Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm Chẵn

Các bài đọc trích sách: - Châm Ngôn 21,1-6; - Thánh Vịnh 119,1.26.30.34-35.44; - Luca 8,19-21

 
Đức Chúa Thấu Suốt Mọi Tâm Can

 
     Hầu hết trong chúng ta đều biết rõ các điều cần có để giữ cho tâm hồn được lành mạnh.  Chúng ta được khuyến khích ăn uống điều độ, hợp vệ sinh, thường xuyên tập thể dục để thân thể khỏe mạnh, cường tráng.  Ngoài những vấn đề thông thường nêu trên, chúng ta còn cần tham gia các sinh hoạt khác, hầu giúp cho đời sống thêm tươi vui. 

     Chúng ta không chỉ cần quan tâm tới cuộc sống thể lý, nhưng đời sống tâm linh cũng rất quan trọng.  Tuy nhiên, điều thiết yếu vẫn là biết lắng nghe lời Chân Lý.

     Trái tim đời sống tâm linh không thuộc lãnh vực thể lý, nhưng là điểm cốt lõi trong mỗi con người. Trái tim chúng ta là chỗ nghỉ ngơi, chỗ an bình, nơi Thiên Chúa ngự trị. 

     Những giải thích nêu trên dường như không thích hợp với lối suy nghĩ và kinh nghiệm sống của mỗi người. 

     Nói chung, cuộc sống của chúng ta có lẽ không được bình an, bởi vì trái tim chúng ta không hướng theo con đường thánh thiện, và mắt chúng ta, chính là đèn sáng Thiên Chúa ban cho, nhưng đã không để thần linh soi dẫn; tai chúng ta không nghe được tiếng kêu than của những kẻ nghèo khó, và chúng ta cũng chẳng tìm thấy kho báu nơi Thiên Chúa, nhưng lại tìm thỏa mãn tâm hồn và cuộc sống bằng các phương tiện phù vân tạm thời, chóng qua. ’’Tinh thần là đèn sáng Đức Chúa ban cho con người, dò xét mọi ngõ ngách tâm can.’’ (Châm Ngôn 20,27).

     Nếu đó là sự thật, và giả như chúng ta là những kẻ kiêu căng, ngạo mạn, gian dối, lừa đảo hoặc tràn đầy tham vọng xấu xa, hướng tới vật chất, chúng ta vẫn được Thiên Chúa yêu mến, thương xót. 

     Những giây phút chúng ta vừa dành ra để đọc, nghe và suy ngẫm Lời Chúa, là dấu chỉ Chúa đang ẩn náu trong trái tim chúng ta. 

     Tội lỗi không làm con mắt trái tim chúng ta hoàn toàn mù quáng; kiêu căng và ngạo mạn không làm trái tim chúng ta trở nên chai đá; gian dối và lừa đảo không làm chúng ta bối rối, lo âu;  và chính vì thế, mặc dù miệng lưỡi chúng ta chưa nói thành lời, nhưng tâm trí chúng ta đã thầm thĩ chân thành kêu cầu tới Chúa.

     Chúng ta cần trở về với con tim, nơi Thiên Chúa ngự trị, và đang âm thầm mong đợi chúng ta.  Chúng ta đừng tiếp tục tìm kiếm thỏa mãn chóng qua, và sự bình an nhất thời do các phương tiện trần thế hoặc người đời ban tặng, nhưng hãy làm một cuộc hành trình bằng cầu nguyện, hầu tiếp nhận sự bình an nội tâm, nơi Thiên Chúa đang chủ trị.
  Lạy Chúa,
trái tim con muốn sống trong Chúa,
nhưng nhiều lúc, vì vô tình,
con cố gắng lấp đầy cuộc sống của con
bằng các hình thức khác, tuy nhiên,
con luôn biết rằng
mỗi khi tâm tư lắng đọng,
con nghe tiếng Chúa mời gọi con
trở về nghỉ ngơi và sống với Chúa.  Amen.