Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Thánh Mátthia, Tông Đồ - Ngày 14 Thánhg 5

Thánh Mátthia, Tông Đồ  -  Ngày 14 Thánhg 5
Các bài đọc trích sách: - Tông Đồ Công Vụ 1,15-17.20-26; - Thánh Vịnh 113,1-8; - Gioan 15,9-17

Nhập Lễ:
                 ’’Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, halleluia’’ (Gioan 15,16).
Bài Đọc:
’’Ông Mátthia trúng thăm; ông được kể thêm vào mười một Tông Đồ ’’ (Công Vụ Tông Đồ 1,15-17.20-26).
Đáp Ca:
’’Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền qúi, hàng quyền qúi dân Người ’’ (Thánh Vịnh 112,8).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Chúa nói:  Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại.  Helleluia’’  (theo Gioan 15,16)
Tin Mừng:
’’Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em ’’ (Gioan 15,9-17).
Ca Hiệp Lễ:
’’Chúa phán:  Đây là lệnh truyền của Thầy là các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con’’ (Gioan 15,21 )

*****

Chính Thầy Đã Chọn Anh Em Từ Giữa Thế Gian

Thánh Mátthias, Tông Đồ

                 Hôm nay, lễ kính nhớ thánh Mátthia Tông Đồ.  Kinh Thánh chỉ nói sơ qua về thánh Mátthia.  Khởi đầu, thánh nhân rao giảng Tin Mừng ở miền Giuđêa, và sau này, đến truyền dậy ở Cappadocia cũng như vùng biển Caspian.  Thuyền thuyết rằng, thánh nhân đã tử vì đạo, có lẽ dưới hình thức bị đóng đinh trên thập giá và bị chặt đầu.
 
                 Nội dung đoạn Kinh Thánh hôm nay diễn tả việc tuyển chọn Mátthia, thay thế Giuđa Iscariot.  Thánh sử Luca không muốn chúng ta đặt trọng tâm tới cá nhân Mátthia, nhưng có ý chỉ dậy các môn đệ trung tín của Đức Giêsu cách thích ứng với thời cơ và hoàn cảnh, đặc biệt là trong những khi gặp khủng hoảng, hầu tìm một giải pháp đi tới quyết định chung, trước khi thực hiện những việc cụ thể trước mắt.
 
                 Không ai có thể tiên liệu chính xác những vấn đề bất ngờ sẽ xảy đến.  Việc Giuđa Iscariôt phản bội Đức Giêsu là một thí dụ điển hình.  Nhiều người trong chúng ta thường cũng bị người khác lường gạt hoặc phản bội, chẳng qua là vì thế giới đã tiêm nhiễm các thói xấu do tội tổ tông để lại.  Chúng ta có thể tránh xa các sự kiện ấy, nếu tìm được một cách đối ứng cụ thể.
 
                 Khi gặp khó khăn, chúng ta cần có một vị lãnh đạo cứng rắn, đáng tin cậy và cương quyết, biết khiêm tốn mở rộng tâm hồn đón nhận ý Chúa.  Phêrô chính là con người mà trình thuật hôm nay đề cập tới.
 
                 Trong cộng đoàn của chúng ta, liệu có được những con người lãnh đạo gồm đủ các đức tính cần thiết chăng?  Người lãnh đạo cần hiểu rõ, mặc dù chương trình thực hiện là ý định thánh thiện phát xuất từ Thiên Chúa, nhưng con người phải có trách nhiệm thi hành trong tự do lựa chọn để đạt tới mục đích tối thượng.
 
Kinh Thánh là phương tiện khẩn thiết.  Lời Chúa luôn sống động, và cần được xử dụng như chiếc phao cứu thoát chúng ta ra khỏi cảnh nguy khốn.  Phêrô nhắn bảo các thính giả của ông, nhờ linh ứng của Chúa Thánh Thần mà Đavít đã viết lên những lời Thánh Vịnh, tiên báo sự bất trung của Giuđa Iscariôt, và hối thúc các Tông Đồ xử dụng nguồn lực phong phú sẵn có để đi tới quyết định chọn một người thay thế tên phản bội. 

                 Phêrô còn nhấn mạnh, người thay thế Giuđa Iscariôt phải là một môn đệ đã từng theo sát Mười Hai Tông Đồ, ngay từ khi Đức Giêsu khởi sự sứ vụ rao giảng nước Thiên Chúa. Người đã tham dự sứ vụ rao giảng từ buổi đầu tiên, thường dễ dàng tiếp tục dấn thân hợp tác hơn; thêm vào đó, người ấy còn ý thức và quyết tâm bảo vệ các điều bí mật và ý kiến chung của nhóm.  Phêrô mời gọi các ứng viên, rồi sau đó nhóm ghi nhận tên của Barsabba và Mátthia. 
  
                 Quyết định cuối cùng nằm trong bàn tay Chúa, qua lời cầu nguyện của cả nhóm.  Các Tông Đồ tự quên mình để ý Chúa hoàn toàn làm chủ tình hình.  Bổ túc lời cầu nguyện, các Tông Đồ đã rút thăm và tin vào kết qủa chung.
 
                 Trong đời sống hiện tại, Chúa trao cho mỗi người chúng ta một trách nhiệm khác nhau, theo khả năng và nhu cầu riêng, đồng thời Chúa đòi buộc chúng ta phải hoàn tất theo ý Người.  Vì thế, mỗi người nên tự điểm kiểm, để biết mình đã đóng góp được gì cho cộng đoàn, chớ nên đứng ngoài cuộc, rồi lên tiếng phiền trách hoặc đổ lỗi cho kẻ khác.
 
                 Nếu mỗi cá nhân đều ý thức và dấn thân phục vụ công ích, thì nơi chúng ta đang cư ngụ sớm trở thành tiên giới; đặc biệt nhất là trong bất cứ việc gì, chúng ta hãy làm vì lòng mến Chúa và yêu thương anh chị em mà thôi.
                ‘’Lạy Chúa, chúng con biết những bất ngờ sẽ xẩy ra trong cuộc sống con người.  Xin Chúa giúp chúng con tìm cách đối ứng với hoàn cảnh xã hội, và cộng tác với Chúa trong việc làm cho thế giới tốt đẹp hơn.  Amen.’’