Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay
Các bài đọc trích sách: - Isaia 65,17-21; - Thánh Vịnh 30,2.4-6.11-13; - Gioan 4,43-54


Xin Lắng Nghe Và Xót Thương Con 


     Cha mẹ ngồi bên cạnh giường đứa con bệnh tật đang nằm ở nhà thương, cảm thấy vô cùng  lo âu và bối rối, trong khi thân nhân, bạn hữu thăm viếng chẳng làm được gì khác ngoài việc chia sẻ tình cảm và nỗi buồn khổ với cha mẹ em bé. 

     Trường hợp tương tự của một cha mẹ ở Caphanaum, Đức Giêsu cũng biểu lộ tình cảm và chia sẻ nỗi đau khổ với họ, đồng thời còn dùng quyền năng Thiên Chúa chữa trị cho em bé khỏi bệnh.

     Đức Giêsu chỉ biết sơ qua về cha mẹ em bé; cha em là một sĩ quan hiện phục vụ tại triều đình Herod Antipas và là người đang vô cùng thất vọng:  con trai  ông ở trong tình trạng nửa sống nửa chết. 

     Nếu không nhờ điềm thiêng dấu lạ thì chẳng loại thuốc nào có thể cứu sống con trai ông lúc mà số tử vọng rất cao ở vào thế kỷ đầu tại Palestin.  Vì thế, viên sĩ quan cầu cứu. 

     Ông ước muốn Đức Giêsu đến nhà ông, để cứu sống con ông, và ông tin chắc chắn là Người sẽ làm việc ấy.  Đức Giêsu phán quyết cách rõ ràng như đinh đóng cột rằng:  ‘’Ông cứ về đi, com ông sống’’ (câu 50).  Viên sĩ quan đón nhận lời quyền năng và sức mạnh của Đức Giêsu cách thinh lặng và khiêm thốn, đoạn ông trở về nhà, và khám phá ra rằng, con trai ông đã được chữa lành đúng vào giây phút lời công bố.