Thứ Hai Sau Năm Ngày Trong Tuần Lễ Giáng Sinh - 29 Tháng 12
Các bài đọc trích sách: - 1 Gioan 2,3-11; - Thánh
Vịnh 96,1-2a.2b-3.5b-6; - Luca 2,22-35
Bài Đọc: 1 Gioan 2,3-11 - Ai
Ghét Anh Em Mình
Thì Ở Trong Bóng
Tối
Tin Mừng: Luca 2,22-35 - Trời Vui Lên, Đất Hãy Nhảy Mừng
Là những công dân Do Thái tốt lành, bà Maria và
ông Giuse đã đem con trai của mình lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Thiên Chúa;
vì theo Lề Luật, thì tất cả các con trai đầu lòng đều phải được hiến dâng cho
Thiên Chúa, cùng với một lễ tế.
Trường hợp Đức Giêsu
lại mang một ý nghĩa trọng đại hơn, so với sự hiểu biết thông thường của cha mẹ
Người. Cách riêng, cả cuộc đời Đức Giêsu
là một của lễ hiến tế dâng lên Thiên Chúa.
Đi Giêrusalem, cùng với vật hiến tế là cách tiên báo cuộc lữ hành của Đức
Giêsu vào thành Giêrusalen trên lưng lừa sau này, và chính Người đã trở nên của
lễ hiến tế, vì tội lỗi trần gian.
Tất cả các sự kiện liên
hệ cũng đã được ông Simêon tiên báo, qua việc Chúa Thánh Thần tiết lộ cho biết,
chính Hài Nhi Giêsu là Đấng Messia, như Thiên Chúa đã hứa. Chúng ta chúc tụng và vui mừng vì Thiên Chúa đã
đáp lời nhân loại kêu cầu. Thánh Thần là
Đấng luôn muốn tỏ lộ cho chúng ta biết Đức Giêsu, và khi Người đáp lời van xin
của chúng ta, thì cũng là một trong những niềm vui và hạnh phúc, để chúng ta tạ
ơn.
Đức tin và tấm lòng
rộng mở của Simêon khiến Chúa để cho ông được tiếp cận Đấng Cứu Chuộc nhân loại,
ở nơi chính con người Hài Nhi. Tấm lòng rộng mở của Simêon giúp ông có thể hiểu
Đức Giêsu là ánh sáng soi đường cho Dân
Ngoại, trong khi hầu hết những người Do Thái chỉ nghĩ rằng, Đấng Messia sẽ
giúp họ tiêu diệt toàn bộ kẻ thù dân tộc.
Lời tiên đoán của
Simêon không chỉ đem lại niềm vui, nhưng ông cũng cho biết, Đức Kitô ‘’còn là dấu hiệu bị người đời chống báng’’
(Luca 2,34). Điều này không chỉ là một sự
thật ở thời Đức Giêsu mà thôi, những còn là một kết qủa hiển nhiên ngay trong
hiện đại nữa. Đức Giêsu kêu gọi mỗi người
chúng ta nên có một nhận định về Người, Đấng không ngừng bầy tỏ sự thật, nhưng
người đời lại ưa thích sống an toàn trong lừa dối và ảo tưởng.
Theo lời mô tả của
thánh Phaolô, thì Đức Giêsu là nỗi ô nhục và điên rồ của một số người: ‘’Chúng
tôi rao giảng Đức Kitô bị đóng đinh, một điều mà người Do Thái coi là ô nhục,
và dân ngoại cho là điên rồ, nhưng đối với những ai được kêu gọi, cả Do Thái
lẫn Hy Lạp, Đức Kitô là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa’’ (1 Côrintô
1,23-24).
Trong Mùa Giáng
Sinh, chúng ta sử hành ánh sáng Đức Kitô đến trong thế gian, nhưng, đồng thời,
chúng ta mong đợi Người lại đến, khi chiến thắng và vinh quang của Người bao trùm
thế gian, và bóng tối đã hoàn toàn tan rã.
Chúng ta ước ao và mong đợi như
Simêon, đồng thời xin Chúa đến an ủi dân Người.
‘’Lạy Đức Giêsu, chúng con tin Chúa là ánh sáng thế
gian. Xin cho chúng con đừng nấp trong bóng
tối, nhưng cố gắng bước vào vòng ánh sáng chói lọi của Chúa, trong khi chúng
con mong đợi ngày chung hưởng vinh quang bất diệt với Chúa. Amen.’’