Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

Chúa Nhật 2 Thường Niên - Năm C

Chúa Nhật 2 Thường Niên  -  Năm C
Các bài đọc trích sách: - Isaia 62,1-5; - Thánh Vịnh 96,1-3.7-10; - 1 Côrintô 12,4-11; - Gioan 2,1-11

Cô Dâu Là Niềm Vui Cho Chú Rể

     Tại tiệc cưới Cana, Đức Giêsu lần đầu tiên ‘’…bày tỏ vinh qunag của Người; và các môn đệ đã tin vào Người’’ (câu 12).  Đức Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên bằng cách biến sáu chum nước trắng thành rượu.  Đức Giêsu đã bày tỏ bản tính đích thực của Người cho những người hiện diện thấy. 

     Người tỏ ra lo lắng và quan tâm đặc biệt tới cô dâu và chú rể, cũng như hai gia đình nội ngoại; giải thoát họ ra khỏi tình trạng thiếu rượu.  Hơn nữa, Đức Giêsu còn cung cấp cho khách dự tiệc cưới thứ rượu ngon tuyệt đối. 

     Ý thức phép lạ Đức Giêsu làm, các môn đệ nhận rõ quyền năng thánh, nên xác quyết rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa Cha: ‘’Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa’’ (Gioan 6,69).  Các môn đệ đã nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu Kitô.

     Nhờ ơn soi dẫn của Chúa Thánh Thần, các môn đệ đã nhận rõ ý nghĩa việc Đức Giêsu quyết định thực hiện phép lạ đầu tiên tại một tiệc cưới, và đó cũng là dịp Đức Giêsu muốn tỏ lộ cho mọi người thấy vinh quang của Người. 

     Bữa tiệc cưới ấy nghiễm nhiên trở thành một bữa tiệc của Đấng Thiên Sai, vì Thiên Chúa đã ‘’lau sạch nước mắt họ’’ (Khải Huyền 21,4), và ‘’đãi muôn dân một bữa tiệc thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế’’ (Isaia 25,6). 

     Khi chàng rể kết hôn với cô dâu thì Đấng Thiên Sai sẽ đến kết hợp với Dân Người và chung vui với nàng:  ‘’Ngươi được gọi là, duyên thắm chỉ hồng, ngươi sẽ được Đức Chúa đem lòng sùng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi’’ (Isaia 62,4).  Sau khi Đức Giêsu sống lại, Giáo Hội ý thức rằng, Người là chàng rể, đến để khai sinh Giáo Hội, hiền thê của Người, bằng cách hiến dâng toàn thể cuộc sống cho nàng; hay hiểu một cách khác là, sự có mặt của Đức Kitô làm cho Giáo Hội, người yêu của Người được hạnh phúc.

     Là những thành viên của Giáo Hội Đức Kitô, mỗi người chúng ta đều là người yêu, niềm vui và hạnh phúc của Người.  Bạn có hiểu rằng, bạn là người đã kết hôn với Đức Kitô Giêsu và được hạnh phúc trong Người chăng?
 
     Bạn có biết rằng, Đức Giêsu sẽ không bao giờ yên nghỉ cho đến khi bạn hoàn toàn được chữa lành và được cứu chuộc? 
     Bạn có ý thức rằng, Đức Giêsu là Chàng Rể, là Đấng Cứu Thế và là Thầy Thuốc chữa lành bệnh tật của Bạn không? 

     Chúng ta hãy vui mừng và hoan hỉ trong Đức Kitô Giêsu, như Người vui mừng và hoan hỉ nơi chúng ta.
‘’Lạy Cha,
qua Người Con của Cha,
Cha đã bày tỏ cho con biết vinh quang của Cha
và con tin vào Cha.
Con tin thật Đức Giêsu là Chàng Rể
và con đã được chọn làm hiền thê của Người.
Con vui mừng vì Người là Đấng Cứu Thế
và là Thầy Thuốc Chữa lành bệnh tật của con.
Con vui mừng trong tình yêu
Chúa dành cho con.  Amen.’’