Ngày 24 Tháng 12
Thánh Lễ Ban Sáng
Trong bài đọc thứ nhất, (2 Sam 7,1-5.8-11.16) chúng ta biết, Nathan, một ngôn sứ thuộc triều đại của David, tiên
báo rằng dòng dõi vương quyền David sẽ tồn tại đến muôn đời. Điều này được thông đạt qua Đức Giêsu, con vua David.
Trong Tin Mừng (Luca
1,55-66), chúng
ta đọc bài cảm tạ và chúc tụng của Dacaria, thân phụ của Gioan
Tẩy Giả, đề cập tới sự ra đời của đứa con trai
mình và về ơn cứu độ như lời đã hứa qua
Đức Giêsu.
Mùa Vọng Được Kết Thúc
Từ Sau Buổi Trưa Hôm Nay, 24
tháng 12