Thứ
Hai Sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay
Các bài đọc trích sách: - Daniel 13,41c-62; -Thánh
Vịnh 23,1-3a.3b-4.5.6; - Gioan
8,12-20
Nhập Lễ:
’’Lạy Chúa, xin thương xót con,
vìp người ta chà đạp con, suốt ngày người ta đấu tranh và áp bức con’’ (Thánh Vịnh 55,2).
Bài
Đọc:
’’Tôi sẽ phải chết, nhưng thà tôi không làm gì
cả’’ (Đaniel 13,41c-62).
Đáp
Ca:
Lạy Chúa, dầu
qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng’’ (Thánh Vịnh 22,4a).
Tung
Hô Tin Mừng:
’’Đức Chúa
phán: Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác
phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sự sống’’ (Êdêkiel 33,11)
Tin
Mừng:
’’Tôi là ánh sáng thế gian’’ (Gioan 8,12-20).
Lời
Nguyện Hiệp Lễ:
’’Chúa phán: Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ
không đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống’’ (Gioan 8,12)
*****
Tôi Là Ánh Sáng Thế Gian
Ngay từ buổi đầu lịch
sử tạo dựng, ánh sáng được mô tả như một đặc ân của Thiên Chúa; bởi vì ánh sáng
là bản tính Thiên Chúa. Ánh sáng kết hợp với các môi trường và trong mọi hoàn cảnh,
đem lại sự sống, tình yêu và sự khôn ngoan. Nếu không có ánh sáng, sự sống không
thể tồn vong. Nếu sống trong linh đạo tối
tăm thì chúng ta không tìm thấy sự hiện diện của Đấng Cứu Chuộc nhân loại là Đức
Giêsu Kitô; bởi vì nhờ Người ánh sáng mới tuôn trào và ban phát sức mạnh. ‘’Ở nơi
Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại’’ (Gioan 1,4).
Khi Đức Giêsu công
bố Người là ‘’ánh sáng thế gian’’ thì
những người Pharisêu bắt đầu để ý; họ tỏ ra sửng sốt và cho rằng, chỉ kẻ mất trí
hoặc tay phá rối hay loại người có cả hai thứ vừa kể, mới tuyên bố bừa bãi, lộng
ngôn như vậy.
Trước hết, họ chế
nhạo Đức Giêsu, nên Người đã tham chiếu Luật Môsê, đưa ra hai nhân chứng để làm
sáng tỏ lời cung khai (Đệ Nhị Luật 19,5).
Người chứng thứ nhất là Đức Giêsu, và cũng chính là Thiên Chúa; và người
chứng thứ hai, là Thiên Chúa, Cha của Người.
Đức Giêsu là nhà
rao giảng lưu động, quê quán ở Galilê, bị các nhà lãnh đạo tôn giáo ngăn cấm, nên
các lời tuyên bố của Người hoàn toàn không được nhóm Pharisêu chấp nhận, vì họ
chẳng tìm thấy ở nơi Người vẻ oai phong và kho tồn chứa tài sản, ngai vàng cũng
như quyền thống trị của vương đế Đavít, do đó Người không đủ khả năng quân sự để
có thể lật đổ và quét sạch lực lượng chiếm đóng của quân đội Rôma!
Ngụp lặn trong các
lối suy nghĩ trần tục, và khước từ lời công bố của Đức Giêsu, nên nhóm Pharisêu
vẫn tự giam mình trong bóng tối bằng nhận thức hẹp hòi, nhỏ mọn. Chính chúng ta cũng đi trên con đường thách đố
ấy, nếu chúng ta cố nấp mình ở phía bên kia ánh sáng. Chỉ khi nào quyết tâm quay về và bước theo Đức
Giêsu, đồng thời đặt niềm tin ở nơi Người, chúng ta mới tìm thấy ánh sáng đích
thực.
Khi tham dự việc đọc
Kinh Thánh, tuyên xưng thập giá và sự sống lại của Đức Giêsu, chúng ta được Chúa
Thánh Thần đổ tràn hồng ân và sức mạnh đức tin để sẵn sàng công bố Đức Giêsu là
ánh sáng thế gian. Thực thế, Đức Giêsu là
một trong Chúa Cha, nên Người là nguồn mạch tất cả mọi sự sáng và sự sống. Mùa chay là mùa van nài Đức Giêsu tuôn đổ ánh
sáng của Người trên đời sống chúng ta.
Đức Giêsu là nguồn
mạch và là nguyên nhân ban sự sống cho nhân loại, bởi vì Người tạo dựng chúng
ta và toàn thể vũ trụ (Côlôsẹ 1,16). Nhờ
đức tin do Chúa Thánh Thần ban xuống, mà chúng ta có thể đón nhận ơn mạc khải này;
vì thế, chúng ta phải hết lòng tạ ơn.
‘’Lạy Đức Giêsu, Chúa
biết con dễ đi vào vùng bóng tối bằng con đường riêng của mình. Con xác tín rằng, Chúa là ánh sáng thế gian. Xin Chúa đưa con vào con đường của Chúa, là
con đường dẫn tới niềm vui và sự sống đời đời.
Amen.’’