Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay
Các bài đọc trích sách: - Giôna 3,1-10; - Thánh Vịnh 51,1-2.10-11.16-17; - Luca 11,29-32


Nhập Lễ:
’’Lạy Chúa, xin nhớ lại lòng lân tuất và lượng từ bi Chúa muôn đời.  Xin đừng để quân thù thống trị con; lạy Thiên Chúa Israel, xin cứu thoát chúng con khỏi mọi gian truân’’ (Thánh Vịnh 24,6.3,22).
Bài Đọc:
’’Dân thành Ninivê bỏ đường gian ác mà trở lại’’  (Gioan 3,1-10).
Đáp Ca:
’’Lạy Thiên Chúa, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê’’ (Thánh Vịnh 50,19).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Đức Chúa phán:  Ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, bởi vì Ta từ bi nhân hậu’’’’  (Joel 2,12-13)
Tin Mừng:
’’Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna (Luca 11,29-32).
Hiệp Lễ:
’’Lạy Chúa, những ai trông cậy vào Chúa, sẽ được vui mừng, họ sẽ hân hoan đến muôn đời, và Chúa sẽ ngự trong họ (Thánh Vịnh 5,12).

*****


Các Ngươi Hãy Hết Lòng Trở Về Với Ta


Nhiều đám đông tuốn đến tìm gặp Đức Giêsu, nhưng Người lên tiếng chỉ trích thái độ hiếu kỳ, tò mò của họ, sau khi nghe đồn: Người đã làm nhiều phép lạ tuyệt diệu, nên muốn được nghe tận tai, nhìn tận mắt tất cả mọi sự kiện.  Tuy nhiên, Đức Giêsu không có ý định làm thỏa mãn các nhu cầu của họ.

Đức Giêsu muốn dân chúng đặt trọn niềm tin ở nơi Người, sau khi nghe lời Người nói, và thấy rõ các việc Người làm.  Người nói với dân chúng rằng, Người chỉ tỏ lộ cho họ biết một dấu lạ ông Giôna, nhân vật đã kêu gọi dân thành Ninivê ăn năn và sám hối về những tội lỗi của họ. 

Đức Giêsu cho dân chúng biết, nội dung sứ điệp của Người không phải là các điềm thiêng, dấu lạ, nhưng là lời mời gọi tin tưởng và thống hối.  Nếu dân chúng không cảm thấy xúc động trước lời kêu gọi này, thì dù hàng núi dấu lạ cũng không thể biến đổi trái tim của họ được.

Đức Giêsu so sánh dân Do Thái bất hạnh cùng thời với Người và một số Dân Ngoại đã được đề cập tới trong Cựu Ước:  Nữ Hoàng Sheba không phải là người Do Thái, tuy nhiên bà đã trải qua một lộ trình dài để đến gặp Salômôn, người mà bà nghe nói đến rất nhiều.  Và khi đến nơi, trái tim bà bỗng như mở toang, vì những điều gây ấn tượng cho bà : ‘’Tôi đã không tin những điều người ta nói, cho đến khi tôi đến và thấy tận mắt; nhưng thực ra người ta cho tôi biết chưa tới một nửa’’ (1 Vua 10,7). 

Dân thành Ninivê dường như qúa vô tình, mặc dù Ninivê là thủ đô của đại đế chế Assyria, nổi tiếng giầu sang và bạo tàn; tuy nhiên, khi nghe sứ điệp của Giôna, họ ăn năn, sám hối và đã được Thiên Chúa tỏ lòng thương xót.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy, Đức Giêsu đang trực diện với những người dân Do Thái, đồng thời với Người, không những được đặc quyền thuộc về Dân Thiên Chúa, mà còn may mắn thấy và nghe lời Con Thiên Chúa đang ở giữa họ; tuy nhiên, họ vẫn cứng lòng, không đáp ứng sứ điệp của Người. 

Tuy chúng ta không nhìn thấy Đức Giêsu bằng xương bằng thịt, nhưng chúng ta được nghe Tin Mừng Phúc Âm, và chúng ta có thể đọc Lời Chúa trong Kinh Thánh.  Vậy chúng ta sẽ đáp trả lời Đức Giêsu kêu gọi như thế nào?  Chúng ta cứng lòng và không tin, hay chúng ta giống như dân thành Ninivê, ý thức về tội lỗi của mình, và cảm thấy xúc động, xin Chúa tha thứ? 

Nhờ sự chết và sống lại của Đức Giêsu, chúng ta có thể chắc chắn được Chúa ban ơn tha thứ và tỏ lòng thương xót, nếu chúng đến với Người trong ăn năn, sám hối. Đức Giêsu đau buồn khi chúng ta từ chối lời kêu gọi của Người, tuy nhiên, Người hằng ao ước và chờ đợi chúng ta trở về với Người trong tin yêu, hầu Người có thể chúc phúc và ban ơn lành Phục Sinh của Người cho chúng ta.

               ‘’Lạy Đức Giêsu, xin cho trái tim chúng con biết rung động trước lời mời gọi của Ngài, và đến với Ngài để thấy rõ lòng thương xót của Ngài.  Xin cho chúng con nhận biết ơn tha thứ của Ngài, hầu chúng con thật tâm yêu mến Chúa và tha nhân.  Amen.’’