Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 6 Phục Sinh

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 6 Phục Sinh    
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 18,23-28; - Thánh Vịnh 47,1-2.7-9; Gioan 16,23-28

Nhập Lễ: 
’’Hỡi dân riêng Chúa, hãy rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người, halleluia’’ (1 Phêrô 2,9)
Bài Đọc:
                 ’’Ông Apôlô dẫn lời kinh Thánh mà minh chứng rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô’’ (Công Vụ Tông Đồ 18,23-28)
Đáp Ca
                 ’’Thiên Chúa là Vua toàn või địa cầu’’ (Thánh Vịnh 46,8a). 
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin vào Thầy’’. (Gioan 16,23b-28)
Tin Mừng:
’’Niềm vui của anh em, không ai lấy mất được’’ (Gioan 16,20-23a)
Ca Hiệp Lễ:
’’Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng: Con ở đâu, chúng cũng sẽ ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, halleluia’’ (Gioan 17,24).

*****

Thiên Chúa Là Vua Toàn Cõi Địa Cầu

 
Cũng như thánh Phaolô, Apôllô là người hết lòng yêu mến Đức Giêsu.  Nhờ thông hiểu Kinh Thánh, Apôllô nói về Đức Giêsu một cách rất hăng say, và ông đã mạnh dạn rao giảng Tin Mừng, ngay cả ở trong hội đường.  Điều đáng ngạc nhiên là, ông chỉ biết về phép Rửa của Gioan, tức là phép Rửa nhờ sám hối; nhưng Priscilla và Aquila đã hướng dẫn ông trở thành một người thông hiểu rộng rãi, có khả năng dùng lời Kinh Thánh bẻ gẫy giáo thuyết của các kẻ đối nghịch, và chứng minh Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế Messia.

Apôllô yêu mến Đức Giêsu cũng như yêu mến Kinh Thánh.  Đức Giêsu và Kinh Thánh liên quan mật thiết với nhau.  Nếu muốn hiểu biết Đức Giêsu để thêm lòng yêu mến Người, chúng ta cần dùng thì giờ suy niệm và nuôi dưỡng đời sống bằng Lời Chúa, cho đến khi tâm trí chúng ta chìm ngập trong chân lý của Chúa. 

Mỗi người trong chúng ta được kêu gọi noi gương Apôllô trong việc yêu mến Lời Chúa cách thâm sâu, bởi vì Kinh Thánh là cửa ngõ đi vào đời sống tâm linh. Trên mỗi trang Kinh Thánh, Cựu Ước cũng như Tân Ước, chúng ta đều có thể tìm thấy Đức Giêsu Kitô; và trên mỗi trang Kinh Thánh, chúng ta đều tìm gặp những câu chuyện mô tả tình yêu cứu chuộc của Thiên Chúa đối với nhân loại, được tỏ lộ qua ân sủng của Đức Giêsu. 

Thay đổi một chút lời thánh Giêrêmiô, chúng ta có thể nói rằng:  ‘’Hiểu biết Kinh Thánh là hiểu biết Đức Kitô.’’ Đọc Kinh Thánh là điều cần thiết, nhưng để Lời Chúa thấm nhập vào đời sống và làm biến đổi con người chúng ta mới là yếu tố quan trọng.  Do đó, chúng ta nên cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn, soi sáng để tâm trí chúng ta có thể hiểu biết sâu xa chân lý đậm nét trong Kinh Thánh. 

Vị giáo sĩ Do Thái ví Lời Thiên Chúa như ngọn lửa mầu đen phủ trên ngọn lửa mầu trắng.  Chúa Thánh Thần có quyền năng soi rọi ánh sáng trên đoạn sách thánh và lay động mãnh liệt tâm trí chúng ta, để Lời Chúa có thể thấm nhập nơi bản thể chúng ta. 

Nhiều người cho rằng, Kinh Thánh rất khó hiểu, nên dường như, đa số chỉ thích đọc một số đoạn có vẻ hay, dễ hiểu, theo ý riêng mình.  Một số người khác nói, khi đọc Kinh Thánh, nếu chúng ta hướng lòng tới Đức Giêsu , với một niềm tin và đón nhận Thánh Thần Chúa, thì việc đọc Kinh Thánh trở thành một nguồn vui, vì Lời Chúa thực sự sống động; từ đó, chúng ta sẽ càng đam mê, khát khao học hiểu Lời Chúa. 

Nếu cảm thấy lời Kinh Thánh khó hiểu, chúng ta chớ nản lòng, buông xuôi, vì có Chúa Thánh Thần, là bạn hữu và là cố vấn, sẵn sàng chỉ dẫn chúng ta.  Khi hướng lòng trí về Chúa Thánh Thần với niềm tin tưởng và cậy trông, Người sẽ tác tạo tâm trí chúng ta sự cảm nhận Lời Chúa cách lý thú đáng ngạc nhiên. 

Khi xin một lời khuyên nhủ liên quan tới việc tra cứu Lời Chúa, thánh Philíp Neri nói:  ‘’Bằng một tâm hồn khiêm nhường và một thái độ tuân phục, chúng ta sẽ được Chúa Thánh Thần dậy bảo cách thích đáng.’’  Kể từ nay, chúng ta hãy cùng nhau hướng lòng về Chúa Thánh Thần, nguyện xin Người cho chúng ta biết khám phá kho tàng châu báu chứa đựng trong Kinh Thánh.

‘’Lạy Chúa Thánh Thần, xin thương giúp chúng con nhận ra sự yếu đuối của mình.  Xin cho chúng con thực sự khao khát đọc Lời Chúa mỗi ngày và xin đổ tràn niềm vui và tình yêu  Đức Kitô xuống trên chúng con.  Amen.’’