Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

Thánh Nữ Birgitta, Quan Thầy Âu Châu - Ngày 23 Tháng 7

Thánh Nữ Birgitta, Quan Thầy Âu Châu  -  Ngày 23 Tháng 7

Các bài đọc trích sách: - Galát 2,19-20; - Thánh Vịnh 34,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11; - Gioan 15,1-8


Thánh Nữ Birgitta sinh ngày 14 tháng 6 năm 1303, tại Thủy Điển,
là ái nữ quận công kiêm thẩm phán thành phố Uppland,
Thân phụ mẫu Birgitta, Birger Persson và bà Ingeborg Gengt, 
là một trongcác điền chủ giầu có nhất trong nước.  
Hai ông bà được ghi nhậnlà những người rất hiếu thuận.  
Thánh Ingrid chết khoảng hai mươi năm
trước khi Birgitta chào đời, là một người thân thuộc với gia đình.
Birgitta được đào luyện chu đáo về đạo giáo từ lúc bảy tuổi.
Năm mười ba tuổi, Birgitta thành hôn với tiểu vương mười tám tuổi
Ulf Gudmarsson, và sinh được tám người con;
trong số ấy gồm có thánh Catherine Thụy Điển.  
Đời sống thánh thiện và các việc bác ái giúp 
tên tuổi của Birgitta sớm trở thành lừng lẫy.
Birgitta quen biết một số nhà thần học đạo đức và tài giỏi,
trong đó có Nicolau Hermanni, sau trở thành giám mục Lingköping,
Peter, tu sĩ và là cha giải tội của Birgitta.  
Sau này Birgitta trở thành
người tạo được nhiều ảnh hưởng tại triều đình 
vua Magnus Eriksson.  Birgitta là một người mẹ hết lòng 
vì đàn con.  Giữa các năm 1341 và 1343; 
Birgitta cùng chồng hành hương tới Santiago de Compostella.  
Trên đường hồi hương, tiểu vương lâm bệnh,
tuy nhiên đã bình phục và có thể hoàn tất cuộc du hành.
Chẳng bao lâu sau, tiểu vương qua đời vào năm 1344,
tại tu viện ở Alvastrâ, miền nam Gothland.
Sau khi tiểu vương tạ thế, Birgitta sống đời khổ hạnh,
với tư cách là một hội viên Dòng Ba thánh Phanxicô,
và sau này đã thành lập một Dòng tu, mang tên Dòng Birgitta
hay còn gọi là Dòng Đức Thánh Cứu Chuộc.
Để hội Dòng có thể hoạt động rộng rãi, hầu nâng cao 
đời sống tâm linh người tín hữu, Birgitta đến Rôma 
vào năm 1349, yết kiến Đức Giáo Hoàng
Tháng tám năm 1370, Đức Giáo Hoàng Urban V 
phê chuẩn luật Dòng cộng đoàn của Birgitta.  
Birgitta lưu lại Rôma cho đến khi qua đời,
ngoại trừ một lần hành hương Đất Thánh vào năm 1373.
Birgitta đã khẩn khoản xin Đức Giáo Hoàng Urban rời bỏ miền đất
lưu vong tại Avignon mà trở về Rôma.  
Birgitta tạo đuợc nhiều ảnh hưởng
vì gương sống của mình, đồng thời khuyên nhủ giáo dân 
sống tốt hơn.  Birgitta chết ngày 23 tháng 7 năm 1373, 
và được an táng tại San Lorenzo
ở Panisperma, sau này di cốt được cải táng về tu viện ở Vadstena, Thụy Điển.  Birgitta được Đức Giáo Hoàng Boniface IX 
tôn phong hiển thành ngày 7 tháng 10 năm 1391 
và Công Đồng Constance phê chuẩn năm 1415
Năm 1999, đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tôn vinh
thánh Birgitta lên làm đấng bảo trợ Âu Châu, cùng với các thánh
Benedict Nurcia, Cyril và Methodius, Catherina Siena và
Teresa Benedicta Thánh Giá (Edith Stein)   
Birgitta viết nhiều tác phẩm, trong đó bà kể lại những chiêm niệm
thần bí mà bà đã trải qua.  Birgittta là người ước ao biết rõ
số roi đòn Đức Giêsu phải chịu trong cuộc thương khó của Người.
Một hôm, Đức Giêsu hiện ra với Birgitta và phán:
‘’Thân xác Cha đã chịu 5.480 roi đòn.  Nếu con muốn làm việc
 tôn sùng thương tích Cha, hãy đọc 15 kinh Lạy Cha, 
15 kinh Kính Mừng và Mười Lăm Kinh Nguyện 
mà Cha mặc khải cho con’’
Ngày 31 tháng 5 năm 1862, Đức Giáo Hoàng Piô IX
đã duyệt ký Kinh Nguyện và xác định lợi ích thiêng liêng 
cho giáo dân đọc Kinh Nguyện này.  
Lễ kính nhớ thánh Birgitta: ngày 23 tháng 7.

Tôi Sống Cho Thiên Chúa

Thánh Nữ Birgitta Thụy Điển

                 Với lời văn trong sáng và xúc động, thánh Birgitta viết về tình yêu thánh nữ dành cho Đức Giêsu như sau:
                 Chúc tụng Ngài, thân lạy Đức Giêsu Kitô.  Ngài đã tiên báo về cái chết của Ngài, và trong bữa Tiệc Ly, Ngài đã thánh hóa bánh trở nên thân mình mầu nhiệm của Ngài.  Đoạn, Ngài trao ‘’thân mình mầu nhiệm’’ cho các tông đồ, như một kỷ vật, nhắc họ tưởng nhớ tới tình yêu cao trọng Ngài hiến ban vì nhân loại, qua cuộc thương khó của Ngài.  Với bàn tay thánh thiện, Ngài rửa chân cho các tông đồ, là cách làm gương, đồng thời chứng minh cho họ biết Ngài khiêm nhường vô cùng.

Tôn vinh Ngài, thân lạy Đức Giêsu Kitô.  Vì qúa sợ hãi trước cuộc thương khó, chịu nạn và chịu chết, mồ hôi máu từ thân mình vô tội của Ngài đã toát ra…  Sau khi bị dẫn tới Caipha, Ngài, vị thẩm phán của nhân loại, đã khiêm tốn để người ta trao nộp cho Philatô xét xử. 

Vinh danh Ngài, thân lạy Đức Giêsu Kitô, để người ta chế nhạo, Ngài nhẫn nhục chịu đựng, khi mặc áo đỏ thẫm, đầu đội mão gai.  Với lòng nhẫn nhục tuyệt đối, Ngài đã để cho bọn vô lại nhổ nước miếng vào gương mặt mỹ lệ của Ngài, bịt mắt Ngài và đánh vào má và cổ Ngài cách hết sức tàn nhẫn. 

Chúc tụng Ngài, thân lạy Đức Giêsu Kitô.  Ngài cứu chuộc linh hồn chúng con bằng máu châu báu của Ngài và bằng cái chết thánh thiện nhất của Ngài, đồng thời, với lòng thương xót, Ngài đã dẫn chúng con từ cảnh lưu đầy tới sự sống đời đời.

Vinh danh Ngài, thân lạy Đức Giêsu Kitô.  Ngài cho phép bạn hữu Ngài hạ xác thánh Ngài từ trên thập giá xuống, và đặt trong vòng tay người mẹ sầu buồn nhất của Ngài, đoạn Ngài để mẹ bọc thân xác Ngài trong một tấm khăn tẩm liệm, rồi đem mai táng trong một phần mộ, do lính canh gác cẩn mật.

Chúc tụng Ngài, thân lạy Đức Giêsu Kitô.  Ngài ngồi trên ngai trong vương quốc của Ngài trên Thiên Đàng, nơi vinh quang thánh thiện, trong thân mình vô cùng thánh thiện, mà Ngài đã sinh ra từ cung lòng một trinh nữ.  Rồi Ngài sẽ xuất hiện vào ngày sau hết để phán xét các linh hồn, người sống cũng như kẻ chết.

                                                                 (Thánh nữ Birgitta Thụy Điển)       




Thứ Ba Sau Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XVI Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Mikha 7,14-15.18-20; - Thánh Vịnh 85,2-4.5.6.8-9; - Mátthêu 12,46-50

Thiên Chúa Chuộng Lòng Nhân Nghĩa

Ngôn Sứ Mikha

                 Bài đọc hôm nay là lời cầu nguyện, rút từ phần cuối sách ngôn sứ Mikha (7,8-20); lời cầu nguyện của một đám dân, nhìn nhận cuộc sống của mình đang ở trong tình trạng tối tăm, nên cảm thấy rất cô đơn, chỉ vì tội lỗi và sự suy bại gây nên, nên đã xin Thiên Chúa giúp họ thoát khỏi cảnh u sầu, và chăn dắt họ tới miền đất với cánh đồng cỏ xanh tươi.

                 Bằng kiến thức và sự hiểu biết toàn vẹn, lời nguyện bao gồm những điều cần dâng lên Thiên Chúa, nhưng lại nghĩ rằng họ không xứng đáng được đáp trả, bởi vì từ thâm tâm, đám dân này đã tỏ ra chống đối Thiên Chúa, họ không đón nhận Người, và họ quên tất cả những gì Người đã làm cho họ. 
 
Các thương tích do tội lỗi gây nên, không sao chữa lành được, rồi họ quay về với tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, vì biết rằng, chỉ Người mới có thể cứu vớt họ khỏi sự chết, và khôi phục cuộc sống cho họ.

Nhận thức ơn tha thứ của Thiên Chúa, lời nguyện cầu trở nên hoan lạc, họ công khai tuyên bố, Thiên Chúa xá tội cho họ, Người bỏ qua các lỗi lầm của họ, Người không giữ mãi cơn giận; thay vào đó, Người vui mừng tỏ bày tình yêu và lòng từ bi với họ.  Người mãi mãi trung thành với những điều Người đã hứa.

Chỉ cần trải qua một lần ‘’tha thứ’’ trong đời, thì chúng ta đã có thể nhận thức được đầy đủ ý nghĩa lời cầu nguyện trong đoạn Kinh Thánh hôm nay.   Những điều có giá trị ngang hàng với tình yêu chữa lành, thì rất hiếm, chỉ hòa giải mới làm được mà thôi, nhờ ý thức rõ sai trái và xin lỗi, để những người, mình đã làm mất lòng hoặc thiệt hại về vật chất cũng như tinh thần, tha thứ cho.

Chúng ta có thể sẽ trở nên gần giống bản tính Thiên Chúa, nếu biết rộng lòng tha thứ.  Để tha thứ chúng ta cần nhìn nhận, mình đã bị ‘’người đó’’ làm thương tổn (về danh dự hoặc vật chất), nhưng sẵn sàng đặt các sai lầm do kẻ gây thiệt hại cho mình dưới chân, đồng thời tạo cơ hội thuận tiện nhất để họ có thể làm hòa với mình. 

Thật là một vấn đề khó quyết định, bởi vì chúng ta là con người!  Liệu có cách nào dễ dàng, giúp kẻ gây thiệt hại cho chúng ta, nói được lời xin lỗi không?  Thỉnh thoảng - vì vô tình hay cố ý - chúng ta đã làm cho người khác phải chịu thiệt hại (về danh dự cũng như vật chất), vậy chúng ta có muốn họ tỏ lòng yêu mến, thông cảm và tha thứ những sai trái chúng ta làm cho họ không?  Chắc chắn là có!  Đức Giêsu bảo chúng ta không chỉ tha thứ bảy lần, nhưng bảy mươi bảy lần – (nghĩa là phải luôn luôn tha thứ!)

‘’Lạy Chúa, con mau mắn làm những điều xáy cho người khác, nhưng lại không dễ tha thứ.  Xin Chúa giúp con hiểu rằng, con rất muốn được tha thứ, để con cũng biết tha thứ và yêu mến những ngưòi cần con tự nguyện tha thứ hoàn toàn cho họ.  Amen.’’  

Hôm Nay Cũng Là Ngày
Kính Nhớ Thánh Maria Magđalêna (MaiĐệLiên)

Xin Tìm Đọc Bài Đã Đăng Ngày 23 Tháng 7 năm 2013