Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm A

Chúa Nhật XV Thường Niên  -  Năm A
Các bài đọc trích sách: - Isaia 55,10-11; - Thánh Vịnh 65,9-13; - Rôma 8,18-23; - Mátthêu 13,1-23


Nhập Lễ
’’Phần tôi, nhờ công chính, tôi sẽ được nhìn thấy thánh nhan Chúa, tôi sẽ được no thỏa khi Chúa tỏ bày sự vinh quang của Chúa’’ (Thánh Vịnh 16,15)
Bài Đọc 1:
’’Mưa l àm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc’’ (Isaia 55.10-11)
Đáp Ca:
’’Hạt gieo vào đất mầu mỡ, sinh hoa kết  qủa dồi dào gấp trăm’’ (Luca 8,8)
Bào Đọc 2:
                 ’’Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người’’ (Rôma 8,18-23).  
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Kitô.  Ai tuân giữ lời Người, sẽ muôn đời tồn tại’’  Halleluia’’
Tin Mừng:
’’Người gieo giống đi ra gieo giống’’ (Mátthêu 13,1-23.
Hiệp Lễ:
’’Đến như chim sẻ còn kiếm được nhà và chim nhạn tìm ra tổ ấm, để làm nơi ấp ủ con mình, cạnh bàn thờ Chúa, ôi Chúa thiên binh, ôi Đại Dương và Thiên Chúa tôi:  Phúc cho những ai trú ngụ nơi nhà Chúa, họ sẽ ca tụng tới muôn đời’’ (Thánh Vịnh 88,4-5).

***

Chúa Gieo Mầu Mỡ Ngập Tràn Lối Đi

Người Gieo Giống
                 Dụ ngôn Người gieo giống đem hạt ra gieo trên nhiều mảnh đất khác nhau, trong đó chỉ có một số rơi trên đất tốt, nhắc chúng ta xét lại đời sống thiêng liêng của riêng mình, xem có thăng tiến không, hay vẫn dậm chân tại chỗ.
 
Dụ ngôn đề cập tới lãnh vực nghe và hiểu:  ’’Kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết qủa và sản xuất, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục’’ (Mátthêu 13,23). 

                 Hạt giống là Lời Chúa - đem ra gieo.  Đức Giêsu đòi buộc chúng ta nghe Lời Chúa, với tâm tình của những người đang trực tiếp lắng nghe Chúa nói với mình.  Với thái độ ấy, lòng trí chúng ta mới có thể đón nhận được Lời Chúa.  Nếu Lời chỉ nằm ở ngoài trí khôn chúng ta, thì Lời không thể sinh hoa, kết qủa.
 
                 Vấn đề đặt ra là chúng ta cần hiểu, Kinh Thánh chính là Lời Chúa!  Như thế, chúng ta nên đón nhận và tiếp thu Kinh Thánh như Lời Chúa đích thân tâm sự với mỗi người chúng ta.  Nhưng làm cách nào để Lời Chúa mà chúng ta nghe trong các thánh lễ không bị mất đi?

                 Sau khi nghe Lời Chúa, chúng ta nên cố gắng gìn giữ, nâng niu và chăm sóc Lời ấy.  Hạt giống rơi trên sỏi đá, không thể sinh hoa kết trái, bởi vì thiếu chất ẩm, và do đó sức nóng mặt trời làm hạt giống chết khô.  Cũng vậy, Lời ở trong chúng ta sẽ chết, nếu chúng ta không tưới nước.

Chúng ta cần có Nước Thánh Thần để giữ cho Lời, luôn sống động trong tâm hồn.  Nhưng, làm cách nào để có thể suy ngẫm Lời mà chúng ta đã nghe?  Chúng ta nên cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng để chúng ta thực sự hiểu biết Lời cách tường tận; đừng để Lời phai nhạt dần đi.

                 ’’Nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa qúy bóp nghẹt Lời’’ (Mátthêu 13,22), có ý nhắn bảo chúng ta, nếu nghe Lời và để Lời vào tâm trí, nhưng khi gặp thử thách hoặc bị ngược đãi, liệu chúng ta có bền tâm vững chí, giữ chặt Lời Chúa hay chúng ta buông xuôi, vì cảm thấy qúa bồn chồn, lo sợ và áy náy?

                 Điều thiết yếu để hạt giống có thể sinh hoa kết qủa là chúng ta cố gắng làm cho hạt giống rơi nơi đất tốt, nghĩa là chúng ta cần đào luyện, để mỗi người trở thành mảnh đất phì nhiêu, hầu khi tiếp nhận Lời Chúa, chúng ta chiêm niệm Lời, giữ Lời sống động mãi trong tâm hồn chúng ta, và cuối cùng, chúng ta vâng theo Lời; để Lời tạo thành mùa gặt phong phú, tràn ngập hoa trái tốt lành, là các đặc sủng Thánh Thần.

       ’’Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết gìn giữ Lời Chúa.  Xin cho con lòng ước ao chiêm niệm Lời Chúa. Xin cho con ánh sáng Thần Linh, để con hiểu biết Lời Chúa cách sâu xa, và xin cho con ơn biết thực hành Lời Chúa.  Amen.’’