Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Chúa Hiển Dung - Ngày 6 Tháng 8 - Năm C

  • Các bài đọc trích sách:
  • - Đaniel 7,9-10.13-14;
  • - Thánh Vịnh 97,1-2.5-6.9;
  • - Phêrô 1,16-19;
  • - Luca 9,28-36

 

Áo Người Trắng Như Tuyết

 

     Chúng ta đang sống trong một xã hội mà nền văn hóa hiện đại đã làm mất đi khá nhiều ý niệm về các dấu lạ, điềm thiêng.  Lễ Đức Giêsu Biến Hình là một cơ hội lớn, giúp chúng ta suy nghĩ về số phận của riêng mình, là con cái Chúa.

     Như Đức Giêsu, chúng ta cũng được biến đổi để trở thành những con người mới trong sự vui mừng bất tận.  Đức Giêsu là Đấng dẫn đầu những kẻ được cứu rỗi, và Người sẽ thống trị các tạo vật đã hoàn toàn được đổi mới. 

     Giống như các tông đồ, những người hân hạnh được làm nhân chứng biến cố thâm sâu, xẩy ra cách nay hơn hai ngàn năm, chúng ta cũng qùi gối để tỏ lòng kính trọng và thờ lạy dấu lạ vui mừng này.

     Trình thuật cuộc Biến Hình của Luca tiết lộ nhiều điều liên quan tới việc Thiên Chúa tỏ mình ra.  Sự hiện diện của Môsê và Êlia nói lên giá trị của Lề Luật, cũng như vai trò của các ngôn sứ, trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. 

     Nhưng, việc Thiên Chúa tỏ mình, còn mang thêm một chiều kích thâm sâu khác, liên quan tới bản tính Thiên Chúa Ba Ngôi, tương hợp lời công bố để dân Do Thái được biết, việc Đức Giêsu chịu phép Rửa tại giòng sông Jordan (Luca 3,21-22), hầu chúng ta nhận rõ, bản tính đích thực của Đức Giêsu chỉ được tỏ lộ từ Trời Cao, và con người không thể tự mình hiểu thấu những điều sâu xa về Thiên Chúa. 

     Khác với lời tuyên cáo có tính cách tổng quát ở Jordan; hôm nay, Chúa Cha trực tiếp xác nhận với ba tông đồ về Người Con là Đức Giêsu, đồng thời cho các tông đồ biết, Thiên Chúa sẽ gia tăng sức mạnh cho các ngài, để các ngài đủ nghị lực đồng hành với Đức Giêsu lên Giêrusalem. 

     Đối với chúng ta, lời công bố của Thiên Chúa giúp chúng ta thêm niềm tin, đồng thời biểu lộ mối thâm tình Người dành cho chúng ta. 

     Chúng ta biết rằng, Chúa Cha yêu mến Chúa Con, và muốn chúng ta lắng nghe lời Chúa Con; còn Chúa Con yêu mến Chúa Cha, và muốn chúng ta giao hòa với Chúa Cha; Chúa Thánh Thần có bổn phận tỏ lộ Chúa Con cho thế gian biết, đồng thời dẫn đưa chúng ta trở về với Chúa Cha. 

     Ba Ngôi Thiên Chúa tình yêu là chân lý, nền tảng mà chúng ta không thể hiểu cho thấu, suy cho cạn được, nhưng đòi hỏi chúng ta kết hợp mật thiết với từng ‘’tam vị nhất thể.’’ 

     Điểm khó hiểu này thực sự vượt ra ngoài tầm suy nghĩ của trí óc mỗi người chúng ta; trong một Thiên Chúa gồm ba nhân vị là một điều không thể tưởng tượng được, và chúng ta cho đó là một mầu nhiệm, chỉ ẩn dấu trong tâm trí, chứ không ai biết.

     Mặc dù không thấu triệt mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng chúng ta có thể ký thác cuộc sống của mình cho Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó là điều Thiên Chúa muốn chúng ta phải làm. 

     Nhờ ơn phù trợ của Chúa Thánh Thần, qua việc cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, và đón nhận các Bí Tích, chúng ta có thể hiểu rõ, ơn phúc đến từ tình yêu Chúa Cha, cảm nhận ơn cứu độ và lòng tha thứ phát xuất từ tình yêu Chúa Con, cũng như sự khôn ngoan và sức mạnh trong chúng ta, tuôn chảy từ tình yêu Chúa Thánh Thần.
‘’Kính lạy Đức Chúa Cha,
Chúa Con và Chúa Thánh Thần,
con biết và xác nhận Ba Đấng chỉ là Một,
xin giúp con thông hiểu mầu nhiệm
Một Thiên Chúa Ba Ngôi
cách vẹn toàn.  Amen.’’