31 Tháng 12 - Sau Bảy Ngày Trong Mùa Giáng Sinh
Các bài đọc trích sách: - 1 Gioan 2,18-21; - Thánh
Vịnh 96,1-2.11-12.13; - Gioan 1,1-18
Bài Đọc: 1 Gioan 2,18-21 - Không Có Sự Dối Trá Nào
Phát Xuất Từ Sự
Thật
Tin Mừng: Gioan 1,1-18 - Ngôi Lời Đã Trở Nên Người Phàm
![]() |
Lúc Khở Đầu Đã Có Ngôi Lời |
Đoạn Tin Mừng mô tả tiến trình Con Chúa Giáng Sinh của
thánh Gioan tông đồ, không giống Phúc Âm do các thánh sử khác trình bầy. Gioan không đề cập tới máng cỏ, cũng không nói
đến các mục đồng, ngôi sao hay nhóm đạo sĩ.
Mặc dù nội dung bình dị, nhưng lối suy diễn của Luca có vẻ cao nhã, nói
rõ về Con Người Giêsu, và lý do khiến Người đến trong thế gian.
Lời mở đầu tương tự câu Kinh Thánh khai diễn Sách Sáng
Thế. ‘’Ngôi
Lời’’ đã ở cùng Thiên Chúa ngay từ thuở tạo thiên lập địa, và nhờ Người mà
vạn vật được tạo thành. Nếu xác quyết rằng,
Ngôi Lời đã ở cùng Thiên Chúa ngay từ thuở ban đầu, và nhờ Người mà vạn vật được
tạo thành, đồng thời, Người là Thiên Chúa, thì thật sự là những điều hết sức kỳ
diệu, và ‘’Ngôi Lời đã trở nên người phàm
và cư ngụ giữa chúng ta, đầy tràn sự thật và ân sủng’’ (Gioan 1,14), lại là
một điều kỳ diệu hơn nữa.
Câu nói trên thường được nhắc tới, nhưng thực sự không
đụng chạm mạnh vào tâm thức mỗi người.
Tuy nhiên, điều khó tin nhất trong lịch sử nhân loại vẫn là vấn đề Ngôi
Lời Thiên Chúa, Người Con Thánh Thiện, đã sinh vào đời như tất cả mọi người chúng
ta: ăn, uống, ngủ…, và bất chợt kết liễu
cuộc đời cách thống khổ trên thập giá.
Chúng ta có thể kể cho người khác biết về cuộc đời của
mình, nhưng chắc chắn không hoàn toàn đầy đủ.
Trái lại, Ngôi Lời Thiên Chúa phản ánh một cách hết sức trung thực và rõ
ràng Người là ai; ngoài ra, ở nơi Đức Giêsu Kitô, chúng ta có thể nhìn thấy một
Thiên Chúa vô hình được tỏ lộ hoàn toàn.
Hiện nay, chúng ta không nhìn thấy Đức Giêsu bằng xương
bằng thịt, nhưng chúng ta có thể gặp gỡ Người cách gần gũi, thân tình, trong lúc
cầu nguyện, khi đọc hoặc nghe Kinh Thánh, và rước Thánh Thể. Đức Giêsu là ánh sáng chiếu soi vào nơi tối tăm. Người đến thế gian để tiêu diệt tội lỗi và sự
dữ, hầu chúng ta có thể chia sẻ niềm vinh thắng và sự sống lại với Người.
Trước khi giã biệt năm cũ để đón mừng năm mới, chúng
ta cùng nhau hướng lòng tới Chúa, với niềm hy vọng một tương lại rực rỡ, vì tin
tưởng rằng, Người có sức mạnh hơn tất cả mọi bóng tối.
Minie Louise Haskins phát biểu, ‘’Và tôi đã nói với người đứng ngay trước thềm
năm mới rằng: ‘cho tôi một tia sáng để tôi có thể bước vào chốn vô định cách an
toàn.’ Người đó trả lời: ‘Cứ đi vào bóng tối và lấy tay của anh đặt vào
bàn tay Chúa, như thế anh sẽ nhìn thấy rõ hơn nhờ một tia sáng, và an toàn hơn
là bước trên một con đường quen thuộc.’’
‘’Lạy
Đức Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa, vì tình yêu, Chúa đã xuống thế gian làm người,
và hiến mạng sống vì chúng con. Xin cho chúng
con biết mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa từng giây phút trong cuộc sống hằng ngày,
hầu chúng con cũng có thể nói được rằng, nhờ sự thành toàn của Chúa, mà chúng
con đã nhận được từ ơn này đến ơn khác.
Amen.’’