Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 19 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 19 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Giôsuê 3,7-11.13-17; - Thánh Vịnh 114,1-6; Mátthêu 18,21-19,1

 
Rõ ràng là có sự huyền bí bao quanh ‘’hòm giao ước’’.  Không lưu lại dấu tích, nhưng, một cách chung chung, tương truyền rằng, hình dáng hòm giao ước tương đương một cái rương, kích thước khoảng một chiếc bàn trong phòng ăn, có thể dễ dàng di chuyển từ hỗ này, sang nơi khác.  Hòm giao ước đựng hai phiến đá khắc Mười Điều Răn, Thiên Chúa giao cho Môsê.  Theo một số trình thuật, thì trong đó còn có cái bình đựng ‘’manna’’, và cây gậy của Aharon. 

Đối với dân du mục Israel, đang tìm tới định cư tại Đất Hứa, thì đó là một dấu hiệu, và là cách biểu lộ sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Người.  Ngoài ra, hòm giao ước còn tượng trưng một Thiên Chúa, không chỉ ban hành lề luật, nhưng cũng là Đấng thánh thiện vô cùng, khiến những người băng qua dòng sông Giordan phải giữ một khoảng cách giữa họ và hòm giao ước chừng 1 km (Giôsuê 3,4), và họ phải dự lễ thanh tẩy, trước khi Thiên Chúa thực hiện cho họ những việc lạ lùng.

Phải có đức tin thật vững mạnh, Giôsuê mới dám dẫn đưa một đoàn người đông đảo, đã qúa mệt nhọc, lại còn kéo theo muôn vàn gia súc, với các hành lý nặng nề, tới bờ sông; rồi sau đó, đứng trước giòng nước dâng cao, chảy rất mạnh, mà không tìm được một lối đi nào khác tiện lợi hơn, hầu mọi người có thể dễ dàng bước chân qua bờ bên kia. 

Bài đọc hôm nay kể cho chúng ta một mẩu chuyện kỳ bí, liên quan tới giòng sông Giordan bỗng dưng trở nên khô cạn.  Toàn bộ câu chuyện đáng chúng ta chú ý, nhưng, có một điều gây cảm xúc nhất, hông giống một số phép lạ khác, trình thuật hôm nay cho chúng ta thấy tiến trình hoạt động của thiên nhiên đã ngừng lại, khuất phục quyền năng, ý định và mục đích của Thiên Chúa. Nước giòng sông Giordan từ phía cao ngưng chảy, làm thành lối đi khô ráo trong nhiều giờ đồng hồ.  Một điều lạ là vào năm 1920, cũng tại vùng ấy, hiện tượng như thế cũng lại diễn ra, kéo dài khoảng hai mươi tiếng đồng hồ.

Thiên Chúa vẫn sử dụng những biến cố thiên nhiên, hoặc bất thường để thực hiện các mục tiêu của Người, như thế không có nghĩa là, các dấu lạ đã chấm dứt.  Thực tế, trong cuộc sống hằng ngày, dưới bàn tay quan phòng và hướng dẫn thân thương của Chúa, chúng ta đã và đang đụng chạm với nhiều sự lạ, nhưng vì qúa tỉ mỉ và tầm thường, đến nỗi không kéo được sự chú ý của chúng ta, đôi khi còn bị chúng ta giải thích là những tai họa rủi ro.

Dường như chưa bao giờ chúng ta cảm nhận được rằng, trong tất cả các sự kiện xẩy ra đều do ý định của Thiên Chúa là muốn can thiệp vào đời sống nhân loại, để bảo vệ, che chở và gìn giữ chúng ta cách thật hoàn hảo.  Với tâm hồn mang nặng khuynh hướng châm biếm, chúng ta có thể cho rằng phép lạ làm khô ráo giữa Biển Đỏ chỉ là một hiện tượng thiên nhiên tình cờ xẩy ra.

‘’Lạy Chúa Giêsu, nhờ cuộc tử nạn của Chúa, sự giao hòa giữa Thiên Chúa và nhân loại được tái lập.  Mặc dù chúng con tội lỗi, nhưng Chúa luôn tỏ lòng yêu mến, bằng sự liên hệ với từng cá nhân chúng con.  Xin Chúa mở đôi mắt chúng con, để có thể nhìn thấy tình yêu và sự hiện diện của Chúa trong thế gian.  Amen.’’