MỘT CUỘC GẶP GỠ ĐÍCH THỰC
LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA
Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Năm Thánh ngoại lệ
với chủ đề Lòng Thương Xót, được khai mạc
vào ngày đại lễ kính Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
8 tháng 12 năm 2015, và kết thúc vào ngày
đại lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Trời Đất, 20 tháng 11 năm 2016.
Trong thư gửi Đức Giám Mục Rino Fisischelle,
chủ tịch Hội Đồng Tân Phúc Âm Hóa,
Đức Giáo Hoàng dẫn trình các mục tiêu của Người về Năm
Thánh.
Dưới đây là nội dung toàn bộ lá thư:
Năm Thánh
Năm Thánh ngoại lệ Lòng Thương Xót đứng trước cửa, và
sự kiện ấy cho tôi cơ hội tâp trung vào một số điểm quan trọng, mà tôi nghĩ rằng,
làm cách nào để việc cử hành Năm Thánh có thể giúp các tín hữu thực sự thấy Lòng
Thương Xót của Chúa. Tôi ước mong Năm Thánh phải
là thời gian người tín hữu cảm nhận được sự gần gũi thân tình và sống động của
Chúa Cha, hầu đức tin của họ thêm kiên vững, và nhờ thế vai trò chứng nhân càng
trở nên hữu hiệu hơn.
Hành Hương Đến Cửa Lòng Thương Xót.-
Suy nghĩ đầu tiên của tôi là ước mong tất cả mọi tín hữu
đều nhận được Ân Xá Toàn Phần trong Năm Thánh, ở ngay từng giáo phận liên hệ, hoặc với
tư cách là khách hành hương tới Rôma. Tôi
muốn Ân Xá Toàn Phần phải đến với từng cá nhân để họ thực sự cảm nhận được Lòng Thương
Xót của Chúa, giống như người con gặp gỡ Cha mình, để được Người tiếp nhận và tha
thứ, hoàn toàn quên đi mọi tội lỗi mà họ đã từng vấp phạm. Để hưởng Ân Xá Toàn, người tín hữu phải làm một
chuyến hành hương tới và bước qua Cửa Thánh, đã mở ra tại tất các nhà thờ chính
toà, hoặc tại một nhà thờ do Đức Giám Mục sở tại chỉ định, vì mục đích nêu trên,
và cũng tại bốn Đền Thánh ở Rôma. Hành hương
là một dấu chỉ thực tâm ước ao thống hối.
Tôi khẳng định rằng Ân Xá Toàn Phần chỉ thông ban ở những địa điểm Thánh, mà
Cửa Lòng Thương Xót đã mở ra, hoặc tại các nhà thờ thường được sử dụng mỗi khi
Năm Thánh đến. Điều quan trong trên hết
trong lúc này là sự tương quan chặt chẽ với Bí Tích Hoà Giải, và việc tham dự
Thánh Lễ, phản ánh trung thực Lòng Thương Xót của Chúa. Điều cần thiết là khi cử hành các Bí Tích này
phải kèm theo việc tuyên xưng đức tin và cầu nguyện cho tôi, cũng như các ý chỉ
đang ấp ủ trong tâm trí tôi, vì lợi ích thiết thực của Giáo Hội và toàn thế giới.
Các Bệnh Nhân và Những Người Bị Giam
Giữ.-
Ngoài ra, tôi cũng nghĩ tới
những người vì một lý do nào đó không có cơ hội bước qua Cửa Thánh, đặc biệt là
các bệnh nhân, những người già cả và những kẻ cô đơn, thường phải tự trói mình ở
trong nhà. Bệnh tật và đau khổ là cách
giúp họ cảm nhận được sự gần gũi với Đức Kitô, Đấng nhờ mầu nhiệm khổ hình, chết
và sống lại, cho biết con đường vương tộc biểu thị đau khổ và cô đơn. Thể cách giúp họ có thể hưởng Ân Xá Toàn Phần là sống
trọn giây phút thử thách với lòng tin và niềm vui hy vọng, rước Thánh Thể hoặc
tham dự Thánh Lễ và đọc kinh cầu nguyện chung theo từng nhóm - hay qua các phương
tiện truyền thông khác. Tâm hồn tôi hướng
cả tới những người đang bị giam cầm, mà sự tự do của họ đã bị giới hạn.
Một Năm Thánh luôn là cơ hội
ban hưởng Ơn Xá Toàn Phần, với mục đích giúp nhiều người - mặc dù đáng bị trừng phạt
– nhìn nhận được sự sai lầm mà mình đã lỗi phạm, nhưng thành tâm ước muốn trở
thành một phần tử của xã hội, với ý nguyện tham gia đóng góp vào nơi đó. Xin cho mọi người, bằng một phương cách cụ thể
nào đó, cảm thấy lay động trước Lòng Thương Xót của Chúa, Đấng ước ao được gần
gũi tất cả những ai cần đến Ơn Tha Thứ của Người nhất. Họ có thể được hưởng Ân Xá Toàn Phần tại nguyện đường
các trại giam, miễn là mỗi khi đi qua ngưỡng cửa phòng giam, họ hướng tâm hồn lên
cầu nguyện với Chúa - giống như bước qua Cửa Thánh; đó là cách diễn tả Lòng Thương
Xót của Chúa, Đấng có thể chuyển hoán các tâm hồn, đồng thời cũng có khả năng
chuyển hoán những song sắt thành một nơi hoàn toàn tự do.
Các Việc Làm Mang Tính Cách Tỏ Lòng Thương Xót
Tôi đã cầu xin cho Giáo Hội, trong Năm Thánh này, tái
khám phá sự phong phú nơi các việc làm bày tỏ Lòng Thương Xót, bằng những dấu
chỉ hữu hình, như Đức Giêsu đã dạy chúng ta.
Mỗi khi người tín hữu thực hiện một hoặc nhiều tác vụ có tính cách bày tỏ
Lòng Thương Xót, thì chắc chắn họ cũng được hưởng Ân Xá Toàn Phần. Bổn phận của người
tín hữu là sống vì Lòng Thương Xót, hầu có thể được hưởng trọn vẹn Ơn Tha Thứ,
nhờ tình yêu đến từ Thiên Chúa, Đấng không loại trừ một ai. Vì thế, Ân Xá Toàn Phần trong Năm Thánh là toàn hảo,
hoa trái thu đạt được từ mỗi biến cố đã thực hiện với niềm Tin, Cậy và Mến.
Những Người Qúa Cố.-
Những người qúa cố cũng được hưởng Ân Xá Toàn Phần. Chúng ta liên kết với họ qua các chứng tích đức
tin và tình yêu mà họ để lại cho chúng ta.
Cũng vậy, khi dâng Thánh Lễ, chúng ta nhớ đến họ, bằng sự hiệp thông của
cộng đồng dân thánh rộng lớn, chúng ta cầu nguyện, xin Lòng Thương Xót của Chúa Cha
rửa sạch các lỗi lầm họ còn vướng mắc, và dẫn họ tới hưởng hạnh phúc bất tận.
Xưng Tội.-
Một trong các trở ngại nghiêm trọng nhất hiện nay chắc
chắn là thái độ tôn trọng sự sống đã thay đổi.
Tâm trạng thờ ơ và lãnh đạm lan rộng, dẫn đến kết qủa là con người không
còn nhiệt tình đón nhận sự sống mới nữa.
Thảm trạng phá thai bành trướng tới độ một số cá nhân đã xem thường đến
nỗi, họ không nhận thức được những nguy hại vô vùng nghiêm trọng xảy đến, do hành
động sai lầm. Mặt khác, những người đang
ở trong tình huống éo le ấy cho rằng đó là một thất bại, vì họ không còn một chọn
lựa nào khác. Tôi đặc biệt nghĩ tới tất
cả các phụ nữ đã nhờ cậy vào việc phá thai.
Tôi hiểu rõ những áp lực khiến họ phải quyết định như vậy. Tôi biết, đó là một thử thách liên quan tới sự
sinh tồn và lòng đạo đức. Tôi đã gặp rất
nhiều phụ nữ mang trong tim vết sẹo, sau quyết định đau đớn và tủi nhục này.
Sự việc đáng tiếc không lành
mạnh đã xảy ra, nhưng chỉ khi nào hiểu rõ sự thật về hành động của mình, người
ta mới có thể không mất niềm cậy trông.
Thiên Chúa chẳng từ chối những kẻ thật lòng thống hối ăn năn, đặc biệt là
khi họ đi xưng tội xin ơn hoà giải với Chúa Cha. Cũng vì lý đó này, tôi quyết định, trong suốt
Năm Thánh Lòng Thương Xót, bất chấp mọi trở ngại, trao toàn quyền cho những linh
mục được ban phép giải tội cho những phụ nữ đã phá thai, miễn là họ thành tâm
thống hối và xin ơn tha thứ. Xin cho các
linh mục thực hiện sứ vụ quan trọng này biết thực tâm ân cần đón tiếp những cá
nhân liên hệ kèm theo lời khuyên giải thích đáng về ’’trọng tội’’, mà họ đã lỗi phạm, hầu giúp họ trở về đường ngay nẻo
chính, xứng đáng nhận sự tha thứ đích thực và phong phú từ Chúa Cha, Đấng có thể
đổi mới được mọi sự bằng sự hiện diện của Người.
Một suy tưởng cuối cùng liên
quan tới các tín hữu, vì những lý do khác nhau, đã tìm đến những thánh đường do
các linh mục thuộc cộng đồng anh em linh mục Thánh Piô X phục vụ. Năm Thánh Ngoại Lệ Lòng Thương Xót này không
loại trừ bất cứ cá nhân nào. Từ nhiều địa giới khác nhau, một số anh em giám mục
đã cho tôi biết những tác vụ tốt lành họ đã làm liên hệ tới đức tin nơi các tín
hữu cũng như việc cử hành các bí tích, nhưng quan điểm mục vụ trong môi trường
hiện nay được kể là khá bất tiện. Tôi
tin tưởng, vào một tương lai gần, chúng ta có thể tìm được những giải pháp tốt đẹp,
hầu nối lại sự hiệp thông với các linh mục và giới chức thẩm quyền cấp cao thuộc
cộng đồng anh em linh mục liên hệ. Tạm thời, vì nhu cầu nâng đỡ các tín hữu, tôi
quyết định, trong suốt Năm Thánh Lòng Thương Xót, cho phép các tín hữu này được phép đến xưng
tội với các linh mục thuộc cộng đồng anh em linh mục Thánh Piô X, hầu đón nhân Ơn
Tha Thứ cách hợp lệ.
Tôi đặt trọn niềm tin vào
lời cầu bầu của Mẹ Lòng Thương Xót và ký thác các việc chuẩn bị Năm Thánh Ngoại
Lệ này qua sự quan phòng của Mẹ.
Từ Vatican, ngày 1 tháng 9 năm 2015.
Phanxicô.