Lần Hạt Mân Côi Theo Qui Định Chung
![]() |
Đức Trinh Nữ Maria nói với thánh Đôminicô: ''Lần hạt Mân Côi và mặc Áo Đức Bà trong mình mọi ngày,Ta sẽ cứu giúp Thế Gian'' |
Hãy Năng Lần Hạt Mân Côi

Không nhất thiết là phải lần cả tràng hạt 150 hoặc 50 kinh kính mừng một lúc.
Lúc thuận tiện có thể đọc từng 10 kinh kính mừng cũng được,
cách sốt sắng, chậm rãi.
Tuy nhiên khi đọc chục kinh nào, suy niệm sâu xa mầu nhiệm liên hệ.
Trước tiên, đọc chữ, lâu ngày thành quen và thuộc lòng.
Thứ Tự Từng Điểm
1.- Hôn Thánh Giá và làm dấu Thánh Giá
2.- Kinh Tin Kính
3.- Kinh lạy Cha
4.- 3 Kinh Kính Mừng
5.- Kinh Sáng Danh
6.- NgắmThứ Nhất Mầu Nhiệm (…)
7.- Kinh lạy Cha.
8.- 10 Kinh Kính Mừng.
9.- Kinh Sáng Danh / Kinh Fatima.
10.- Ngắm thứ Hai Mầu Nhiệm (…)
11.- Kinh Lạy Cha.
12.- 10 Kinh Kính Mừng.
13.- Kinh Sáng Danh.
14.- Ngắm Thứ Ba Mầu Nhiệm (…)
15.- Kinh lạy Cha
16.- 10 Kinh Kính Mừng.
17.- 10 Kinh Sáng Danh / Kinh Fatima.
18.- Ngắm thứ Tư Mầu Nhiệm (…)
19.- Kinh lạy Cha.
20.- 10 Kinh Kính Mừng.
21.- Kinh Sáng Danh / Kinh Fatima.
22.- Ngắm thứ Năm Mầu Nhiệm (…)
23.- Kinh lạy Cha.
24.- 10 Kinh Kính Mừng.
25.- Kinh Sáng Danh /Kinh Fatima.
26.- Kinh Nữ Vương/Trái Tim/Áo Bà.
27.- Lạy lạy Cha.
27.- Cha Kinh Kính Mừng / Sáng Danh.
28.- Kinh trông cậy / Các câu lạy.
28.-Hôn Thánh Giá / làm dấu Thánh Giá
Phần đầu:
1.- Hôn Thánh Giá Nơi Cỗ Tràng Hạt và Làm dấu Thánh Giá.
Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.
2.- Kinh Tin Kính
Có hai kinh tin kính:
1.) Kinh tin kính do Công Đồng Niceane ban hành:
Tôi tin kính một Thiên Chúa,/
là Cha toàn năng,/
Đấng tạo thành trời đất,/
muôn vật hữu hình và vô hình./
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô,/
Con một Thiên Chúa./
sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời./
Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,/
Ánh sáng bởi ánh sáng,/
Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,/
được sinh ra mà không phải tạo thành,/
đồng bản tính với Đức Chúa Cha,/
nhờ Người mà muôn vật được tạo thành./
Vì loài người chúng tôi,/
và để cứu rỗi chúng tôi,/
Người đã từ trời xuống thế,/
bởi phép Đức Chúa Thánh Thần,/
Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria,/
và đã làm người./
Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi,/
chịu khổ hình và mai táng ời Phongxiô Philatô./
Ngày thứ ba Người sống lại
như lời thánh Kinh,/
Người lên trời,/
ngự bên hữu Đức Chúa Cha./
Và Người sẽ trở lại trong vinh quang /
để phán xét kẻ sống và kẻ chết,/
nước Người sẽ không bao giờ cùng./
Tôi tin Kính Đức Chúa Thánh Thần
là Thiên Chúa,/
và là Đấng ban sự sống:/
Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra./
Người cùng được phụng thờ,/
và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con:/
Người đã dùng các tiên tri mà phán dậy./
Tôi tin có Hội Thánh duy nhất,/ thánh thiện,/ công giáo và tông truyền./
Tôi tuyên xưng có một phép Rửa để tha tội./
Tôi trông đợi kẻ chết sống lại,/ và sự sống đời sau./ Amen.
Hoặc:
2.) Kinh tin kính thời các Thánh Tông Đồ
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng
dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô
là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi;
bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai,
sinh bởi Bà Maria đồng trinh;
chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô,
chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá,
chết và táng xác,
xuống ngục tổ tông,
ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại;
lên trời
ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng;
ngày sau bởi trời lại xuống
phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần;
tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này,
các Thánh thông công;
tôi tin phép tha tội;
tôi tin xác loài người ngày sau sống lại;
tôi tin hằng sống vậy, Amen.
3.- Kinh Lậy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
4.- Kinh Kính Mừng
Nhờ Đức Giêsu Kitô mà chúng con thêm lòng Tin
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử, Amen.
4.- Kinh Kính Mừng
Nhờ Đức Giêsu Kitô mà chúng con thêm lòng Cậy
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử, Amen.
4.- Kinh Kính Mừng
Nhờ Đức Giêsu Kitô mà chúng con thêm lòng Mến
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử, Amen.
5.- Sáng Danh
(Ý cầu nguyện cho việc truyền giáo)
- bỏ kinh sáng danh từ thứ hai tuần thánh đến trưa thứ bảy áp lễ Phục Sinh -
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
5.- Đọc lời Đức Mẹ nhắn bảo khi hiện ra ở Fatima:
Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục,
xin đem các linh hồn lên thiên đàng;
nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
*
Mầu Nhiệm Sự Vui
6.- Thứ nhất thì ngắm: thiên thần truyền tin cho Đức bà chịu thai,
ta hãy xin cho được ở khiêm nhường; (Luca 1,26-38).
7.- Kinh Lậy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
8.- Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử, Amen.
(đọc 10 lần - tương kinh kính mừng đương 10 hột nhỏ)
9.- Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
9.- Đọc lời Đức Mẹ nhắn bảo khi hiện ra ở Fatima:
Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục,
xin đem các linh hồn lên thiên đàng;
nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
10.- Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng bà thánh Isave,
ta hãy xin cho được lòng yêu người; (Luca 1,39-56).
11.- Kinh Lậy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
12.- Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử. Amen.
(đọc 10 lần kinh kính mừng - tương đương 10 hột nhỏ)
13.- Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
13.- Đọc lời Đức Mẹ nhắn bảo khi hiện ra ở Fatima:
Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục,
xin đem các linh hồn lên thiên đàng;
nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
14.- Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá,
ta hãy xin cho được lòng khó khăn; (Luca 2,1-21).
15.- Kinh Lậy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
16.- Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử, Amen.
(đọc 10 lần kinh kính mừng - tương đương 10 hột nhỏ)
17.- Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
17.- Đọc lời Đức Mẹ nhắn bảo khi hiện ra ở Fatima:
Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục,
xin đem các linh hồn lên thiên đàng;
nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
18.- Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh,
ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy; (Luca 2,22-38).
19.- Kinh Lậy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
20.- Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử, Amen.
(đọc 10 lần kinh kính mừng - tương đương 10 hột nhỏ)
21.- Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
21.- Đọc lời Đức Mẹ nhắn bảo khi hiện ra ở Fatima:
Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục,
xin đem các linh hồn lên thiên đàng;
nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
22.- Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh,
ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn; (Luca 2,41-52).
23.- Kinh Lậy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
24.- Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử, Amen.
(đọc 10 lần kinh kính mừng-tương đương 10 hột nhỏ)
25.- Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
25.- Đọc lời Đức Mẹ nhắn bảo khi hiện ra ở Fatima:
Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục,
xin đem các linh hồn lên thiên đàng;
nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
*
Nếu lần hạt cả tràng Mân Côi 150 kinh kính mừng thì
dời mục 26 đến 28 xuống phần cuối cùng.
26.- Kinh Lậy Nữ Vương:
Ý cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng đương nhiệm:
‘’Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng (…….) Chúa gìn giữ Người thêm sức sinh lực,
và ban cho Người đời này hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù.’’
Lậy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống,
được vui, được cậy. Thân lậy Mẹ, chúng con con cháu Eva
ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc,
than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ơi! Bà là Chúa bầu chúng con,
xin ghé mặt thương xem chúng con, đến sau cõi này,
xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Ôi!/ khoan thay nhân thay dịu thay. Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
- Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi.
- Cầu cho chúng con.
26.- Kinh Trái Tim Chúa Giêsu:
Lạy Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu,
Con nhờ Trái Tim Cực Sạch Đức Bà Maria, mà dâng cho Trái Tim Chúa,
mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm,,mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay,
cho được đền vì tội lỗi con, mà cầu nguyện theo ý Chúa
khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa
có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng.
26.- Kinh Áo Đức Bà:
Chúng con lậy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria, là quan thầy họ áo Đức Bà.
Chúng con dốc lòng vào họ áo Đức Bà
và mặc áo Đức Bà trong mình mọi ngày cho đến trọn đời
Khi chúng con phải chước ma qủi cám dỗ
gặp cơn gian nan hiểm nghèo/ phần hồn phần xác
thì chúng con sẽ cậy có áo Đức Bà phù hộ thêm sức
và cứu chữa chúng con cho khỏi.
Đến giờ chết, khi Đức Bà thấy áo thánh ấy ở nơi mình chúng con
thì xin Đức Bà nhận lấy chúng con làm con cái Đức Bà
và đưa chúng con về thiên đàng chầu chực Đức Bà đời đời chẳng cùng. Amen.
27.- Kinh Lậy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
27.- Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử, Amen.
(đọc 10 lần kinh kính mừng - tương đương 10 hột nhỏ)
27.- Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
28.- Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời,
xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện,
trong cơn gian nan thiếu thốn,
Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng
hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ,/ Amen.
28.- Các Câu Lậy:
· Lậy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
- Thương xót chúng con.
· Lậy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
- Cầu cho chúng con.
· Lậy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trình.
- Cầu cho chúng con.
· Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
- Cầu cho chúng con.
· Nữ Vương ban sự bình an.
- Cầu cho chúng con.
28.- Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
28.- Hôn Thánh Giá nơi cỗ tràng hạt và làm dấu Thánh Giá
KẾT THÚC
*
Mầu Nhiệm Sự Thương
6.- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu,
ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.; (Mátthêu 26,36-56).
7.- Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
8.- Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử, Amen.
(đọc 10 lần kinh kính mừng-tương đương 10 hột nhỏ)
9.- Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
9.- Đọc lời Đức Mẹ nhắn bảo khi hiện ra ở Fatima:
Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục,
xin đem các linh hồn lên thiên đàng;
nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
10.- Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn,
ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng; (Mátthêu 27,26).
11.- Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
12.- Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử, Amen.
(đọc 10 lần kinh kính mừng-tương đương 10 hột nhỏ)
13.- Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
13.- Đọc lời Đức Mẹ nhắn bảo khi hiện ra ở Fatima:
Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục,
xin đem các linh hồn lên thiên đàng;
nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
14.- Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai,
ta hãy xin cho được chịu mọi sự xỉ nhục bằng lòng; (Mátthêu 27,27-31).
15.- Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
16.- Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử, Amen.
(đọc 10 lần kinh kính mừng-tương đương 10 hột nhỏ)
17.- Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
16.- Đọc lời Đức Mẹ nhắn bảo khi hiện ra ở Fatima:
Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục,
xin đem các linh hồn lên thiên đàng;
nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
18.- Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá,
ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa; (Mátthêu 27,32).
19.- Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
20.- Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử, Amen.
(đọc 10 lần kinh kính mừng-tương đương 10 hột nhỏ)
21.- Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
21.- Đọc lời Đức Mẹ nhắn bảo khi hiện ra ở Fatima:
Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục,
xin đem các linh hồn lên thiên đàng;
nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
22.- Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá,
ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa; (Luca 2,41-52).
23.- Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
24.- Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử, Amen.
(đọc 10 lần kinh kính mừng-tương đương 10 hột nhỏ)
25.- Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
25.- Đọc lời Đức Mẹ nhắn bảo khi hiện ra ở Fatima:
Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục,
xin đem các linh hồn lên thiên đàng;
nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
*
Mầu Nhiệm Sự Sáng
(Thứ Năm)
6.- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Jordan, ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa; (Mátthêu 3,13-16).
7.- Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
8.- Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử, Amen.
(đọc 10 kinh kính mừng-tương đương 10 hột nhỏ)
9.- Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
9.- Đọc lời Đức Mẹ nhắn bảo khi hiện ra ở Fatima:
Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục,
xin đem các linh hồn lên thiên đàng;
nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
*
10.- Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana,
ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Người; (Gioan 2,1-11).
11.- Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
12.- Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử, Amen.
(đọc 10 lần kinh kính mừng-tương đương 10 hột nhỏ)
13.- Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
13.- Đọc lời Đức Mẹ nhắn bảo khi hiện ra ở Fatima:
Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục,
xin đem các linh hồn lên thiên đàng;
nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
*
14.- Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối,
ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng; (Máccô 1,14-15).
15.- Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
16.- Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử, Amen.
(đọc 10 lần kinh kính mừng-tương đương 10 hột nhỏ)
17.- Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
17.- Đọc lời Đức Mẹ nhắn bảo khi hiện ra ở Fatima:
Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục,
xin đem các linh hồn lên thiên đàng;
nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
*
18.- Thứ Tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor,
ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa; (Mátthêu 17,1-8).
19.- Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
20.- Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử, Amen.
(đọc 10 kinh kính mừng-tương đương 10 hột nhỏ)
21.- Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
21.- Đọc lời Đức Mẹ nhắn bảo khi hiện ra ở Fatima:
Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục,
xin đem các linh hồn lên thiên đàng;
nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
*
22.- Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể,
ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể; (Mátthêu 26,17-26).
23.- Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
24.- Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử, Amen.
(đọc 10 lần kinh kính mừng-tương đương 10 hột nhỏ)
25.- Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
25.- Đọc lời Đức Mẹ nhắn bảo khi hiện ra ở Fatima:
Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục,
xin đem các linh hồn lên thiên đàng;
nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
*
Mầu Nhiệm Sự Mừng
6.- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại về phần linh hồn; (Gioan 20,1-29).
7.- Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
8.- Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử, Amen.
(đọc 10 lần kinh kính mừng - tương đương 10 hột nhỏ)
9.- Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
9.- lời Đức Mẹ nhắn bảo khi hiện ra ở Fatima:
Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục,
xin đem các linh hồn lên thiên đàng;
nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
10.- Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời,
ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời; (Luca 24,36-53).
11.- Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
12.- Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử, Amen.
(đọc 10 lần kinh kính mừng-tương đương 10 hột nhỏ)
13.- Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
13.- Đọc lời Đức Mẹ nhắn bảo khi hiện ra ở Fatima:
Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục,
xin đem các linh hồn lên thiên đàng;
nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
14.- Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống,
ta hãy xin cho được đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần; (cvtđ. 2,1-41).
15.- Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
16.- Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử, Amen.
(đọc 10 lần kinh kính mừng - tương đương 10 hột nhỏ)
17.- Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
17.- Đọc lời Đức Mẹ nhắn bảo khi hiện ra ở Fatima:
Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục,
xin đem các linh hồn lên thiên đàng;
nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
18.- Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời,
ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ; (Khải huyền 12,1-6).
19.- Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
20.- Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử, Amen.
(đọc 10 lần kinh kính mừng-tương đương 10 hột nhỏ)
21.- Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
21.- Đọc lời Đức Mẹ nhắn bảo khi hiện ra ở Fatima:
Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục,
xin đem các linh hồn lên thiên đàng;
nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
22.- Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ lên trời,
ta hãy xin cho được hưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng; (Khải huyền. 12,1-6).
23.- Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
24.- Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử, Amen.
(đọc 10 lần kinh kính mừng-tương đương 10 hột nhỏ)
25.- Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
25.- Đọc lời Đức Mẹ nhắn bảo khi hiện ra ở Fatima:
Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục,
xin đem các linh hồn lên thiên đàng;
nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
*
Phần Kết:
Đọc một ( hoặc tất cả) các kinh dưới đây - (tùy nghi) -
nhưng không thuộc phần lần hạt Mân Côi.
26.- Kinh Lậy Nữ Vương:
Ý cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng đương nhiệm:
‘’Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng….., Chúa gìn giữ Người thêm sức sinh lực,
và ban cho Người đời này hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù.’’
Lậy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống,
được vui, được cậy. Thân lậy Mẹ, chúng con con cháu Eva
ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc,
than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ơi! Bà là Chúa bầu chúng con,
xin ghé mặt thương xem chúng con, đến sau cõi này,
xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Ôi!/ khoan thay nhân thay dịu thay. Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
* Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi.
- Cầu cho chúng con.
26.- Kinh Trái Tim Chúa Giêsu:
Lạy Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu,
Con nhờ Trái Tim Cực Sạch Đức Bà Maria, mà dâng cho Trái Tim Chúa,
mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay,
cho được đền vì tội lỗi con, mà cầu nguyện theo ý Chúa
khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa
có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng.
26.- Kinh Áo Đức Bà:
Chúng con lậy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria, là quan thầy họ áo Đức Bà.
Chúng con dốc lòng vào họ áo Đức Bà
và mặc áo Đức Bà trong mình mọi ngày cho đến trọn đời
Khi chúng con phải chước ma qủi cám dỗ
gặp cơn gian nan hiểm nghèo/ phần hồn phần xác
thì chúng con sẽ cậy có áo Đức Bà phù hộ thêm sức
và cứu chữa chúng con cho khỏi.
Đến giờ chết, khi Đức Bà thấy áo thánh ấy ở nơi mình chúng con
thì xin Đức Bà nhận lấy chúng con làm con cái Đức Bà
và đưa chúng con về thiên đàng chầu chực Đức Bà đời đời chẳng cùng. Amen.
27.- Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
27.- Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử, Amen.
(đọc 10 lần kinh kính mừng - tương đương 10 hột nhỏ)
27.- Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
28.- Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời,
xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện,
trong cơn gian nan thiếu thốn,
Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng
hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ,/ Amen.
28.- Các Câu Lậy:
· Lậy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
- Thương xót chúng con.
· Lậy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
- Cầu cho chúng con.
· Lậy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trình.
- Cầu cho chúng con.
· Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
- Cầu cho chúng con.
· Nữ Vương ban sự bình an.
- Cầu cho chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
28.- Hôn Thánh Giá nơi cỗ tràng hạt.
KẾT THÚC