Thánh Mátthia, Tông Đồ - Ngày 14 Tháng 5
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 1,15-17.20-26; - Thánh Vịnh 113,1-8; - Gioan 15,9-17
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 1,15-17.20-26; - Thánh Vịnh 113,1-8; - Gioan 15,9-17
Ông Được Kể Thêm Vào Số Mười
Một Tông Đồ
Hôm nay lễ kính thánh tông đồ Mátthia. Thực sự, chúng ta không biết nhiều về thánh Mátthia. Kinh thánh chỉ hai lần nhắc tới tên vị thánh này (Công Vụ Tông Đồ 1,23.26). Thánh Mátthia là người thay thế ngôi vị của Giuđa Iscariốt.
Kết qủa việc tuyển chọn Mátthia là do lời
cầu nguyện và bốc thăm; như thế, chúng ta có thể nói, việc làm này đã được đặt
ở nơi bàn tay Chúa. Thánh Mátthia đắc cử
vào tông đồ đoàn đã ứng nghiệm lời tiên báo được ghi trong Thánh Vịnh: ‘’Người
khác nhận lấy chức vụ của nó.’’ (Công Vụ Tông Đồ 1,20 và Thánh Vịnh 109,8).
Thánh Mátthia làm cho tông đồ đoàn trở nên
đầy đủ ý nghĩa, theo đúng ý định của Đức Giêsu từ lúc khởi đầu. Mười hai không phải là con số ngẫu nhiên,
nhưng là một con số đã được dân tộc Israel hiến tế, phản ảnh sự thánh thiện
phát xuất từ mười hai chi tộc Do Thái.
Các tông đồ là những nhân vật nòng cốt của
Giáo Hội thuở sơ khai. Các Ngài đóng vai
trò nền tảng, là chiếc cầu nối liền giữa con người lịch sử Giêsu và thời khai
sinh Giáo Hội. Trở thành tông đồ là trở
thành một đặc sứ, một sứ thần do Chúa sai đi.
Giáo Hội sơ khai xác định rằng, được kể là
một tông đồ đúng nghĩa, người đó phải là người đã từng chung sống với Đức Giêsu
ngay từ buổi ban đầu, và là một nhân chứng của Đức Giêsu sống lại.
Thánh Phaolô không thuộc nhóm mười hai
tông đồ, nhưng ngài đã tiếp nhận một sự thông hiểu lạ lùng trong chức vụ tông
đồ. Đối với thánh Phaolô, tông đồ là một
nhân vật được Chúa sai đi. Phaolô không
chung sống với Đức Giêsu ngay từ buổi đầu, nhưng Ngài có một cảm nghiệm mạnh mẽ
về cuộc phục sinh của Đức Giêsu (1 Côrintô 15,8).
Phaolô tin chắc, việc Ngài tuyên xưng danh
hiệu tông đồ liên hệ chặt chẽ tới lời mời gọi thần thánh (Galát 1,1). Ngài không do người đời tuyển chọn, nhưng do
chính Thiên Chúa, và Ngài hiểu rất rõ vai trò tông đồ. Chúng ta cũng là những người có thể chia sẻ
quyền làm tông đồ của Chúa.
Qua
bí tích Rửa tội, chúng ta được tháp nhập
vào sự chết và sống lại của Đức Giêsu.
Chúng ta chết trong Đức Kitô, được mai táng trong Đức Kitô, và sống lại
với Đức kitô.
Chúng ta đón nhận thần tính của một nghĩa
tử, tức là được quyền làm con cái Thiên Chúa.
Thần tính trong vai trò tông đồ là thần tính của những người được làm
con, và nhờ đó, chúng ta có quyền kêu lên rằng:
‘’Abba, Ba ơi.’’
Là tông đồ, chúng ta được trao sứ mệnh rao
giảng cho Đức Giêsu. Được sai đi và làm
nhân chứng là lời mời gọi, là đặc quyền của mỗi người trong chúng ta.
Lạy Cha trên trời,
Cha đã gọi con trở nên tông đồ
của Cha.
Ơn gọi của con là làm sứ giả
và thừa sai của Cha.
Thánh Thần Cha muốn con
trở nên người biết thờ phượng
Cha trong thần khí và sự thật.
Xin cho đời con biến thành
một nhân chứng sống động
cho sự sáng và sự sống của
Cha.
Xin Cha ban cho con sự hiểu
biết mới
về ơn gọi làm tông đồ. Amen.’’