Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Thứ Tư Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Tư Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 3,1-10; - Thánh Vịnh 105,1-4; - Luca 24,13-35

Nhập Lễ: 
’’Hỡi những người Cha Ta chúc phúc, hãy đến lãnh lấy nước trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ, alleluia’’ (Mátthêu 25,34).
Bài Đọc:
’’Cái tôi có, tôi cho anh đây:  nhân danh Đức Giêsu, anh hãy đứng dậy mà đi’’  (Công Vụ Tông Đồ 3,1-10).
Đáp Ca
’’Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỉ’’ (Thánh Vịnh 104,3b).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỉ.  Helleluia’’  (Thánh Vịnh 117,24)
Tin Mừng:
 ’’Họ đã nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh’’ (Luca 24,13-35).
Ca Hiệp Lễ:
’’Các môn đệ đã nhận ra Đức Giêsu khi Người bẻ bánh, alleluia.’’  (Luca 24,35).
 
*****

Hãy Tự Hào Vì Danh Thánh Chúa

 
Lời các tông đồ nói trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, đã lôi cuốn tâm hồn nhiều người.  Nhưng, đúng như lời Thầy đã hứa thì môn đệ của Người còn có thể làm được ‘’những việc lớn hơn thế nữa…bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha’’ (Gioan 14,12), và lời Người nói đã được minh chứng bằng phép lạ mà tông đồ Phêrô đã làm cho một người què từ khi lọt lòng mẹ, được lành mạnh.
Tông đồ Phêrô có một niềm tin vững vàng khi ông lên tiếng bảo người què đứng dậy mà đi; vì Thánh Thần đã chuyển đổi con người ông, nên ông không  một chút nghi ngờ là Chúa đã dùng ông trong việc chữa lành bệnh tật. Và ông còn biết rất rõ là chỉ nhờ quyền năng Đức Giêsu thì người ta mới có thể làm được các dấu lạ.
Trong bất cứ việc làm nào, không bao giờ ông muốn tạo lợi ích cho cá nhân mình; ông chỉ muốn rằng, nhờ dấu lạ mà người ta thêm lòng tin vào Đức Kitô Phục Sinh. 
Thực hiện các dấu lạ tương tự Đức Giêsu đã làm là cách Phêrô muốn cho người ta biết rằng, Đức Giêsu vẫn còn tiếp tục hoạt động nơi các tông đồ, hầu các ông có đủ khả năng kiến tạo Nước Thiên Chúa tại trần gian.
Đức Giêsu có toàn quyền trong việc chữa lành và tha thứ, còn Phêrô có thể thực hiện việc chữa lành nhờ danh Đức Giêsu. Người tiền sử cho rằng, tên không những dùng để gọi một cá nhân, nhưng tên còn gắn liền với bản tính và khả năng của cá nhân ấy. 
Khi kêu cầu danh Đức Giêsu, tông đồ Phêrô không dùng một công thức có tính cách ma thuật, nhưng ông đặt trọn niềm tin vào quyền năng Chúa, đồng thời ông còn hành động theo ý Chúa nữa.
Đức Giêsu Phục Sinh có đầy đủ quyền năng, giống như khi Người còn ở với các tông đồ.  Và nếu chúng ta khiêm tốn, tin tưởng và kêu cầu danh Người, thì Người có thể dùng chúng ta để làm những việc cả thể. Và do đó, chúng ta cũng có khả năng như các tông đồ trong việc xây dựng Nước Chúa. 
Nhưng, cũng như người què, chúng ta cần được chữa lành, tức là Thiên Chúa ban lệnh cho chúng ta đứng lên đi theo đường lối của Người.  Đức Giêsu cầm tay nâng chúng ta đứng dậy; và khi đã cảm thấy có đủ sức mạnh, thì chúng ta cũng phải biết cất tiếng ngợi khen và ca tụng Người. 
Tuy nhiên, cần sử dụng đời sống mới mà Chúa đã ban cho chúng ta trong việc phục vụ tha nhân, đem Tin Mừng đến với họ.  Nếu hiểu được rằng, Chúa đã ban cho chúng ta nhiều ơn lành, phúc lộc, thì chúng ta cũng nên kể lại cho tất cả mọi người biết các điều đó, giống như người què muốn nói cho tất cả mọi người biết Đức Giêsu Kitô đã chữa lành cho anh như thế nào!
 
              ‘’Lạy Chúa, chúng con cảm tạ, vì Chúa đã chữa lành chúng con, ban cho chúng con đời sống và sức mạnh mới. Nhờ danh Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, hầu chúng con có thể làm cho đời sống mà Chúa đã ban cho chúng con chiếu tỏa đến những người chung quanh và để chúng con làm mọi việc vì vinh quang cao cả Chúa.  Amen.’’