Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 6,1-7; - Thánh Vịnh 33,1-2.18-19; - Gioan 6,16-2
Nhập Lễ: 
’’Hỡi dân riêng Chúa, hãy rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người, alleluia’’ (1 Phêrô 2,9).
Bài Đọc:
’’Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần’’  (Công Vụ Tông Đồ 6,1-7).
Đáp Ca
’’Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, nhu cuứng con hằng trông cậy nơi Ngài’’ (Thánh Vịnh 32,22).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Đức Kitô nay đã phục sinh, chính Người đã tạo thành vạn vật và xót thương cứu độ loài người.  Helleluia’’.
Tin Mừng:
 ’’Các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ’’ (Gioan 6,16-21).
Ca Hiệp Lễ:
’’Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng: Con ở đâu, chúng cũng sẽ ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, alleluia’’ (Gioan 17,24).
*****
Mọi Việc Chúa Làm Đều Đáng Tin Cậy
 
Hầu hết mọi người trong chúng ta đều không thích va chạm.  Chúng ta cố gắng tránh xung đột, vì trong cuộc sống hằng ngày tràn ngập những bất ngờ.  Tuy nhiên, một số người dường như lúc nào cũng muốn kéo các ưu phiền về làm bạn với mình. 
Các xung hãm vào bậc nhất nhiều khi lại xẩy ra ngay trong các đoàn thể hoặc cộng đồng những người có liên hệ gần gũi với nhau.  Nhà thần học Mỹ Walter Wink nói rằng:  ‘’Nhiều hội đoàn, nhiều cặp vợ chồng không bao giờ đem hạnh phúc đến cho nhau, chỉ vì không điều khiển nổi cái cổ họng của mình.’’ 
Đa số trong chúng ta đã từng tham dự nhiều tranh luận trong cộng đồng Kitô giáo, dẫn tới cãi vã xoay quanh một số vấn đề rất nhỏ.  Những cuộc cãi vã như thế thường chẳng góp phần lợi ích trong công trình xây dựng đời sống nước Thiên Chúa, nhưng có lẽ chỉ làm giầu cho thế lực và ảnh hưởng cá nhân nào đó tại trần thế mà thôi. 
Khi xẩy ra tranh cãi trong gia đình thì sự bất đồng là vết thương đau đớn nhất, kèm theo ngay sau đó, vì mỗi người đều biết rõ và phơi bầy khuyết điểm tồi tệ nhất của nhau.  Đây là tấm gương vô cùng xấu xa mà người Kitô hữu đang vạch trần cho thế giới bên ngoài nhìn thấy. 
Đức Giêsu vẫn còn tiếp tục phải thương khóc vì tình trạng thiếu lòng tin, cũng như tâm tính bất thường của chúng ta, như Người đã từng thương khóc dân thành Giêrusalem.
Bài đọc hôm nay cho chúng ta một cái nhìn về khía cạnh xung khắc trong thời kỳ Giáo Hội sơ khai.  Đoạn sách Công Vụ Tông Đồ hôm nay cho biết, vào những tháng năm đầu tiên, trong thời kỳ Giáo Hội vừa khai sinh, số tín hữu gia tăng nhanh. 
Thánh sử Luca diễn tả một cách rất chân thành.  Ngài không có ý nêu lên một số tiện nghi tối thiểu mà các môn đệ phải có, để hoàn thành tác vụ rao giảng Lời Chúa.  Hiện nay, hoặc thời bấy giờ cũng vậy, không thiếu những xung đột hoặc bất đồng, khiến những người có trách nhiệm phải quan tâm giải quyết. 
Nhiều tín hữu thuộc thành phần góa phụ, cũng như những người nghèo túng, bị loại bỏ qua một bên, bởi vì các tín hữu có khả năng và điều kiện, chỉ chuyên lo cho cá nhân mình, mà không bao giờ nghĩ đến cảnh thiếu thốn của kẻ khác. 
Vì lý do đó, vấn đề đã trở nên cấp bách, đến nỗi mười hai vị trưởng lão phải tổ chức một buổi họp chính thức, để giải quyết. Bản văn không nói rõ chi tiết cuộc hội thảo ra sao, nhưng kết quả được kể là thành công và có tính cách nhân đạo, không tạo nên bất hòa. 
Giải pháp vô cùng tốt đẹp.  Trách nhiệm được phân chia công bình, trong tinh thần hỗ tương phục vụ.  Mọi người đều tích cực tuân hành.  Một trong số các môn đệ thi hành công việc rất tầm thường, đó là ông Stephanô, người đã trở thành vị tử đạo tiên khởi trong Giáo Hội.  Ông là người thánh thiện, không sợ chết, đã nêu cao tấm gương anh dũng cho hậu thế noi theo.  Muốn giải quyết các xung khắc, không có phương cách nào hữu hiệu hơn là áp dụng lời khuyên dậy của Đức Giêsu:  ’’Anh em hãy yêu thương nhau.’’
 
               '’Lạy Chúa, xin giúp con ít quan tâm tới điều con ước muốn, nhưng đặc biệt để ý tới điều Chúa muốn.  Xin Chúa tha thứ cho con những khi con lỗi phạm tới anh chị em con, hoặc những ích kỷ và nóng giận của con.  Xin Chúa Giúp con sẵn sàng phục vụ Chúa hơn là phục vụ bản thân con. Amen.’’