Thứ Tư Sau Chúa Nhật 2 Thường Niên
Các bài đọc trích sách: - Do Thái 7,1-3.15-17; -
Thánh Vịnh 110,1.2.3.4; - Máccô 3,1-6
Bài Đọc: Do Thái 7,3.15-17 - Muôn Thuở, Con Là Thượng Tế
Giống như một nhân vật huyền thoại,
ông Menkixêđê đã bất ngờ xuất hiện ở phần cuối chương 14, Sách Sáng Thế.
Sau khi giải cứu đứa cháu trai là
Lót ra khỏi vòng tù hãm của ba vị vua gây chiến với các vua thành Xơđôm và Gômôra,
ông Abraham trở về nhà và được toàn thể gia nhân cũng như binh lính, khoảng 318
người, tháp tùng.
Ông được Menkixêđê, một nhân vật
tự xưng là ‘‘vua thành Salem‘‘ (có lẽ
là thành Giêrusalem), tiếp đón và cũng là tư tế của Thiên Chúa tối cao‘‘ (Sáng
Thế 14,18). Menkixêđê nghĩa là ‘‘vua công chính‘‘, còn Salem nghĩa là ‘‘vua bình an‘‘.
Như vậy, Menkixêđê gồm cả vương vị,
tư tế, công lý và hòa bình. Không ai biết
ông xuất thân từ đâu. Điểm xuất hành cũng
bí mật như nơi xuất hiện. Ông Menkixêđê
biếu ông Abraham bánh và rượu, tượng trưng một giao ước và những lời chúc phúc,
xác định chiến thắng mà tổ phục đã đạt được, là một hành động của Thiên Chúa.
Thế là ông Abrahm biếu một phần
mười chiến lợi phẩm của mình cho ông Menkixêđê.
Đây cũng giống như thuế thập phân mà sau này người Israel phải đóng cho
các thầy Lêvi (Dân số 18,20-32).
Hành động của ông Abraham chứng tỏ
chức tư tế tối cao của ông Menkixêđê trọng hơn các thầy cả Lêvi, tổ phụ của
Abraham. Menkixêđê cũng được nhắc tới
trong Thánh Vịnh 110, khi đề cập tới David, vua thành Giêrusalem, dường như thi
hành vai trò của mình.
Sấm ngôn: ‘‘Muôn
thuở, Ngài là Thượng Tế theo phẩm trật Menkixêđê‘‘ (Thánh Vịnh 110,4) ám chỉ
Đức Giêsu là Thượng Tế và là Vua toàn thiện.
Giống như Menkixêđê, tại bữa Tiệc Ly, Đức Giêsu cũng dâng bánh và rượu,
rồi chủ tọa trước giao ước mới, tận cùng giữa Thiên Chúa và loài người, làm cho
bánh trở nên Mình Người và rượu trở nên Máu Người.
Giống như trường hợp của Menkixêđê,
Đức Giêsu thực sự là Đấng vô thủy vô chung, bởi vì Người là một ngôi vị thuộc
Ba Ngôi Thiên Chúa Cực Thánh, Đấng đang có, đã có và sẽ đến. Chúng ta có thể xin Chúa Thánh Thần tỏ lộ cho
biết thêm, còn những hình thức nào khác nữa mà nhân vật huyền bí này đã chứng
minh, là hiện thân của Đức Giêsu Kitô.
‘‘Lạy Chúa nhân từ và
khoan dung, xin đoái nhìn những lễ vật này.
Xin thương nhận như đã nhận lễ vật của Aben tôi trung Chúa, lễ vật của
Abraham tổ phục chúng con, lễ vật thánh thiện và tinh tuyền của
Menkixêđê, Thầy Cả thượng phẩm của Chúa.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa sai Thánh Thần dâng lễ
vật này lên bàn thờ cao sang, trước tôn nhan Chúa, để hết thảy, khi tham dự bàn
tiệc này, là rước Mình và Máu cực thánh Con Chúa, chúng con được tràn đầy ơn phúc
bởi trời.‘‘
(Kinh nguyện Thánh Thể I)
Tin Mừng: Máccô 3,1-6 - Ngày SaBát, Được Làm
Điều Lành Hay Điều Dữ