Thứ Năm Sau Chúa Nhật 9 Thường
Niên -
Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Tôbia 6,10-11.7,1.9-17;
- Thánh Vịnh 128,1-2.3.4-5; - Máccô 12,28b-34
Bài
Đọc: Tôbia 6,10-11.7,1.9-19 -
Vâng lệnh thân phụ,
Tôbia được thiên sứ Raphael giả dạng một người đàn ông, tháp tùng lên đường thực
hiện chuyến hành trình. Mặc dù gặp nhiều
gian nan, thử thách, Chúa luôn gìn giữ và che chở gia đình Tôbia. Thiên sứ bảo vệ Tôbia trong suốt lộ hành, và
cảm nhận chương trình của Thiên Chúa đã chu tất.
Thiên sứ Raphael nói
với Tôbia rằng, Sara, một phụ nữ thuộc giòng tộc của anh, là người anh đáng kết
duyên với. Theo Lề Luật, Tôbia là người
duy nhất có liên hệ thân tộc với Sara, xứng đáng kết hôn với Sara, và nếu xét kỹ
hơn, chúng ta nhận thấy Thiên Chúa đã thiết lập kế hoạch gắn bó hai gia đình lại
với nhau, đồng thời giải thoát Sara và Tôbia ra khỏi những khổ đau, ưu phiền.
Khi Tôbia đến với
gia đình Raguel, thân phụ Sara, một người đàn ông đứng tuổi, ân cần thừa nhận ý
muốn của Tôbia là xin cưới con gái ông làm vợ. Ông vui vẻ để Sara được kết hôn
với người thanh niên bà con thân tộc, và cho rằng, việc làm này phù hợp Lề Luật.
Là người đàn ông sùng
đạo và có lòng trung tín, ông hy vọng Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho sự liên hợp này,
mặc dù những người chồng trước của Sara đã bị giết chết; rồi ông chân thành nói
với Tôbia về các thảm trạng đáng tiếc đã diễn ra. Tôbia dùng gan và tim cá mà đẩy lui qủi đi thật
xa (Tôbia 8,2.3).
Điều này chứng tỏ,
qủi không có quyền lực trên Tôbia và Sara, bởi vì hôn nhân giữa hai người phù hợp
với kế hoạch của Thiên Chúa. Tôbia và
Sara đi vào hôn nhân, không vì ích kỷ và thú vui nhục dục, nhưng là để tôn trọng
hai gia đình và ý Thiên Chúa.
Lời cầu nguyện của
Tôbia phản ánh trung thực. Anh hiểu rõ,
Thiên Chúa đã thiết lập hôn nhân ngay từ thuở ban đầu, và được đặt dưới sự quan
phòng và giám sát của Người. Việc làm của Tôbia là tấm gương qúi báu dành cho
những người đã kết hôn và là niềm hy vọng đối với thành phần mong muốn và dự định
kết hôn.
Trong việc tìm kiếm
một người phối ngẫu, chúng ta nên cầu xin Chúa hướng dẫn để có thể chọn được một
người xứng hợp; và khi đã thành hôn, chúng ta cần dâng hiến cuộc sống gia đình
cho Chúa. Ý định của Thiên Chúa là muốn
các cặp vợ chồng trong mọi gia đình trao trọn cuộc sống cho nhau, và luôn trung
thành với nhau.
Tình yêu gắn bó và
cuộc sống vợ chồng đã được Đấng Tạo Hóa thiết lập, và được Lề Luật của Chúa ràng
buộc. Hôn nhân là lời thề hứa nghiêm trọng
chứ không là việc làm hời hợt; đúng như Kinh Thánh đã ghi: ‘’Bởi
thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương
một thịt.’’ (Sáng Thế 2,2,24).
‘’Lạy Thiên Chúa
Cha, chúng con cảm tạ Cha đã thiết lập ân sủng hôn nhân cách kỳ diệu. Chúng con cầu xin cho tất cả các cặp vợ chồng
luôn trung thành với nhau theo ý tiền định của Cha để họ nên những tấm gương
chiếu dọi tình yêu của Cha trong thế gian.
Amen.’’
Tin Mừng: Máccô 14,22-25 -