, chỉ còn lại một số sách là phần gia nghiệp qúi giá cuối cùng, ĐaMinh công bố:  ’’Tôi không thể tiếp tục học hỏi nơi sách vở đã lỗi thời, trong khi thấy có những kẻ đang nằm chờ chết vì đói.’’

     ĐaMinh tuyệt đối hiến thân cho Đức Kitô và không ngừng tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Messiah, Đấng Thánh và là Đấng đã được xức dầu của Thiên Chúa.
’’Xin Thiên Chúa Cha chúc phúc

và ban ơn lành cho con.

Xin Con Thiên Chúa cứu chữa con.

Xin Chúa Thánh Thần tác động

trong con và ban cho con

con mắt để nhìn, lỗ tai để nghe, và đôi bàn tay

để con làm những việc Chúa muốn con phải làm.

Xin cho con ra đi

rao giảng Lời Chúa cho tất cả mọi người.

Xin Thiên Thần bình an gìn giữ

và hướng dẫn con trong ân sủng Chúa

đến hơi thở cuối cùng, vào nước Thiên Đàng.  Amen.’’