Thứ Hai Sau Chúa Nhật 3 Phục Sinh
Các bài đọc trích
sách: - Công Vụ Tông Đồ 6,8-15; - Thánh Vịnh 119,23-24.26-27.29-30;
- Gioan 6,22-29
Nhập Lễ:
’’Đấng Chăn Chiên nhân lành đã phục
sinh, Người đã phó mạng sống mình vì con chiên và đã đoái thương chịu chết vì đoàn
chiên, halleluia’’
Bài Đọc:
’’Họ không địch
nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông’’ (Công Vụ Tông Đồ
6,8-15).
Đáp Ca
’’Hạnh phúc
thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời’’ (Thánh Vịnh
118,1).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.
Halleluia. Người ta sống không chỉ
nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ lời miệng Thiên Chúa phán ra. Helleluia’’.
Tin Mừng:
’’Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực
mau hư nát, nhưng để có lương thực đem lại hạnh phúc trường sinh’’ (Gioan 6,22-29).
Ca Hiệp Lễ:
’’Chúa phán: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình
an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng,
halleluia. Gioan 14,27’’
*****
Xin Giúp Con Tránh Đường Xảo
Trá
Bản địa hình phác họa
trong bài Phúc Âm hôm nay kể là khó hiểu.
Một số học giả Kinh Thánh không định rõ được hướng tập trung của các đám
đông.
Có nhiều đám đông
khác nhau, có đám đông bao gồm những người đã từng đến nơi xẩy ra phép lạ hóa bánh
ra nhiều; có đám đông bao gồm những người đến nghe giảng dậy lần đầu tiên.
Có người đến từ Tibêria,
có người đến từ Bétsaiđa. Cũng có những
người biết trước là cuộc giảng thuyết sẽ tổ chức ở Capharnaum, nên tụ họp sẵn ở
đấy. Dường như phương tiện di chuyển là một trở ngại lớn lao nhất! Nếu hai đám đông dân chúng khác nhau qui tụ về
đây, thì sẽ có sẵn bánh cho những người đang đói.
Họ đói thật! Nếu không đói, chắc chắn chẳng ai đi theo Người. Biết được lý do chính của họ, Đức Giêsu nói: ‘’Thật,
ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta, không phải vì các ngươi đã thấy những
dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê.‘’ (Gioan 6,26). Câu nói cạn tầu ráo máng kia chứng tỏ Đức Giêsu
hiểu rành rẽ nhược điểm của con ngưoơi.
Người biết, ít khi nào chúng ta hành động với mục đích đem lợi ích cho
phần tâm linh, nhưng đúng hơn, chỉ vì lợi ích trần tục.
Đức Giêsu không bao
giờ để lòng ích kỷ nơi chúng ta thắng thế, vì Người biết phải làm cách nào để đối
ứng với các vấn nạn. Các đám đông đang
chiến đấu kịch liệt chống lại cơn đói thể xác, mà không một ai hiện cư trú
trong hành tinh này có thể cứu sống họ được.
Đề cập thẳng tới khát
vọng hiện hữu, ép buộc họ lệ thuộc hẳn vào mình, Đức Giêsu giúp họ tiến tới sự
hiểu biết cao hơn, khi nói: ‘’Đừng ra công làm việc vì của ăn hay hư
nát’’ (Gioan 6,27). Từ ngữ ‘’làm việc’’ cho biết, chúng ta là những
cộng sự viên lịch sử cứu chuộc của Thiên Chúa, một chủ đề Linh Thao rất đáng giá
do Thánh Ignatio Loyola đề xướng.
Nhiệm vụ của chúng
ta là cộng tác trong ‘’các công trình của
Thiên Chúa’’, bằng cách đón nhận bánh hằng sống làm của ăn nuôi dưỡng tâm hồn
nhân loại. Đức Giêsu không mời gọi chúng
ta ‘’làm việc’’ chỉ để thu gặt của cải
vật chất, nhưng là để chúng ta có thêm các dự kiến vượt lên trên những nhu cầu
trần tục.
Thế giới ngày nay,
với những phương tiện truyền thông và quảng cáo rất hấp dẫn đã lôi kéo chúng ta
hướng nhiều tới các món thực phẩm nuôi sống thể xác. Tuy nhiên, chúng ta không nên thờ ơ đối với món
‘’thực phẩm bất diệt’’, nuôi dưỡng đời
sống vĩnh cửu. Các hấp lực trần thế càng
gia tăng, bổn phận của chúng ta là làm mới cuộc đời trong Đức Kitô, thực phẩm
nuôi dưỡng đích thực, không bao giờ hư nát.
‘’Lạy Thiên Chúa Ba
Ngôi, xin giúp con siêng năng cầu nguyện và làm cho Tin Mừng của Đức Kitô chiếm
ngự một phần trong đời sống con. Xin giúp
con mỗi ngày càng nên giống Đức Giêsu, Đấng chăn dắt và dẫn đưa mọi người chúng
con tới cuộc sống vĩnh cửu để kếp hợp với Chúa muôn đời. Amen.’’