Thứ
Hai Sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay
Các bài đọc trích sách: - Lêvi 19,1-2.11-18; -
Thánh Vịnh 19,7-9.14; - Mátthêu 25,31-46
Nhập Lễ
’’Như mắt những
người nam tôi tớ nhìn vào tay chủ mình, thì mắt chúng con cũng nhìn vào Chúa là
Thiên Chúa chúng con, cho tới khi Người thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con, lạy Chúa, xin
thương xót chúng con’’ (Thánh Vịnh
122,2-3).
Bài
Đọc:
’’Hãy
xét xử công minh cho người đồng bào’’ (Luca
19,1-2.11-18).
Đáp
Ca:
’’Lạy
Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống’’ (Thánh
Vịnh 85,1-2.3-4.5-6)
Tung
Hô Tin Mừng:
’’Đây
là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ’’ (2 Côrintô 6,2b)
Tin
Mừng:
’’Mỗi
lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là
các ngươi đã làm cho chính Ta vậy’’ (Mátthêu
25,31-46).
Hiệp
Lễ:
’’Chúa
phán: Ta bảo thật các ngươi, sự gì các ngươi đã làm cho một trong những kẻ bé
mọn nhất của Ta, là các ngươi đã làm cho chính Ta. Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến lãnh
nhận Nước Trời đã chuẩn bị sẵn cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ’’ (Mátthêu 24,40,34).
***
Thánh Martin thành
Tours là một binh sĩ Rôma, và đã trở thành một tín hữu Kitô giáo. Vào một ngày mùa đông, một người ăn mày chặn
Người lại xin được bố thí. Martin cởi áo
choàng của mình ra, cắt làm đôi và đưa cho người ăn mày đang rét run lẩy bẩy một
nửa.
Ban đêm, trong giấc
ngủ, Martin mơ nhìn thấy Đức Giêsu ở trên trời, khoác nửa chiếc áo của mình. Một thiên thần hỏi Đức Giêsu, tại sao Ngài mặc
chiếc áo choàng rách như vậy, đoạn Đức Giêsu trả lời: ‘’Tên
đầy tớ Martin của Ta đã cho Ta chiếc áo ấy’’.
Mẩu truyện trên rất
tương hợp với những Lời nhắn bảo của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay. Ở mọi trường hợp, và mỗi khi giúp đỡ kẻ bần cùng,
túng nghèo, là chúng ta giúp đỡ Đức Giêsu.
Đức Giêsu yêu thương những kẻ túng nghèo, đến nỗi Người tự coi mình thuộc
thành phần đói rách. Đức Giêsu nói rằng,
ai giúp đỡ kẻ túng khổ là giúp chính Người.
Tình yêu của Người đã
được thể hiện bằng cái chết trên thập giá.
Người đã tự hủy diệt mình vì tội lỗi và những đau khổ của chúng ta; nhưng
Người đã chiến thắng tất cả bằng sự Sống Lại từ cõi chết. Chúng ta có thể tin tưởng chắc chắc rằng, Đức
Giêsu luôn ở với chúng ta trong mọi đau khổ, bất hạnh.
Tình yêu tha nhân là
một bổn phận trong cuộc sống của người Kitô hữu. Đức Giêsu nói, chúng ta sẽ bị xét xử, không vì
kém khôn ngoan, hiểu biết, thành công hay thất bại, hoặc danh vọng ở đời ngày,
nhưng vì chúng ta có thực tâm và nỗ lực giúp đỡ tha nhân không.
Những điều Đức Giêsu
nêu lên và đòi hỏi chúng ta phải làm, chắc chắn không vượt ra ngoài khả năng của
mỗi người. Chúng ta có thể giúp đỡ những
kẻ lâm vào cảnh đói khổ; chúng ta có thể tiếp nhận khách lạ; thăm viếng bệnh nhân
hoặc tù nhân. Đức Giêsu không đòi hỏi chúng
ta phải thay đổi toàn cầu, bằng khả năng riêng của mình, nhưng Người kêu gọi chúng
ta nên bày tỏ tình yêu và lòng quảng đại đối với những người đang sống gần gũi,
và cần tới sự giúp đỡ của chúng ta. Đức
Giêsu cũng không để chúng ta sống lẻ loi một mình.
Mỗi khi dành thì giờ
vào việc cầu nguyện, đón nhận các Bí Tích, chúng ta sẽ tiếp nhận chính đời sống
của Đức Kitô trong chúng ta, hầu chúng ta có đủ khả năng yêu mến tha nhân với tình
yêu và sức mạnh của Người. Nếu giúp đỡ
tha nhân, dù chỉ trong hoàn cảnh và điều kiện nhỏ bé, Đức Giêsu cũng rất hài lòng
về các hành động của chúng ta, và Người cho đó là cách chúng ta biểu lộ tình yêu
với chính Người vậy.
Vào một ngày nào đó
Người sẽ nói với chúng ta: ‘’Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến
thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.’’
(Mátthêu 25,34).
‘’Lạy Đức Giêsu, Ngài kêu gọi chúng con yêu thương
tha nhân như Ngài yêu thương chúng con. Xin
cho chúng con biết nhìn thấy Ngài trong tất cả những kẻ túng nghèo, khốn khổ, và
sẵn sàng đến với họ bằng tình yêu của Ngài cho đến khi chúng con vào hưởng niềm
vui và hạnh phúc trong vương quốc của Ngài.
Amen.’’