Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Mùa Vọng (Phần I) - Chúa Nhật III - Năm C

Các bài đọc trích sách: - Xôphônia 3,14-18; - Isaia 12,2-6; - Philipphê 4,4-7; Luca 3,10-18

Đừng Sợ, Chớ Kinh Hãi Rụng Rời

     Thánh Luca có một lối viết riêng, không giống các thánh sử khác.  Người cho chúng ta nếm mùi vị thơm ngon nội dung bài giảng của thánh Gioan Tiền Hô về chiều kích luân lý.  Thánh Gioan nhấn mạnh tới việc giúp đỡ kẻ túng thiếu và chia sẻ tài nguyên cho người nghèo khổ. 

     Lý tưởng sống mà thánh Gioan Tiền Hô đề cập tới đã được những người Kitô hữu thuộc Giáo Hội tiên khởi triệt để áp dụng (Công Vụ Tông Đồ 2,44-45).

     Gioan Tiền Hô kêu gọi binh lính và các viên chức thuế vụ trong chính quyền nên tạo dựng cho mình một cuộc sống công bình, ngay thẳng; không nên bóc lột, dọa nạt dân chúng.

     Sứ điệp của thánh Gioan Tiền Hồ làm chấn động xã hội thời bấy giờ.  Đó là một tin mừng và tin mừng này kêu cầu những người nghe tìm cách đáp ứng xứng hợp. 

     Các nhà lãnh đạo tôn giáo tỏ ra thờ ơ, không thực tâm đón nhận và sám hối, nhưng thường dân Do Thái thì rất quan tâm tới tin mừng này.  Thành phần dân chúng bên lề xã hội Do Thái mau mắn hưởng ứng lời kêu gọi sám hối.  Nhân viên thuế vụ tỏ ra ít hy vọng sám hối, nhưng thực tế có nhiều người đã đi theo con đường luân lý ấy. 

     Nhân viên thuế vụ dường như bị toàn thể dân Do Thái lẫn dân ngoại khinh ghét, nhưng không ngờ họ lại hưởng ứng lời khuyên giảng của Gioan Tiền Hô cách thật nồng nhiệt.  Sau này họ còn theo dõi và hưởng ứng lời kêu gọi trong cả các bài thuyết giáo của Đức Giêsu nữa. Cách xử thế của các binh lính cũng là một ngạc nhiên đáng kể.  Có thể, họ là những người Do Thái phục vụ dưới quyền của Hêrôđê Antipa, một lực lượng tăng viện cho bạo quyền Rôma thống trị đất nước, nên bị nhân dân căm thù, gớm tởm.

     Thánh Luca lại một lần nữa diễn tả việc những người bị xã hội khinh chê, ruồng bỏ, nhưng đáp trả tình yêu và lòng mong đợi của Thiên Chúa. Tuy nhiên, con người được mời gọi đáp trả bằng cách nào?

     Thánh Gioan tiền hô không nhấn mạnh tới cách thức thực hành đạo như hãm mình, ăn chay.  Lời kêu gọi của Người rất thực tế.  Người kêu gọi chúng ta đặc biệt để ý và tìm cách giúp đỡ vô vị lợi cho những kẻ bất hạnh.  Sám hối phải được biểu lộ bằng việc làm cụ thể.  Sám hối theo đường lối của Giakêu cũng là cách hưởng ứng tích cực lời mời gọi của Chúa (Luca 19,8).

     Bài Tin Mừng hôm nay là một thách đố lớn đối với chúng ta.  Nếu ở vào thời thánh Gioan Tiền Hô thì chúng ta sẽ xử trí ra sao?  Chúng ta sẽ đứng về phiá nào?  Chúng ta sẽ đứng về phía các nhà lãnh đạo tôn giáo quyền bính, nhưng phủ nhận lời mời gọi sám hối; hay chúng ta đứng về phía những kẻ bị khinh chê, ghét bỏ, nhưng lắng nghe và hưởng ứng lời mời gọi sám hối?... Và ngay bây giờ đây chúng ta đang đứng tại vị trí nào?

     Thánh Julian thành Norwich nói:  ‘’Kẻ tội lỗi là một người phúc.’’  Phải, một kẻ có phúc, khi nhận ra mình là tội nhân và cần ơn cứu độ, như thế là họ bắt đầu hiểu biết tình yêu Thiên Chúa đã ban cho mình.  Thánh Gioan Tiền Hô kêu gọi chúng ta phải khao khát ơn cứu độ.  Người kêu gọi chúng ta sám hối và trở về với Chúa, vì thực tâm sám hối sẽ mang lại hoa trái cho đời sống chúng ta.
    ‘’Lạy Chúa, xin giúp con biết lắng nghe và xác định được tiếng Chúa trong thế giới hôm nay.  Xin hướng dẫn con nhận rõ nhu cầu sám hối, để trở về với Chúa.  Xin giúp con có thể hưởng ứng lời mời gọi của Chúa với một tâm hồn khát khao trao ban vô vị lợi đối với tha nhân.  Amen.’’