Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012

Năm Đức Tin (2012 - 2013)

 

Anno delle Dede 2012 - 2013
Năm Đức Tin 2012 - 2013 
HUY HIỆU
NĂM ĐỨC TIN
(11.10.2012 – 24.11.2013)

Huy Hiệu Năm Đức Tin
đóng khung trong một hình vuông gồm:
                một con thuyền - biểu tượng cho Giáo Hội đang vận hành.
                   cột (buồm con) thuyền, tạo thành cây thánh giá và hợp với cánh buồm làm nên hoa tử của Đức Kitô (IHS = IHSOUS) -  chữ Hy Lạp nghĩa là Giêsu –
                   mặt trời (vòng tròn) đứng phía sau biểu tượng cho Thánh Thể.

 
Chúng tôi chọn dịch sang tiếng Việt lá thư mục vụ của một giám mục tiêu biểu
để làm tài liệu suy niệm, học hỏi và thực thi trong Năm Đức Tin.

Năm Đức Tin:
Một Thời Gian Của Ân Sủng và Canh Tân
Thư mục vụ nhân dịp Năm Đức Tin

     Trong ít ngày nữa, Năm Đức Tin, mà Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã công bố, sẽ kéo dài từ ngày 11 tháng 10 năm nay, đến Lễ Chúa Kitô Vua, ngày 24 tháng 11 năm 2013.  Khởi đầu Năm Đức Tin chính là một lần kỷ niệm 50 năm ngày khai mạc Công Đồng Vatican II và kỷ niệm 20 năm ngày phát hành Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, một trong nhiều hoa trái của Công Đồng.

     Chúng ta sẽ làm gì với một Năm Đức Tin?  Đức tin dĩ nhiên là một thực thể hàng ngày đối với những ai đã đón nhận, và đánh giá cao món quà tuyệt vời này của Thiên Chúa tự hữu.  Nhiều người Kitô hữu đã sống một cuộc đời Kitô giáo đích thực. Tuy nhiên, nếu chúng ta thành thật, chúng ta cũng phải thừa nhận, từ kinh nghiệm, đức tin của chúng ta đôi khi bị suy yếu, lòng nhiệt thành sống đức tin sút giảm, và kiến thức về đức tin chưa bao giờ đầy đủ. Chúng ta cũng phải can đảm để hỏi, như người thanh  niên giầu có trong Tin Mừng: ’’Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?’’ (Máccô 10,17 b).  Đức Giêsu yêu cầu người thanh niên tuân giữ các điều răn (Mark 10,19).  Chúng ta cũng cố gắng thi hành, như người thanh niên đã làm ’’từ tuổi thanh xuân’’ (Máccô 10,20).  Đức Giêsu tiếp tục: "Một điều anh thiếu ... Đến và theo tôi" (theo Máccô 10,21).

    Dĩ nhiên, chỉ một ít người trong chúng ta có thể nói điều như người thanh niên đã nhấn mạnh tới, rằng chúng ta đã hoàn toàn tuân giữ mọi điều từ khi còn thanh xuân. Đồng thời, không phải tất cả mọi người được kêu mời từ bỏ tất cả để theo lối sống cấp tiến, mà Đức Kitô đã đề ra cho người thanh niên. Tuy nhiên, cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và người thanh niên dạy chúng ta phải làm một điều gì, đó là hoán cải (sám hối) và đào sâu cũng như sống đức tin, mà chúng ta đã sẵn có. Đức tin và phong cách sống theo sau, không phải là một vật tĩnh và kết liễu. Không, đó chính là thứ gây cảm hứng cho sự tăng trưởng và tạo kết quả rộng lớn hơn.

     Dù sao chăng nữa, mỗi năm phải là một Năm Đức Tin, phải,  mỗi ngày sống phải được ghi dấu Đức Tin, như thế năm tới sẽ là cơ hội chúng ta xử dụng để thực tế hóa đức tin của mình và dấn thân vào sứ vụ của Giáo Hội. Năm Đức Tin, chắc chắn là một ghi niệm ngày khai mạc Công đồng Vatican II cách nay 50 năm, một biến cố quan trọng và vui mừng trong lịch sử Giáo Hội. Tuy nhiên, năm Đức Tin được công bố vào một thời điểm mà niềm tin vào Thiên Chúa và việc dấn thân cho Giáo Hội trở thành  những thách thức lớn lao, cho từng cá nhân cũng như Giáo Hội, nói chung.  Giữa niềm vui và ước muốn đặt niềm tin vào Chúa và theo Giáo Hội, cũng còn nhiều điều, khiến chúng ta phải lo âu.  Một phần xuất phát từ những thay đổi trong xã hội và thái độ sống của con người; phần khác do những yếu tố, mà chúng ta thường không làm chủ được, hoặc có nghĩa là, chúng ta không có một chút ảnh hưởng nào.  Nhưng cũng có những trường hợp, buộc chúng ta phải quan sát và tự rà xét. Một cuộc sống trong đức tin là một cuộc hoán cải không ngừng, vui mừng trong đức tin luôn được kèm theo một khả năng có thể làm cho sự thật của Chúa lan tỏa, hầu chúng ta khám phá ra các chiều hướng làm thay đổi thái độ và cách sống của mình.

     Có người cảm thấy vui mừng vì đức tin của họ và không thể sống ngoài đức tin ấy, nhưng chúng ta băn khoăn, vì nhiều người thờ ơ với Chúa.  Đau đớn  tương tự, vì vị trí đức tin nơi công cộng bị vùi dập, đến nỗi việc chúng ta cho là lành thánh, lại bị chế nhạo và coi là điên dại, đáng ghét.  Lời chỉ trích mạnh mẽ của Giáo Hội ở nhiều thời điểm làm chúng ta đau buồn và khiến chúng ta đôi khi nghi ngờ vì lời kêu cầu của chúng ta không bao giờ được quan tâm. Thật vậy, một số người nhẹ dạ, dễ bị cám dỗ có thể nghi ngờ, không biết sứ điệp của Đức Kitô và Giáo Hội của Người có thích ứng trong thời đại chúng ta chăng.

     Có những nguyên nhân làm mất niềm tin vào Chúa, nhưng chúng ta đừng chỉ tìm kiếm nơi các môi trường chung quanh mình. Là những người Kitô hữu, và là Giáo Hội, chúng ta cũng phải tự hỏi mình xem, chúng ta có phản ánh điều, mà Thiên Chúa mong muốn nơi chúng ta không. Đức tin của chúng ta thực sự có ý nghĩa gì đối với chúng ta, và chúng ta có hiểu biết đầy đủ để sẵn sàng sống đức tin ấy không? Chúng ta có chuẩn bị sống theo đức tin đó và để lại dấu ấn đức tin trong cuộc sống của chúng ta không? Chúng ta có dám đứng vững với đức tin đó không, và đức tin đó có đủ mạnh để chúng ta có thể trả lời không mỗi khi chúng ta nhận thấy điều mình muốn làm là sai?  Đức tin ấy có thể chuyển đổi thành tình yêu tha nhân chăng? Chúng ta có muốn chia sẻ đức tin với người khác và cho cả những người thân cận và rộng hơn là cho xã hội nơi chúng ta đang sống không? Đức tin của chúng ta có sức thuyết phục không, hay cuộc sống đức tin của chúng ta trong Giáo Hội chỉ là tiêu biểu cho truyền thống hoặc áp lực nhóm?

     Chúng ta có thể hỏi thêm, liệu chúng ta có đủ khả năng để chuyển đạt đức tin, hiểu những câu hỏi người ta đặt ra, và điều đang chiếm hữu tâm trí họ chăng?  Liệu chúng ta có hiểu rõ qúa khứ và lối suy nghĩ của họ không?  Liệu chúng ta có thể nói với những người, trong trường hợp, họ hiểu biết về Chúa như những kẻ không có một chút kiến thức nào về Chúa cả chăng?

     Truyền đạt đức tin luôn luôn là một thách thức và luôn luôn gặp chống đối hoặc sự lãnh đạm. Những khó khăn, tuy nhiên, càng gia tăng, nếu chúng ta, là những người Kitô hữu hoặc Giáo Hội, được kể như một tổ chức lại để lộ sự yếu kém và suy nhược ra, thì giá trị đức tin sẽ suy nhược.  Rõ ràng là trong suốt những thập niên qua, nhiều trường hợp lạm dụng tình dục đã làm cản trở sứ mệnh của Giáo Hội tại các phần lãnh địa thế giới.  Mặc dù chúng ta biết rằng, đó không phải là hình ảnh và bộ mặt hoàn toàn chính xác của Giáo Hội, và những yếu đuối của con người không làm các sứ điệp của Giáo Hội trở thành sai lệch, tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận là những việc làm ấy đã làm giảm uy tín và thế lực của Giáo Hội rất nhiều.  Cũng vậy, cách cư xử thiếu tử tế của người Kitô hữu đối với đồng loại và việc thiếu quan tâm của các giáo xứ đối với những người ở bền lề xã hội hoặc không đứng chung trong cùng tập thể (cộng đoàn) với chúng ta, khiến nhiều người quay lưng lại Thiên Chúa và Giáo Hội. Nhiều người lợi dụng các trường hợp như thế để chối bỏ đức tin, chứng tỏ, yếu đuối của con người tạo nên thương tích và đổ vỡ, khó có thể chữa lành, và bỏ qua được.

     Năm Đức Tin giúp chúng ta thêm tin tưởng, sứ điệp của Đức Kitô là chính xác, quan trọng, không có gì đáng nghi ngờ, và thích hợp với ngay cả thời hiện đại.  Năm Đức Tin giúp chúng ta có thể suy nghĩ thêm rằng, chúng ta chỉ có thể hiểu biết được tầm mức quan trọng của sứ điệp, khi đức tin của chúng ta được thể hiện bằng cách hiệp thông với Đức Kitô, và lúc đó chúng ta sẽ có cảm nhận là Người yêu thương chúng ta và ở lại với chúng ta, đồng thời chúng ta tiếp nhận Người. Ngoài ra, chúng ta còn có một tầm nhìn sâu xa về một thế giới, trong đó hầu hết mọi người đều biết Đức Kitô và thuộc về Giáo Hội của Người .  Chúng ta nghĩ rằng tầm nhìn này sẽ trở nên hiện thực và có thể thành đạt.  Đức Kitô liên kết chặt chẽ với những lời đã hứa đối với sứ vụ của Giáo Hội (theo Matthêu 28,20 b; Gioan 14,16.26), những lời hứa ấy là một bảo chứng và là sức mạnh bền vững cho niềm kỳ vọng của chúng ta.  Trong việc loan truyền Nước Thiên Chúa, Đức Kitô cậy nhờ vào con người, những kẻ tiếp tục thi hành sứ vụ của Người.  Do đó, Người đã hứa và sai Thần Linh của Người đến để hỗ trợ các cam kết của chúng ta, hầu giúp chúng ta những gì vượt qúa khả năng của mình, mặc dù đã cố gắng hết sức.

     Chúng ta có thể làm gì để có thể tự duy trì và tăng thêm niềm vui đối với đức tin và hy vọng sẽ đạt được kết qủa tốt hơn?  Đứng trước những thách đố lớn lao như vậy, chúng ta cảm thấy sứ vụ rất khó có thể thực hiện được, và trong khi tất cả mọi phương tiện đều thiếu thốn.  Thực sự, đây không phải là vấn đề tìm kiếm một cái gì mới, nhưng là một sự khám phá và canh tân những cam kết của chúng ta, như nền tảng đức tin đích thực của người Kitô hữu và thực hành đức tin ấy.  Sau đây là những việc làm cụ thể:

     Cầu nguyện, để nhờ đó, gia tăng đối thoại với Chúa, tôn thờ, cảm tạ và tin tưởng là Người có thể biến đổi được tất cả mọi sự.

     Tham dự thánh lễ Chúa Nhật, cũng như các sinh hoạt khác trong đời sống giáo xứ, để từ đó – cách riêng, qua Bí Tích Thánh Thể - kết hợp với Chúa và những người Kitô hữu khác.

     Thực hiện việc Xưng Tội, Bí Tích Hòa Giải. Sám hối và thay đổi lối sống là điều cơ bản trong việc chữa lành thương tích, giải toả các xung khắc và củng cố vai trò chứng tá của người Kitô hữu.

     Đọc Kinh Thánh.  Lời Chúa không chỉ là nguồn thông tin, nhưng có tác dụng tạo cảm xúc và đổi mới chúng ta.

     Đào Sâu Giáo Lý Đức Tin.  Bằng cách đọc Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, Youcat hoặc tham dự các lớp giáo lý, được tổ chức tại một số giáo xứ (cộng đoàn).

     Đọc lại hoặc bắt đầu làm quen với những tài liệu liên quan tới Công Đồng Vatican II.  Những dữ kiện này vẫn là các qui tắc cụ thể được Giáo Hội xử dụng trong việc thi hành sứ vụ của mình trong thế gian.

     Cuối cùng, nhưng rất quan trọng, đó là việc Biểu Lộ Đức Tin Cụ Thể Qua Tình Yêu Tha Nhân.  Đức tin của chúng ta phải được thể hiện cách công khai.  Do đó, chúng ta phải quan tâm tới những kẻ nghèo khó, gần cũng như xa.

     Rước Thánh Giá từ giáo xứ này sang giáo xứ khác là một biểu hiệu và một dấu chỉ dễ thấy để ghi niệm Năm Đức Tin trong giáo phận chúng ta. Thánh Giá là tiêu biểu thuần túy và giản dị của Kitô giáo, nhưng cũng tượng trưng cho tình yêu, lòng thương xót và sự chiến thắng của Đức Kitô.  Ngoài việc tôn kính Thánh Giá, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng khắc sâu hình ảnh Đức Kitô vào tâm trí, bằng cách đón nhận tình yêu của Người và tiếp tục trao ban, để nhờ đó chúng ta cũng thêm tin tưởng vào vinh thắng của Đức Kitô.

     Tôi ước mong tất cả chúng ta, trong Năm Đức Tin, đón nhận các sứ điệp liên hệ, để Năm Đức Tin có thể trở nên thời gian ân sủng và canh tân cho chúng ta, và là dịp để hy vọng và dấn thân cho Nước Chúa.    

Copenhagen, 01 tháng 10 năm 2012.
+ Czeslaw Kozon
Giám mục Copenhagen